Chelsea không thể bay cao với những cây săn bàn vô hại

Lối chơi tấn công cống hiến mà HLV Maurizio Sarri mang tới London đã thổi vào Chelsea luồng gió mới, song các chân sút hàng đầu của đội bóng này lại đang thi đấu không hiệu quả.

HLV Sarri: Chelsea cần 1 năm để đạt tới trình độ của Liverpool Sau khi đứt mạch toàn thắng với trận hòa trước West Ham tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, HLV Maurizio Sarri cho rằng Chelsea còn nhiều việc phải làm để bắt kịp thầy trò Klopp.

Hàng công của đội chủ sân Stamford Bridge đang trình diễn phong độ tốt tại Premier League. Tuy nhiên, những bàn thắng của Chelsea chủ yếu đến từ ngôi sao Eden Hazard. Bộ đôi tiền đạo Morata và Giroud đang tỏ ra bất lực trong việc uy hiếp khung thành đối phương.

Ở đấu trường quốc nội, tiền đạo người Tây Ban Nha mới có 1 pha lập công tính từ đầu mùa giải đến nay. Trong khi đó, nhà vô địch World Cup 2018 sở hữu 3 pha kiến tạo và chưa ghi bàn thắng nào. Chelsea không thể mãi phụ thuộc vào Eden Hazard, song những cầu thủ tiền đạo của họ vẫn chưa biết cách nổ súng khi cần.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã giải tỏa rất nhiều áp lực bằng bàn thắng vào lưới Vidi.

Morata chơi bóng bằng cảm xúc

Ở cuộc đối đầu với Vidi trong khuôn khổ vòng bảng Europa League mới đây, Chelsea đã có chiến thắng tối thiểu nhọc nhằn trước một đội bóng không được đánh giá cao. Phải đến phút 70, đại diện London mới xuyên thủng mành lưới đối phương. Người lập công không phải ai khác, chính là Alvaro Morata.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như tiền đạo người Tây Ban Nha không trình diễn một pha ăn mừng có phần "yếu đuối" trên sân. Cựu cầu thủ Real Madrid sau khi ghi bàn từ một tình huống dứt điểm một chạm đầy cảm giác, chạy tới đường biên và gục đầu vào vai Willian, người đồng đội trực tiếp kiến tạo cho mình.

Ống kính máy quay lập tức lia đến vị trí của Morata và hầu hết khán giả truyền hình đều nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơm rớm trên đôi mắt anh khi đó. Bàn thắng vào lưới Vidi không chỉ mang về cho Chelsea 3 điểm trọn vẹn, nó còn giúp Morata giải tỏa áp lực bủa vây với phong độ ghi bàn nghèo nàn kể từ nửa sau mùa giải năm ngoái.

Nước mắt là điều các cổ động viên Chelsea không thường thấy ở những tiền đạo của mình. Didier Drogba, Diego Costa đều là mẫu cầu thủ cứng rắn và mạnh mẽ. Ngay cả Fernando Torres, người được cho là bản hợp đồng thất bại của đội bóng London, cũng chưa bao giờ đầu hàng số phận.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Maurizio Sarri chia sẻ: "Tôi không biết nữa. Nếu Morata muốn khóc sau mỗi bàn thắng của mình, tôi hy vọng sẽ được thấy cậu ấy làm điều đó thường xuyên hơn. Đối với chúng tôi, Morata là một cầu thủ quan trọng".

Những ngày đầu ngồi vào ghế nóng tại Stamford Bridge, cựu thuyền trưởng Napoli hứa giúp Morata trở lại phong độ đỉnh cao của mình. Ông là người nhào nặn nên nhiều cây săn bàn hàng đầu Serie A thời còn dẫn dắt đội bóng vùng Naples. Gonzalo Higuain, Lorenzo Insigne hay Dries Mertens đều trưởng thành nhờ Sarri.

Tuy nhiên, có vẻ như vị chiến lược gia người Italy vẫn chưa thể làm được điều này. Thống kê cho thấy tiền đạo 26 tuổi phải tung ra 16 cú sút, trong đó có tới 14 pha dứt điểm mới có thể đem về bàn thắng cho đội bóng London. Đây rõ ràng không phải con số chấp nhận được với một tiền đạo hàng đầu, chưa nói đến cái giá 70 triệu bảng mà Chelsea phải bỏ ra mùa hè năm ngoái.

Nhiều chuyên gia cho rằng Morata chơi bóng quá thiên về cảm xúc. Điều đó thể hiện ở những giọt nước mắt của anh trong trận đấu vừa rồi. Song, cảm xúc là thứ khiến tiền đạo người Tây Ban Nha chưa thể tìm lại chính mình. Chấn thương lưng, cái chết của người bạn thân và việc không được triệu tập lên ĐTQG đã đẩy cầu thủ này xuống vực thẳm với hàng loạt những chỉ trích.

Chelsea đang có dấu hiệu phụ thuộc vào Hazard, tiền vệ nằm trong top cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Ảnh: Bleacher Report.

