Chelsea nhẹ nhàng vào bán kết FA Cup

Chelsea đã giành vé vào bán kết FA Cup sau chiến thắng khá nhẹ nhàng 2-0 trên sân của Middlesbrough, đối thủ hạng Nhất Anh, vào rạng sáng nay.

Tưởng như sẽ gặp vô vàn khó khăn trên sân của Middlesbrough, nhưng Chelsea lại giải quyết đối thủ khá đơn giản. Mặc trên sân hầu như không có CĐV nhà, mặc những rắc rối ở thượng tầng, đội bóng này vẫn chơi rất thăng hoa.

Hiệp 1, họ hầu như làm chủ cuộc chơi. Những gì Boro có thể làm có chăng chỉ là cú đá ở phút thứ 9 khiến thủ thành Edouard Mendy phải khá vất vả đấm bóng ra của Marcus Tavernier. Còn lại, họ hầu như chịu trận và sớm chịu bàn thua ở phút thứ 15.

Trong pha bóng này, Hakim Ziyech tạo điều kiện để Mason Mount bứt tốc vượt qua sự truy cản của đối thủ. Sau đó, tiền vệ người Anh căng ngang như đặt cho Romelu Lukaku đệm bóng chân trái cận thành tung lưới. Lukaku tiếp tục có một bàn thắng vào lưới các đội yếu nữa sau khi anh sút tung lưới Al Hilal, Luton.

Nhưng dù sao thì đây vẫn là bàn thắng giúp anh giải tỏa cơn khát. Và Chelsea cũng có dịp giải tỏa áp lực. Kể từ đó, họ càng thi đấu càng thanh thoát. Và bàn thắng tới với Chelsea chỉ là vấn đề thời gian. Phút 31, họ đã nhân đôi cách biệt.

Lần này, vẫn xuất phát từ Hakim Ziyech. Nhưng khác với bàn thắng trước khi anh châm ngòi, lần này anh tự mình ghi bàn. Ngôi sao Morocco đi bóng từ cánh phải ngoặt vào trong rồi tung cú đá chân trái rất căng hạ gục thủ thành Joe Lumley. Đúng vào sinh nhật thứ 29 của mình, Ziyech đã tỏa sáng. Anh đang tự thưởng cho ngày đáng nhớ của mình bằng một show diễn ấn tượng.

Lukaku ghi bàn mở ra chiến thắng dễ dàng cho Chelsea

Lukaku ghi bàn mở ra chiến thắng dễ dàng cho Chelsea

Chelsea tiếp tục khiến đội chủ nhà hầu như không thể chống đỡ. Phút 36, nếu như Dijksteel không kịp phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành, Middlesbrough đã nhận bàn thua thứ 3 sau cú đá chất lượng của Lukaku. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp 1, một hiệp đấu dễ dàng với Chelsea.

Middlesbrough nỗ lực dồn quân lên hòng níu kéo hy vọng. Phút 51, Jones cứu bóng rất nỗ lực từ biên phải trước khi giật gót loại bỏ một cầu thủ Chelsea rồi chuyền cho Balogun. Tiếc cho Middlesbrough khi cú đá của Balogun lại bay lên trời.

Pha bóng này cho thấy có sự chênh lệch rất lớn giữa trình độ của hai bên. Một bên thi đấu có thừa nhiệt tình nhưng năng lực có hạn nên ở các cơ hội hiếm hoi, họ lại phung phí. Trong khi đó, Chelsea chỉ cần 3 cú đá trúng mục tiêu để ghi 2 bàn thắng.

Lợi thế lớn giúp Chelsea có thể chơi ung dung trong hiệp 2. Họ chủ trương cầm chắc bóng khiến đối thủ hiếm khi áp sát vòng cấm. Trong khi Chelsea cũng không vội tấn công. Đó là lý do suốt nửa đầu hiệp 2, họ chỉ có đúng 1 cú sút và bóng đi thiếu chính xác.

Tốc độ trận đấu được bên mạnh hơn kiểm soát triệt để, khiến kết cục gần như an bài. Thời gian cuối, Chelsea còn suýt có thêm bàn thắng nhưng Werner lại một lần nữa vô duyên. Cú ra chân ở phút 75 của anh bị thủ môn cản phá rồi phút 81, anh dứt điểm bồi nhưng không thể qua chân hậu vệ đối phương.

Trận đấu được "chốt hạ" ở tỷ số 2-0. Chelsea nối dài mạch thắng lên con số 6 và nối dài chuỗi mùa giải vào bán kết FA Cup lên con số 3.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chelsea-nhe-nhang-vao-ban-ket-fa-cup-post1424435.tpo