Chelsea: Khi 'thầy thuốc' Lampard lực bất tòng tâm

Hàng công của Chelsea đã không đến nỗi nào trước Liverpool, song các lỗ hổng quá lớn nơi hàng thủ tiếp tục khiến The Blues phải trả giá đắt.

Sau 43 phút tại Anfield, Chelsea bàng hoàng nhận 3 "cái tát" trời giáng từ Liverpool. Naby Keita là người mở điểm, Trent Alexander-Arnold nhân đôi cách biệt còn Georginio Wijnaldum nhấn chìm The Blues.

Ở cả 3 bàn thắng này, các cầu thủ Liverpool đều xứng đáng nhận lời khen với kỹ năng dứt điểm quá tốt, đặc biệt là cú sút phạt hàng rào chuẩn mực của Alexander-Arnold. Thế nhưng, để gây nên cơ sự này, khả năng phòng ngự yếu kém của Chelsea đã trực tiếp "kiến tạo" bàn thắng cho Liverpool.

Ở bàn thua đầu tiên, Willian để mất bóng quá dễ dàng, tạo điều kiện cho Keita xộc vào trung lộ trước khi tung cú sút như búa bổ hạ gục Kepa. Đến bàn thua thứ hai, Kepa đã chứng tỏ vì sao HLV Frank Lampard đã nhiều lần cho anh ngồi dự bị mùa này. Dẫu biết cú đá phạt của Alexander-Arnold là quá tốt, song cựu thủ thành Bilbao không hề có bất kỳ nỗ lực gì trong việc ngăn chặn, thay vào đó, chôn chân tại chỗ.

Đến bàn thua thứ 3, cú đá phạt góc của Mohamed Salah bên cánh trái không thực sự quá nguy hiểm, nhưng sự lóng ngóng trong cách phòng ngự của Chelsea đã bị Liverpool khai thác triệt để bằng cú đá ở cự ly gần không thể cản phá của Wijnaldum.

Ở hai bàn thua còn lại, hàng thủ của Chelsea tiếp tục trình diễn bộ mặt thảm họa. Roberto Firmino thoải mái di chuyển không bóng rồi dễ dàng đánh đầu ghi bàn như chỗ không người, còn bàn thua thứ 5 làm người hâm mộ nhớ tới thất bại 0-3 của Chelsea trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Andy Robertson băng xuống như một chiếc xe công thức 1, giống y chang những gì mà Alphonso Davies từng "cày nát" hàng thủ The Blues cách đây vài tháng.

Zouma cần bị đào thải khỏi Chelsea.

Zouma cần bị đào thải khỏi Chelsea.

Thực tế, chuyện hàng thủ của Chelsea tệ hại không phải là điều gì mới mẻ, bởi nó đã bộc lộ ngay từ giai đoạn đầu mùa này, khiến The Blues luôn phải lấy công bù thủ. Nhưng câu hỏi đặt ra là nếu đã biết rõ "bệnh tình" vậy rồi, thì sao HLV Frank Lampard không "mua thuốc" chữa cho đội bóng?

Đáp án là Lampard đã tìm mọi cách trị bệnh hàng thủ cho Chelsea, song tất cả đều vô phương. Theo một nghiên cứu của trang Football Index, Antonio Ruediger là trung vệ thi đấu thường xuyên nhất của Chelsea khi chơi 80% tổng số phút có thể ra sân. Dù vậy, tuyển thủ Đức vẫn bị HLV Lampard xoay tua, trong khi Kurt Zouma (72%) và Andreas Christensen (60,8%) không thể duy trì được sự ổn định.

Ở hành lang cánh trái, Emerson Palmieri cùng Marcos Alonso chỉ thi đấu vỏn vẹn lần lượt 56,8% và 54,4% tổng số phút có thể ra sân. Rõ ràng, từ các con số này, có thể nhận thấy một điều Chelsea rất ít khi ra sân với một bộ tam vệ hoặc tứ vệ cố định.

Việc những mắt xích nơi hàng thủ thi đấu yếu kém buộc Lampard phải chắp vá, bố trí người này đá cặp với người kia, hi vọng có thể tìm ra bộ khung bền vững cho Chelsea. Thế nhưng, kế hoạch này của nhà cầm quân người Anh hoàn toàn phá sản.

Ngoại trừ Ruediger và Cesar Azpilicueta thường xuyên đá chính ở trung tâm hàng thủ, các mắt xích còn lại lúc nào cũng sẵn sàng xoay chuyển. Ruediger có trận sẽ đá cặp trung vệ với Kurt Zouma, song cũng có trận sát cánh bên cạnh Andreas Christensen.

Ở hành lang cánh trái, Alonso và Emerson chưa bao giờ chắc suất đá chính vì màn trình diễn phập phù. Thậm chí, do hai cầu thủ này chơi quá tệ, HLV Lampard đành phải kéo Azpilicueta dạt sang cánh trái và nhường lại cánh đối diện cho tài năng trẻ Reece James trấn giữ.

Với một mùa giải dài hơi, sự ổn định trong cách bố trí đội hình là điều cần được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt ở hàng thủ. Hãy trông qua Liverpool, tân vương của Premier League mùa này gần như "đóng đinh" với bộ tứ vệ gồm Andy Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez và Trent Alexander-Arnold. 4 ngôi sao này đều thi đấu cực kỳ ổn định, và đó là tiền đề giúp The Reds đăng quang một cách thuyết phục.

Lampard chắc chắn cũng muốn Chelsea được như Liverpool, nên ông đã vá đi vá lại xuyên suốt cả mùa nhưng lực bất tòng tâm. Zouma mãi vẫn là đứa trẻ không lớn, thường xuyên mắc sai lầm. James thì trận hay trận dở, Alonso cũng phập phù, và ngay đến Ruediger, người mà Lampard tin tưởng nhất, cũng thi đấu không thực sự xuất sắc. Trước Liverpool đêm qua, Ruediger chính là một trong những tội đồ khiến Chelsea thua tan tác.

Sau khi mùa giải này hạ màn, Chelsea chắc chắn sẽ chen chân vào thị trường chuyển nhượng để gia cố hàng thủ. Họ hiện nhắm mua hậu vệ trái Ben Chilwell của Leicester cùng tiền vệ đánh chặn Declan Rice của West Ham, người có thể thi đấu trong vai trò trung vệ.

Nếu hoàn tất được hai bản hợp đồng này, Chelsea sẽ phần nào vá được lỗ hổng hàng thủ. Khi ấy, bộ tứ vệ của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ gồm Chilwell, Ruediger, Rice và Azpilicueta. Dù chưa thực sự hoàn hảo nhưng như thế đã là tạm ổn để Chelsea tránh được những thảm bại như trước Liverpool mới đây.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202007/chelsea-khi-thay-thuoc-lampard-luc-bat-tong-tam-2492903/