Chelsea hồi sinh từ sự tàn nhẫn của Tuchel

Thomas Tuchel đã thay đổi diện mạo Chelsea một cách chóng mặt. Đội bóng khủng hoảng cách đây hai tháng nay trở thành một thế lực, có thể đánh bại mọi đối thủ và khiến tất cả phải e dè.

Tuchel ăn mừng cùng học trò sau khi lọt vào tứ kết Champions League. (Ảnh: Getty Images)

Tuchel ăn mừng cùng học trò sau khi lọt vào tứ kết Champions League. (Ảnh: Getty Images)

Thomas Tuchel đã thay đổi diện mạo Chelsea một cách chóng mặt. Đội bóng khủng hoảng cách đây hai tháng nay trở thành một thế lực, có thể đánh bại mọi đối thủ và khiến tất cả phải e dè.

Callum Hudson-Odoi chuyền cho Christian Pulisic. Pulisic chạy một quãng đường dài lên phía trước rồi đẩy bóng Emerson băng lên đồng thời bên cánh trái. Một cú sút. Một bàn thắng. Không thể khác được, và Chelsea tiến vào tứ kết Champions League, lần đầu tiên kể từ sau mùa 2013/14.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc được ghi phút 90+3, bởi ba cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Trước đó vào phút 34, một bàn thắng khác đã được ghi sau cuộc phản công thần tốc của bộ ba Hakim Ziyech, Timo Werner và Kai Havertz. Họ được mua về vào mùa hè với tổng trị giá 155,7 triệu bảng, nhưng thường xuyên gây thất vọng cho đến khi Thomas Tuchel tiếp quản Chelsea.

Và trước thời điểm Tuchel được bổ nhiệm vào vị trí HLV, Chelsea đã sợ rằng họ không thể vượt qua Atletico. Nhưng đêm thứ 4, đội bóng Tây London luôn tỏ ra quá mạnh so với các vị khách đến từ Madrid. Họ vô hiệu hóa các mũi nhọn tấn công và tìm thấy vô số khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Không chỉ giành chiến thắng ở cả hai lượt trận, trở thành đội bóng Anh đầu tiên sau 13 năm loại Atletico ở vòng knock-out thuộc đấu trường châu Âu, The Blues còn thiết lập hàng loạt cột mốc thú vị khác. Họ đã giữ sạch lưới trong cả sáu trận sân nhà, một phần của thành tích 11 trận không thủng lưới dưới thời Tuchel.

Cho đến nay, Chelsea vẫn chưa nhận thất bại nào trong 13 trận kể từ khi Frank Lampard bị sa thải. Và Tuchel đang sở hữu chuỗi trận khởi đầu bất bại dài hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào khác.

Mùa giải ác mộng bỗng tươi đẹp trở lại. Với Tuchel, Chelsea có một vị trí vững chắc trong tốp 4 Premier League, chuẩn bị chơi trận tứ kết FA Cup vào cuối tuần này và chờ đợi một trận tứ kết khác tại Champions League vào đầu tháng 4.

Theo HLV người Đức, đội bóng của ông “xứng đáng với thành quả đạt được”, bởi các cầu thủ đã chơi với tinh thần quật khởi và sự gắn kết đặc biệt.

Thật đáng ngạc nhiên bởi chỉ hai tháng trước, đây còn là một đội ngũ ủ rũ, rời rạc và sa sút cả về tâm lý lẫn phong độ. Tuchel chính là người tạo ra sự khác biệt. Ông thổi vào các cầu thủ động lực và cảm hứng bởi thái độ quyết liệt, không bao giờ thỏa hiệp.

“Timo, cậu bị sao không đấy? Cậu đã loanh quanh bên cánh trái suốt 15 phút và định ở đó đến bao giờ? Chỗ của cậu bên cánh phải cơ mà”, chiến lược gia 47 tuổi hét lên với Werner trên đường biên trong trận đấu với Everton.

Gặp Southampton vào tháng trước, Hudson-Odoi tủi hổ và thất vọng khi bị thay ra, dù vừa mới vào thay người được 30 phút. Theo lý giải của Tuchel, tài năng người Anh “thiếu năng lượng và để mất bóng quá dễ dàng”.

Việc mắng mỏ học trò và khiến họ bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ chưa bao giờ là phương pháp hay. Thường thì nó chỉ mang lại sự bất mãn. Nhưng những gì đang diễn ra ở Chelsea lại chứng minh điều ngược lại. Đơn giản vì Tuchel, sau khi chỉ trích, cố gắng chỉ ra các sai sót của học trò và giúp họ cải thiện. Trên hết, ông vẫn đặt niềm tin vào họ, để rồi được đền đáp bằng những màn trình diễn đầy nỗ lực.

Đêm thứ 4, Werner đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công và mang đến mối đe dọa thường trực cho Atletico. Havertz là nhân tố chính giúp Chelsea chuyển đổi thế trận nhanh chóng và Ziyech ghi bàn đầu tiên sau bốn tháng.

Bên cạnh đó, N’Golo Kante cũng hồi sinh, trở lại là một tiền vệ phòng ngự hàng đầu thế giới, trong khi Antonio Ruediger, Kurt Zouma cùng Edouard Mendy đang tạo nên hàng phòng ngự chắc chắn bậc nhất. Rồi Pulisic và Emerson, khoảnh khắc chói sáng phút bù giờ cho thấy họ luôn ở trạng thái sẵn sàng, đồng thời đủ tốt cho suất đá chính.

Giờ thì ban lãnh đạo Chelsea có thể xoa tay hài lòng với quyết định thay tướng. Và giám đốc Marina Granovskaia cũng đúng với tuyên bố: “Mọi thứ chưa kết thúc, vẫn còn nhiều điều để hướng tới và chinh phục. Trong mùa giải này, và sau đó nữa”.

HẢI THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/bong-da-quoc-te/chelsea-hoi-sinh-tu-su-tan-nhan-cua-tuchel-638874/