Chelsea đẩy Tottenham xuống thứ 8

Jorginho ghi bàn duy nhất ở phút 24 khiến Tottenham nhận thất bại 0-1 trước Chelsea ở vòng 22 Premier League rạng sáng 5/2 (giờ Hà Nội).

 Khi Harry Kane vắng mặt, một mình Son Heung-min không thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho Spurs. Tottenham thi đấu nhạt nhòa, và phải nhận thất bại 0-1 trước kình địch Chelsea. Thất bại này khiến Spurs tụt xuống thứ 8 với 33 điểm, kém đội dẫn đầu Man City đến 14 điểm.

Khi Harry Kane vắng mặt, một mình Son Heung-min không thể gánh vác nhiệm vụ ghi bàn cho Spurs. Tottenham thi đấu nhạt nhòa, và phải nhận thất bại 0-1 trước kình địch Chelsea. Thất bại này khiến Spurs tụt xuống thứ 8 với 33 điểm, kém đội dẫn đầu Man City đến 14 điểm.

HLV Thomas Tuchel chỉ đưa ra một sự điều chỉnh so với đội hình đánh bại Burnley ở vòng đấu trước. Reece James đá chính, trong khi Tammy Abraham ngồi dự bị để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Timo Werner. Lối chơi của Chelsea cũng không có nhiều thay đổi. Đội bóng áo xanh chủ yếu lên bóng từ cánh phải, rồi thực hiện những đường chuyền tầm trung để tận dụng khả năng băng cắt của Timo Werner.

Như thường lệ, Werner vẫn chơi đầy năng nổ. Cầu thủ người Đức chưa có được khả năng chọn vị trí tốt, nhưng anh vẫn biết cách gây khó khăn cho hàng thủ Tottenham bằng những tình huống bứt tốc quãng ngắn. Cũng chính cựu cầu thủ Leipzig là người mang về cơ hội mở tỷ số cho "The Blues", sau một pha xâm nhập vùng cấm. Eric Dier đã ngã, nhưng vẫn cố phá bóng, để rồi đá vào chân tiền đạo đối phương. Tình huống diễn ra ngay trước mắt trọng tài Andre Marriner. Ông nhanh chóng cắt còi để cho đội khách hưởng phạt đền.

Jorginho bước lên chấm 11 m. Anh không thực hiện những bước nhảy chân sáo quen thuộc. Thay vào đó, tiền vệ người Italy tung cú sút quyết đoán bằng lòng trong chân phải. Bóng găm vào lưới trong sự bất lực của Hugo Lloris.

Jorginho có bàn thứ 10 trong màu áo Chelsea, 8 trong số đó đến từ những quả phạt đền.

Tottenham thi đấu bế tắc trong ngày vắng thủ quân Harry Kane. Chủ nhà chỉ biết phòng ngự co cụm, rồi đưa bóng lên tuyến trên bằng một đường chuyền dài. Sau Gareth Bale, HLV Mourinho thử bắt cặp Carlos Vinicius với Son Heung-min. Tuy nhiên, bộ đôi này cũng không tạo ra sự ăn ý cần thiết. Trong cả hiệp một, "Gà trống" chỉ có một lần đưa bóng đi trúng khung thành, đó là cú sút nhẹ tựa đường chuyền của Son ở phút thứ 6.

Sự áp đảo của Chelsea trong hiệp một thể hiện qua thống kê về kiểm soát bóng. Đội khách cầm bóng đến 70%, thực hiện 363 đường chuyền, trong khi Tottenham chỉ có 162 đường chuyền. Số cơ hội đội khách tạo ra cũng vượt trội so với chủ nhà (6 so với 2).

HLV Mourinho cố gắng đưa ra những sự điều chỉnh, nhưng không thể cải thiện lối chơi của Spurs trong hiệp hai. "Gà trống" thực hiện những đường chuyền qua lại ở giữa sân, và phải chờ đến phút 79 mới có cú dứt điểm đầu tiên. Pha đặt lòng của Lamela có độ xoáy tốt, nhưng không đủ hiểm để đánh bại Edouard Mendy.

Sức ép dần được Spurs gia tăng trong khoảng 10 phút cuối bằng cách nhồi bóng vào vùng cấm đối thủ. Cơ hội ngon ăn nhất của đội chủ nhà được trao cho Vincius ở phút 88. Bản hợp đồng cho mượn từ Benfica bật cao hơn các hậu vệ áo xanh, nhưng lại đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Ít phút sau, Son khiến hy vọng gỡ hòa của chủ nhà tiêu tan với một pha dứt điểm vọt xà.

Chelsea duy trì sự tập trung để bảo toàn mành lưới cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Sau trận đấu, chuyên gia Henry Winter nhận xét: "Chelsea của Tuchel đáng xem trong 90 phút, trong khi Tottenham của Mourinho chỉ thực sự chơi bóng trong khoảng 10 phút cuối, nhưng đã quá muộn. Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Chelsea, CLB có lối chơi gắn kết hơn". Tuchel có chiến thắng thứ 2 liên tiếp cùng Chelsea, trong khi đó, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho, một CLB do ông dẫn dắt để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà.

Mourinho: 'Không thể chấp nhận quả phạt đền' HLV Jose Mourinho cho rằng Tottenham nhận thất bại lãng xẹt trước Chelsea, khi ông nói về pha bóng dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu cuối cùng vòng 22 Premier League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chelsea-day-tottenham-xuong-thu-8-post1180987.html