Chelsea chiếm vị trí thứ 3, AC Milan lội ngược dòng không tưởng

Chiến thắng kịch tính trước Crystal Palace đã giúp The Blues vượt qua Leicester City để chiếm vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng Premier League, đồng thời nới rộng khoảng cách với Man United lên 5 điểm. Tại đấu trường Serie A, câu lạc bộ AC Milan có cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Juventus trên sân nhà.

Chelsea gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Crystal Palace. Ảnh: Reuters

Chelsea gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Crystal Palace. Ảnh: Reuters

Chelsea vượt Leicester City chiếm vị trí thứ 3 tại Premier League

Trong chuyến làm khách của Crystal Palace rạng sáng nay (ngày 8-7) ở vòng 34 Premier League, Chelsea có khởi đầu thuận lợi khi ngay phút thứ 6 trong nỗ lực tăng tốc kèm cặp Willian, Gary Cahill đã dính chấn thương gân kheo và đổ gục xuống sân. Nhờ thế, Willian thoát xuống trong thế trống trải và căng ngang cho Giroud dễ dàng ghi bàn ở cự ly gần, mở tỉ số trận đấu.

Có bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Chelsea thoải mái về mặt tinh thần và đẩy cao đội hình kiểm soát bóng vượt trội để dồn ép đội chủ nhà. Sức ép của Chelsea được cụ thể bằng bàn thắng thứ hai ở phút 27. Từ một pha phản công khá đơn giản, Willian chuyền bóng cho Pulisic xử lý và sút bóng cực căng khiến Vicente Guaita phải chịu thua.

Những tưởng bàn thắng của Pulisic sẽ giúp Chelsea có thêm 1 trận đấu dễ dàng thì Crystal Palace bất ngờ có bàn gỡ ở phút 34 khi Wilfried Zaha lấy được bóng ở giữa sân và tung ra cú sút xa “sấm sét” khiến Kepa không kịp cản phá.

Trong hiệp 2, Crystal Palace tiếp tục đẩy cao đội hình, tận dụng sức mạnh và tốc độ của Zaha, Patrick van Aanholt cũng như Ayew để khoét sâu vào 2 cánh của Chelsea, đặc biệt là bên phía của Reece James. Tuy nhiên, các tình huống tấn công của các cầu thủ chủ nhà không ấn tượng, nên không gây ra nhiều sóng gió cho khung thành của Kepa.

Tấn công mờ nhạt nhưng Chelsea bất ngờ có bàn thứ ba từ đợt phản công ở phút 71, 2 cầu thủ mới vào sân thay người là Loftus-Cheek và Tammy Abraham phối hợp với nhau đem về bàn thắng cho The Blues. Nhưng Chelsea một lần nữa lại không giữ được khoảng cách 2 bàn quá lâu. Chỉ 1 phút sau, Christensen mắc lỗi, tạo điều kiện cho van Aanholt thoát xuống sát khung thành Kepa và căng ngang cho Benteke ghi bàn vào lưới trống rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội chủ nhà.

Trận thắng này giúp The Blues vươn lên vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng. Ảnh: Reuters

Sau bàn thua này, Chelsea lập tức tổ chức lại hàng phòng ngự cũng như nỗ lực hơn trong việc kiểm soát bóng. The Blues đẩy Crystal Palace vào thế bế tắc và liên tiếp có các pha phản công nguy hiểm. Tuy vậy, Mount, Abraham và Willian lần lượt bỏ lỡ thời cơ rất đáng tiếc.

Sự phung phí này suýt chút nữa khiến Chelsea ôm hận ở 5 phút bù giờ, khi Crystal Palace tấn công tổng lực và vây hãm khung thành của Kepa. Phút 90+4, Zaha xử lý bóng khéo léo trước khi tạt vào cho Scott Dann đánh đầu ở cự ly gần, nhưng Kepa vẫn kịp phản ứng đẩy bóng đập cột dọc bật ra. Đến phút 90+5, hàng thủ Chelsea tiếp tục mơ ngủ để cho Benteke có cơ hội thoát xuống trống trải, nhưng Zouma kịp băng về xoạc bóng quyết đoán để sửa sai, qua đó bảo toàn chiến thắng nghẹt thở cho đội khách.

Cũng ở lượt trận rạng sáng nay, Arsenal đã giành được trận hòa 1-1 trước Leicester City dù kết thúc trận đấu chỉ với 10 người do Edward Nketiah nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 75. Người ghi bàn cho “Pháo thủ” là Pierre-Emerick Aubameyang ở phút 21, trong khi Jamie Vardy ghi bàn cho đội khách ở phút 84. Với những kết quả này, Chelsea chiếm luôn vị trí thứ 3 trên Bảng xếp hạng của Leicester City và nới rộng khoảng cách với Man United lên thành 5 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

AC Milan lội ngược dòng không tưởng trước Juventus

Tại đấu trường Serie A, AC Milan đã tạo nên cuộc lội ngược dòng không tưởng trong trận tiếp đón Juventus trên sân nhà. Ở trận đấu rạng sáng nay, Juventus đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Adrien Rabiot ở phút 47 và Cristiano Ronaldo ở phút 53. Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp của hàng phòng ngự Juventus trong những phút còn lại khiến đội khách đã bị lật ngược tình thế một cách rất điên rồ.

Theo đó, sự sụp đổ của Juventus diễn ra chóng vánh, bắt đầu từ tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm của Bonucci ở phút 60. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định cho AC Milan hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Zlatan Ibrahimovic không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

AC Milan có cuộc lội ngược dòng không tưởng trước Juventus. Ảnh: Getty Images

Hưng phấn sau bàn thắng rút ngắn tỉ số, AC Milan tiếp tục gây sức ép và nhanh chóng có bàn thắng gỡ hòa 2-2 chỉ sau đó 4 phút. Người đã lập công cho Rossoneri là tiền vệ Franck Kessie với pha đi bóng và dứt điểm giữa rừng hậu vệ Juventus. Đến phút 67, Rafael Leao tung cú dứt điểm ở góc hẹp đánh bại Szczesny, nâng tỉ số lên 3-2 cho AC Milan.

Không chấp nhận thất bại, Juventus điên cuồng lao lên tấn công nhưng đó là thời điểm AC Milan đã chủ động kéo thấp đội hình để bảo vệ thành quả. Khi các chân sút trên hàng công còn đang bất lực tìm bàn thắng, hàng phòng ngự của Juventus tiếp tục mắc sai lầm với tình huống Alex Sandro chuyền bóng hỏng tạo cơ hội để Ante Rebic đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho AC Milan ở phút 80.

Để thua một cách vô cùng cay đắng, HLV Sarri không khỏi bực bội vì màn trình diễn kém cỏi của hàng phòng ngự. Trận thua này khiến Juventus đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với Lazio, đội bóng trước đó đã bất ngờ nhận thất bại 1-2 trên sân của Lecce. Hiện khoảng cách giữa Juventus với Lazio vẫn là 7 điểm sau 31 vòng đấu.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chelsea-chiem-vi-tri-thu-3-ac-milan-loi-nguoc-dong-khong-tuong-post430615.html