Chelsea phải mua tiền đạo trước khi quá muộn

Mùa giải 2022/23 tại Ngoại hạng Anh đã đi qua được 3 vòng đấu, nhưng cho đến lúc này Chelsea vẫn chưa thể định hình được bộ khung đội hình, đặc biệt là trên mặt trận tấn công.

Chelsea đã trải qua một mùa hè đầy biến động. Sau khi thực hiện thương vụ đổi chủ, chấm dứt triều đại kéo dài gần 2 thập kỷ của tỷ phú người Nga - Roman Abramovich, The Blues không mang về quá nhiều ngôi sao lớn bất chấp việc đội hình bị đặt trong tình trạng báo động, được dự đoán khó có thể đua tranh danh hiệu vô địch với Man City và Liverpool.

Ở hàng thủ, Chelsea mới đưa về hai cái tên Marc Curcurella và Kalidou Koulibaly để gia cố sức mạnh sau sự ra đi của những trụ cột Antonio Ruediger, Andreas Christensen hay Malang Sarr. Những sự bổ sung này vẫn còn mỏng và nhiều chuyên gia đánh giá, HLV Thomas Tuchel vẫn cần thêm ít nhất 1 trung vệ đẳng cấp nữa.

Tuy nhiên, nỗi lo của chiến lược gia người Đức không đến từ hàng thủ, bởi với những nhân sự hiện tại ông vẫn có thể xoay xở trong ngắn hạn. Điều mà Tuchel e ngại nhất là ở mặt trận tấn công. Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 chứng kiến sự ra đi của hai "số 9" Timo Werner và bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng, Romelu Lukaku.

Tuchel cần một luồng gió mới trên mặt trận tấn công. The Blues đã đem về Raheem Sterling từ Man City, nhưng họ cần nhiều hơn thế. Sau trận thua 0-4 trước Arsenal ở giai đoạn tiền mùa giải, Tuchel thừa nhận, Chelsea đang có quá nhiều cầu thủ thi đấu cùng phong cách trên hàng công. Bởi vậy, sự đào thải và đổi mới là điều bắt buộc với ông.

Sterling không phải là bài toán cho hàng công của Chelsea

Sterling không phải là bài toán cho hàng công của Chelsea

Vấn đề là hơn một tháng qua Chelsea vẫn dậm chân tại chỗ, bất chấp mùa giải đã khởi tranh. Khoảng trống mênh mông trên hàng công tiếp tục được bộc lộ ở trận thua thảm 0-3 của Chelsea trước Leeds United tối qua. Trên lý thuyết, Raheem Sterling và Kai Havertz là hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công, nhưng đây không phải là những "số 9" thực thụ, không thể đáp ứng tiêu chí ghi bàn một cách thường xuyên.

Phát biểu sau trận đấu, huyền thoại của Chelsea, chân sút vĩ đại bậc nhất lịch sử đội bóng, Jimmy-Floyd Hasselbaink cho biết: "Họ cần một trung vệ nữa, họ cần một tiền vệ và họ cần một 'số 9', một người có thể ghi bàn một cách thường xuyên".

Cựu danh thủ của Man United, Gary Neville ví đồng sở hữu của Chelsea, Todd Boehly "có vẻ như muốn chơi game Football Manager với Chelsea. Ông ấy có vẻ mất phương hướng và bây giờ tỏ ra hoảng hốt". Chưa hết, Neville cũng nhấn mạnh thêm: "Chelsea giờ hoạt động giống như MU thời Woodward. Boehly làm việc kiểu như 'Bây giờ tôi điều hành đội nên tôi sẽ mua cầu thủ'. Sau đó ông ta liên hệ với mọi cầu thủ mà Barca, Man City hay MU muốn mua".

Mang về một tiền đạo cắm đúng nghĩa, một người có thể giải quyết bài toán khan hiếm bàn thắng là điều mà Ban lãnh đạo Chelsea cần phải làm gấp, làm quyết liệt khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn hơn một tuần nữa là khép lại. Thế nhưng, "đi săn" tiền đạo cắm vào thời điểm này là không hề dễ. Chelsea đang có hai mục tiêu là Pierre-Emerick Aubameyang (Barca) và Ivan Toney (Brentford). Có lẽ, Boehly cần phải dứt khoát hơn trong tuần này để đem về một trọng pháo đúng nghĩa, người sẽ chịu trách nhiệm ghi bàn chính.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/quoc-te/chelsea-phai-mua-tien-dao-truoc-khi-qua-muon-211936