Chelsea - Man Utd: Người cùng cảnh ngộ

Những ngày tháng tươi đẹp ban đầu của Maurizio Sarri và Ole Gunnar Solskjaer đều đã trôi qua, giờ đây họ đang rất cần một chiến thắng để củng cố cho tương lai của họ ở Chelsea và Man Utd.

Với Chelsea và Man Utd lúc này, FA Cup là đấu trường mà họ không thể xem nhẹ. Trong khi Chelsea có dấu hiệu khủng hoảng nguy hiểm với phong cách của HLV Sarri thì Man Utd cũng vừa kết thúc “tuần trăng mật” với Solskjaer. Thêm một thất bại ở thời điểm nhạy cảm này sẽ khiến tình hình của họ trở nên rất khó lường.

Hồi đầu tuần trước, lãnh đạo Man Utd từng đánh tiếng sẽ bổ nhiệm cựu tiền đạo này làm nhà cầm quân chính thức của đội bóng sau khi chứng kiến chuỗi 11 trận bất bại của Quỷ đỏ cùng Solskjaer. Nhưng rồi, trận thua đau đớn 0-2 trước PSG ngay trên sân nhà tại vòng 1/16 Champions League đã phủ một màn sương nghi ngờ vào câu chuyện. Giới chủ Man Utd ngừng khen ngợi Solskjaer, và cũng ngừng nói về việc bổ nhiệm HLV này.

Sarri và Solskjaer có cảnh ngộ khá tương đồng nhau. (ảnh IT)

Sarri và Solskjaer có cảnh ngộ khá tương đồng nhau. (ảnh IT)

Công bằng mà nói suốt chuỗi 11 trận bất bại vừa qua, Solskjaer và các học trò không phải gặp một đối thủ nào xứng tầm thật sự ngoại trừ Tottenham. 1 thất bại chưa phải "thảm họa", nhưng Solskjaer và học trò cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần nếu không muốn sụp đổ ở giai đoạn 1 tháng "giông bão" sắp tới, thời điểm họ phải chạm trán hàng loạt "ông lớn" trên mọi đấu trường. Trận đấu đầu tiên chính là chuyến hành quân tới sân Chelsea thuộc vòng 5 FA Cup.

Solskjaer vì thế cần phải thắng trận này. Nhưng bên kia chiến tuyến, Sarri chắc chắn còn cần thắng hơn. Những thất bại liên tiếp (và rất thảm hại) của Chelsea, đặc biệt là ở các trận đại chiến, đang khiến áp lực sa thải đè nặng lên vai HLV người Italia. Sarri giờ đây đứng đầu trong danh sách các HLV có nguy cơ mất việc tại Premier League. Và đáng sợ hơn, đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu cho thấy ông không còn kiểm soát được phòng thay đồ Chelsea.

Một thất bại nữa ở đại chiến, như trước Man Utd đêm nay, có thể là giọt nước tràn ly khiến ông chủ Chelsea, Roman Abramovich ra tay sớm hơn. Trong quá khứ, đã không ít lần tỷ phú này “trảm tướng” giữa đường và trao đội bóng vào tay một HLV tạm quyền. Đáng lo cho Sarri, cứ sau mỗi lần như thế, Chelsea lập tức… trở lại đường ray chiến thắng.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng Chelsea đang sở hữu lợi thế rất lớn trước cuộc chạm trán thứ 13 với Man Utd tại FA Cup là sân nhà Stamford Bridge. Cần biết rằng cả 5 lần tiếp khách mới nhất thì Chelsea đều giành chiến thắng. Tại thánh địa của mình, nửa xanh thành London từng vượt qua cả Man City lần Tottenham, vì thế không thể xem thường họ. Hơn nữa đội chủ nhà còn có đầy đủ những quân bài tốt nhất cho cuộc chiến này.

Ngoài ra, đừng quên rằng Chelsea chính là “khắc tinh” của Man Utd tại Cúp FA. Trong khuôn khổ giải đấu này, cả 3 lần đụng độ gần nhất với The Blues thì Quỷ đỏ đều thất bại.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/chelsea-man-utd-nguoi-cung-canh-ngo-87322.html