Chelsea bất lực trước Brighton, lỡ cơ hội bứt phá

Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Chelsea lại thể hiện nhạt nhòa trước Brighton và thậm chí còn gặp may khi không để trắng tay tại sân nhà.

Ban đầu, trận đấu muộn của vòng 32 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Brighton được ấn định bắt đầu vào lúc 2h00 ngày 21/4 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, do các hoạt động biểu tình dữ dội liên quan tới việc thành lập giải European Super League (ESL) bên ngoài sân Stamford Bridge, màn so tài này đã bị hoãn lại 15 phút.

Chelsea đang sở hữu phong độ cao khi liên tiếp thu về kết quả tích cực trên các đấu trường trong thời gian qua, nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với một Brighton đầy lỳ lợm và chống trả với quyết tâm rất lớn.

Chelsea (áo xanh) không thể giành trọn 3 điểm.

Chelsea (áo xanh) không thể giành trọn 3 điểm.

Chủ động cầm bóng trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp một, tuy nhiến số cơ hội thực sự nguy hiểm mà các học trò của HLV Thomas Tuchel tạo ra là không nhiều.

Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút thứ 20, khi cầu thủ đội khách bất ngờ phá bóng đến chân Kai Havertz trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Sanchez.

Cuối hiệp một, Brighton có lời đáp trả thích đáng. Cú sút xa của Trossard khiến Kepa phải trổ tài, sau đó Bissouma dứt điểm từ tuyến hai đưa bóng đi nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục gặp bế tắc trong việc xuyên phá các lớp phòng ngự của Brighton. Cơ hội nguy hiểm nhất chỉ đến từ pha đột phá của Ziyech bên cánh phải, sau đó dứt điểm góc hẹp để thủ môn đội khách bắt gọn.

Trong khi đó, những sự thay đổi về nhân sự của đội chủ nhà không tạo ra nhiều khác biệt. Những phút cuối trận, sự hớ hênh của hàng thủ Chelsea còn khiến các CĐV nhiều lần phải thót tim.

Phút 77, Zouma để mất bóng hớ hênh ngay trước khu vực 16m50, Lallana băng xuống tung cú cứa lòng nhưng bóng đi ra ngoài.

Chưa đầy 2 phút sau, khi nhận đường chuyền từ Kepa, Jorginho xoay trở không thành công và để mất bóng. Từ ngoài vòng cấm, Welbeck lập tức đặt lòng đưa bóng đập trúng cột dọc bay ra, Kepa dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể chạm bóng.

Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, Ben White nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Hudson-Odoi. Tuy nhiên, Chelsea cũng không còn đủ thời gian để tận dụng lợi thế này.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Chelsea trở lại top 4, nhưng chỉ hơn West Ham về hiệu số phụ. Họ đã tự đánh mất lợi thế rất lớn ở vòng đấu mà West Ham thua trận còn Liverpool phải chia điểm.

Theo Anh Quyết/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-bat-luc-truoc-brighton-lo-co-hoi-but-pha/20210421124336476