Chelsea bị Tottenham đá văng khỏi League Cup, Lampard 'khẩu chiến' với Mourinho

Trận đấu giữa Tottenham vs Chelsea thuộc vòng 4 League Cup 2020/21 diễn ra vô cùng hấp dẫn. Bên ngoài đường biên, HLV Frank Lampard không ngần ngại 'khẩu chiến' với người thầy cũ của mình là Mourinho.

Sau trận hòa 1-1 với Newcastle ở vòng 3 NHA, Jose Mourinho thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát của Tottenham khi đối đầu với Chelsea, trong đó đáng chú ý là sự ra mắt của tân binh Sergio Reguilon bên cánh trái. Bên phía The Blus, Frank Lampard trao Giroud suất đá cắm và đồng thời giao phó cho Ben Chilwell lần đầu đá chính ở vị trí hậu vệ trái, trong khi thủ môn Edouard Mendy có trận ra mắt đội bóng mới.

Sức mạnh của Chelsea giúp họ nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng và có bàn mở tỷ số sớm. Phút 19, Werner sút bóng qua một rừng chân khiến thủ môn Lloris không kịp cản phá. Đến phút 83, các hậu vệ áo xanh mắc sai lầm giúp Lamela sút tung lưới Mendy ở cự ly gần, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham. Đây cũng là tỉ số sau 90 phút chính thức.

Theo quy định của League Cup, hai đội không đá hiệp phụ mà phân thắng bại ngay bằng loạt đá luân lưu 11m. Trên chấm luân lưu, các cầu thủ Tottenham sút thành công 100%, trong khi Mason Mount của Chelsea sút hỏng. Kết quả, Tottenham giành vé vào tứ kết đầy bất ngờ.

Đáng chú ý, khi trận đấu diễn ra, khán giả còn chứng kiến màn khẩu chiến bên ngoài đường biên giữa HLV Mourinho và HLV Lampard. Ông thầy người Bồ Đào Nha phủ nhận mâu thuẫn với cậu học trò cũ trong buổi họp báo sau trận đấu nhưng cũng không quên mỉa mai Lampard.

“Với Frank, điều quan trọng nhất là tình cảm của tôi và cậu ấy vẫn không đổi sau những lời nói ấy. Điều duy nhất tôi muốn nói với cậu ấy là lúc này với tư cách là một HLV già nói với một HLV trẻ tài năng là khi đội bóng thua cuộc là lúc cầu thủ cần HLV nhất. Khi đội thắng, huấn luyện viên không cần phải làm nhân vật chính ở đường biên.

Tôi cảm thấy buồn bởi Lampard chỉ ngồi yên khi Chelsea bị dẫn 0-3 hồi cuối tuần trước. Tôi không có ý dạy bảo cậu ấy, đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi. Bạn hãy ở đường biên khi đội bóng đang bị dẫn trước và hãy ngồi yên khi đội bóng của mình thắng”.

Còn về phía Lampard, cựu danh thủ người Anh “phản pháo” ngay sau đó: “Tôi và Jose đã có một vài lời cự nự trên sân. Tôi rất tôn trọng ông ấy. Tôi chỉ nói ra sự thật là ông ấy phàn nàn với trọng tài còn nhiều hơn cả những gì ông ấy nói với các cầu thủ của Tottenham”.

Sơn Miu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chelsea-bi-tottenham-da-vang-khoi-league-cup-lampard-khau-chien-voi-mourinho-119664.html