Giroud có nhiệm vụ kiến tạo

Nhà vô địch World Cup 2018 không giữ được vị trí của mình tại Arsenal và quyết định chuyển tới thi đấu cho kình địch Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái. Từ chỗ sắm vai kép phụ, Olivier Giroud lập tức chiếm suất đá chính của Morata khi cầu thủ này dính chấn thương và sa sút phong độ ở nửa sau của mùa giải.

Phong độ ghi bàn của Giroud cũng chẳng khá hơn Morata là bao khi nhiệm vụ chính của anh là làm tường cho các vệ tinh xung quanh bắn phá khung thành đối phương. Dù không sở hữu tốc độ và kỹ thuật cá nhân xuất sắc, Giroud lại có điểm mạnh là thể hình cùng khả năng tỳ đè.

Điều này giúp tiền đạo người Pháp chiếm được lòng tin của HLV Didier Deschamps. "Les Bleus" sở hữu rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới trên hàng công, song vị trí của Olivier Giroud dường như là bất khả xâm phạm, kể cả khi cầu thủ này không thể tung ra một cú sút trúng đích nào trong suốt kỳ World Cup vừa rồi.

Không phải Giroud, Morata mới là người được HLV Sarri nhắm đến cho triết lý bóng đá tấn công của mình. Ông cần một tiền đạo có tốc độ, kỹ thuật để phù hợp với "Sarri-ball" vốn dựa vào những pha phối hợp đập nhả với tần suất cao.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Italy nhận ra ông không thể mãi tin tưởng Morata một cách mù quáng. Suất đá chính được chuyển giao cho Olivier Giroud và tiền đạo người Pháp đã không phụ lòng ông thầy. Cựu cầu thủ Arsenal là người đứng sau thành công của Eden Hazard thời gian gần đây. Dù không ghi được bàn thắng, Giroud đã có 3 pha kiến tạo tính đến lúc này.

Olivier Giroud đang cho thấy sự ăn ý khi trở thành đối tác của Eden Hazard trên hàng công.

Quan trọng hơn, cầu thủ 32 tuổi không phải người dễ dàng xuống phong độ sau những chỉ trích của dư luận. Rất nhiều cổ động viên bóng đá cho rằng Giroud không xứng đáng với chiếc cúp vô địch World Cup khi anh chẳng đóng góp bàn thắng nào cho đội nhà dù chơi ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Đáp lại những chỉ trích, tiền đạo người Pháp cho biết: "Tôi thường phải làm những công việc khác nhau để giúp đội bóng giữ vị trí dẫn đầu. Ngoại trừ hiệp 2 ở trận đấu gặp Bỉ, tôi không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thậm chí còn có 2 pha kiến tạo. Việc không ghi bàn chẳng thể làm tôi mất ngủ. Khi đi trên phố, người ta vẫn thường nói tôi quan trọng với đội bóng bất kể có ra sao".

Dẫu sao, nhiệm vụ chính của một tiền đạo vẫn là ghi bàn. Đó là lý do một cầu thủ không sở hữu thể hình to lớn, không có tốc độ cũng như kỹ thuật cá nhân tốt như Thomas Mueller thời đỉnh cao vẫn tìm được chỗ đứng của mình ở tập thể Bayern Munich hay đội tuyển Đức vốn sở hữu nhiều ngôi sao.

Việc phải lựa chọn Giroud hay Morata đang gây ra một cơn đau đầu không mấy dễ chịu cho HLV Sarri. Bởi lẽ xét về chuyên môn, cả 2 cầu thủ này đều không thể đáp ứng đủ yêu cầu của một đội bóng lớn, giống như cách Diego Costa đã làm trước đó. Lựa chọn Giroud là phương án khả dĩ hơn lúc này, song liệu tiền đạo người Pháp có thể chơi độc lập khi Eden Hazard quá tải?

Thêm vào đó, ban lãnh đạo Chelsea chắc chắn không muốn bỏ ra 70 triệu bảng chỉ để đánh bóng ghế dự bị. Ngoài việc giúp Chelsea chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, vị chiến lược gia người Italy còn phải tìm cách khiến Morata ghi bàn trở lại.

Đội chủ sân Stamford Bridge rất khó để chinh phục những danh hiệu lớn nếu thiếu đi một cầu thủ có khả năng "nhả đạn" thường xuyên. Bởi lẽ đến một lúc nào đó, Hazard sẽ không thể cứu được Chelsea. Nếu điều này xảy ra, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri sẽ đối diện với khủng hoảng khi không thể tìm đường vào khung thành đối phương.

Bảng xếp hạng Premier League tính đến lúc này.

'Trận Liverpool - Man City sẽ quyết định danh hiệu Ngoại hạng Anh' Huyền thoại Jamie Carragher của Liverpool cho rằng cuộc đua cho danh hiệu vô địch nước Anh mùa giải năm nay là chuyện giữa "Quỷ đỏ vùng Merseyside" với nửa xanh thành Manchester.

Thế Anh
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chelsea-khong-the-bay-cao-voi-nhung-cay-san-ban-vo-hai-post882540.html