Chelsea, Leicester đồng loạt ngã ngựa, Man United chỉ còn cách top 4 'một bước chân'

Từ chỗ tưởng không còn chút hi vọng nào, Man United đã thăng tiến vượt bậc và giờ đây đứng trước cơ hội 'đường đường chính chính' giành vé dự Champions League.

Chật vật suốt từ đầu mùa giải, Man United đã có thời điểm rơi xuống tận thứ 14 trên BXH. Cộng thêm hàng loạt chấn thương và vụ lùm xùm của Pogba, không nhiều người dám tin vào một cái kết đẹp cho Quỷ đỏ.

Nhưng bước ngoặt mang tên Bruno Fernandes đã thay đổi tất cả. Sự xuất hiện của tiền vệ người BĐN giúp Man United gần như lột xác. Họ bất bại suốt từ tháng 2 với 5 trận thắng, 3 trận hòa. Và trong bối cảnh các đội đua tranh top 4 đều thi đấu thất thường, sự ổn định giúp Quỷ đỏ ngày càng tiến gần hơn chiếc vé dự Champions League.

Tại vòng 32, Man United giành chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 3-0 trước Brighton. Trong khi đó, Chelsea và Leicester lại đồng loạt sảy chân ở các trận đấu diễn ra rạng sáng nay.

Làm khách trước Everton, Leicester chỉ mất 16 phút để nhận 2 bàn thua. Hàng thủ vững chắc bậc nhất giải đấu chơi như mơ ngủ, khiến thủ thành Kasper Schmeichel phải bất lực.

Trong bàn thua đầu tiên, 5 cầu thủ Leicester lui về trong vòng cấm nhưng vẫn để Richarlison thoải mái đón đường chuyền từ cánh trái của Gordon để sút tung lưới. Ít phút sau, tới lượt Ndidi để bóng chạm tay, trao cơ hội cho Sigurðsson nhân đôi cách biệt trên chấm 11m.

Richarlison ăn mừng bàn thắng

Richarlison ăn mừng bàn thắng

Nỗ lực sau đó chỉ giúp Leicester có 1 bàn thắng nhờ công của Iheanacho. Thua trận 1-2, mọi thứ đang trở nên đáng báo động với Bầy cáo. Người bị chỉ trích nhiều nhất là tiền đạo chủ lực Vardy khi "tịt ngòi" tới 9/10 trận gần nhất.

Leicester đang sa sút nghiêm trọng

Không khởi đầu tệ như Leicester, Chelsea thoát được một bàn thua nhờ VAR và còn dẫn trước bằng bàn thắng từ quả penalty do Willian thực hiện. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là tử huyệt khiến công sức của hàng công The Blues đổ sông đổ biển.

Cuối hiệp một, Chelsea để đối phương gỡ hòa trong tình huống phạt góc. Thủ môn Kepa trong lúc băng ra bắt bóng lại đâm trúng đồng đội Kante. Còn Azpilicueta thì không kèm chặt được Souček bên phía West Ham.

Chelsea để thua bởi một pha phạt góc

Đầu hiệp hai, West Ham tiếp tục có thêm bàn thắng. Bowen căng ngang từ cánh phải, bóng tìm đến chân Michail Antonio. 2 trung vệ Chelsea là Rudiger và Christensen vừa "quên" không kèm người, lại đồng thời để bóng trôi qua dễ dàng, giúp Antonio dễ dàng lập công.

Phút 72, Willian đưa trận đấu về thế quân bình với pha đá phạt đẹp mặt. Nhưng rồi thêm một lần Chelsea lại "chết" vì hàng thủ. Đúng vào phút 89, West Ham tổ chức một pha phản công thần tốc.

Các hậu vệ Chelsea tỏ ra chậm chạp và thiếu tỉnh táo. Chỉ trong vài giây, Yarmolenko đã có tư thế dứt điểm hoàn hảo trong vòng cấm địa. Và dĩ nhiên thủ môn Kepa chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vào lưới nhặt bóng.

Yarmolenko "chốt hạ" trận đấu

Tỉ số chung cuộc là 3-2 nghiêng về West Ham. Họ đã có 30 điểm trong tay và tạm thời tạo được khoảng cách 3 điểm với nhóm xuống hạng.

Kết thúc vòng 32, dù đang xếp thứ 3 song giới chuyên môn đánh giá Leicester sẽ khó trụ vững trong top 4 bởi phong độ tụt dốc thê thảm. Chelsea và Man United là 2 đội có cơ hội cao nhất. Wolves cũng là ứng cử viên đáng gờm. Cánh cửa dành cho Arsenal và Tottenham vẫn chưa đóng lại nhưng chỉ còn rất hẹp.

Kết quả loạt trận Premier League rạng sáng 2/7:

BXH Premier League:

Lupo

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/chelsea-leicester-dong-loat-nga-ngua-man-united-chi-con-cach-top-4-mot-buoc-chan-820202763659882.htm