Chelsea bán Kepa: Bi kịch của thủ môn đắt giá nhất thế giới

Chelsea bán Kepa Arrizabalaga ngay sau khi mùa giải này kết thúc và họ đang lên kế hoạch thay thế thủ môn này bằng một cái tên khác - Nick Pope của Burnley.

Chelsea bán Kepa vì phong độ kém cỏi

Kepa Arrizabalaga cần được thông cảm nhiều hơn là chỉ trích trong thời gian qua. Người ta có thể nhìn vào những con số thống kê tệ hại mà anh phải trải qua, thủng lưới 43 bàn và giữ sạch lưới 8 trận. Tỷ lệ cứu thua chỉ là xấp xỉ 55%.

 Kepa mất mát quá nhiều trong mùa giải vừa qua. Ảnh: Dailymail.

Kepa mất mát quá nhiều trong mùa giải vừa qua. Ảnh: Dailymail.

Điều đó có nghĩa rằng cứ hai tình huống bóng được dứt điểm trúng khung thành, Kepa sẽ để lọt lưới 1. Thật sự tệ hại nếu so sánh với những người đồng nghiệp như Nick Pope, Alisson Becker hay David De Gea.

Phong độ tệ hại khiến cho Chelsea bán Kepa sau chỉ 2 mùa giải không phải là điều gì quá bất ngờ.

Tuy nhiên, cũng phải nhắc lại rằng, Kepa đang ở trong mùa giải chuyển giao và anh dường như không bắt kịp với lối chơi tấn công của Frank Lampard. Các đồng đội dâng cao quá nhiều và hàng thủ cách khá xa khung thành khiến cho thủ môn của Chelsea lập tức gặp vấn đề.

Kepa không phải là một thủ môn chơi chân tốt và cũng không phải một người có cảm giác không gian hay. Anh là một thủ môn chơi bóng bằng phản xạ và điều này khiến anh gặp khó khăn trong hệ thống chiến thuật của Frank Lampard.

Lampard hết kiên nhẫn với Kepa. Ảnh: Dailymail.

Nhìn sang người đồng nghiệp của Kepa, Claudio Bravo, anh từng là thủ môn chính thức của Barcelona nhưng giống như một gã hề tại Man City. Bravo chơi chân không kém nhưng khi bị đặt dưới một hàng thủ dâng cao, anh gặp vấn đề và liên tục mắc sai lầm.

Khó có thể so sánh nhưng Kepa đang ở tình cảnh tương tự. Bên cạnh đó, anh còn bị tâm lý đè nặng - vấn đề cực kỳ nghiêm trọng với các thủ môn. Sự thiếu tự tin khiến cho thủ môn 26 tuổi mất đi khả năng phán đoán và phản xạ xuất thần - những điểm mạnh nhất của anh.

Khi xuất sắc, không ai có thể nói gì nhưng khi sa sút phong độ, những vụ việc trong quá khứ của Kepa bị lôi ra. Đầu tiên là scandal "bật" HLV Maurizio Sarri.

Huyền thoại John Terry cho rằng "đây là hành động thiếu tôn trọng HLV" còn cựu tiền đạo Chris Sutton tỏ ra gay gắt hơn khi yêu cầu BLĐ đội bóng tống cổ Kepa ra đường.

“Kepa không nên tiếp tục khoác áo Chelsea. Hành động của cậu ta thể hiện sự thiếu tôn trọng HLV, thật đáng kinh tởm và ô nhục, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy trên sân cỏ. Nếu có, tôi cùng đồng đội sẽ lôi cậu ta ra ngoài bằng được, tại sao không cầu thủ Chelsea nào làm thế?", trích lời cựu danh thủ 45 tuổi.

Bên cạnh đó, Kepa còn bị đồn là sa sút phong độ do gặp vấn đề với bạn gái. Bạn bè và gia đình Kepa tin rằng thủ môn trị giá 71 triệu bảng ngày càng thi đấu tệ hại vì chưa vượt qua được đổ vỡ trong tình cảm. "Những người thân thiết với cậu ấy đều biết một trong những nguyên nhân chính của việc sa sút phong độ là vì chia tay bạn gái lâu năm. Cô ấy đã tới London với Kepa khi anh rời CLB cũ Atheletic Bilbao và là chỗ dựa cho anh cho đến khi chuyện tình kết thúc", tờ El Mundo tiết lộ.

Chelsea bán Kepa và mang về ai?

Chelsea được cho là sẽ hạ giá để thanh lý Kepa. Khoảng 60 triệu bảng có thể là một cái giá giúp cho Frank Lampard có thể gật đầu.

Nick Pope hơn Kepa 2 tuổi nhưng trưởng thành hơn rất nhiều. Ảnh: Telegraph.

Trong thời gian qua, xuất hiện không ít tin đồn về những cái tên The Blues nhắm tới để thay thế Kepa như Jan Oblak, Dean Henderson hay Anphonse Areola.

Tuy nhiên, Frank Lampard dường như đã chấm một người gác đền khác với mức giá hợp lý hơn. Đó là thủ môn Nick Pope từ Burnley.

Trong mùa giải Premier League 2019/20, thủ thành người Anh có 15 trận giữ sạch lướt, chỉ ít hơn 1 trận so với Ederson, người đoạt danh hiệu Găng tay Vàng. Thủ thành 28 tuổi vẫn còn hợp đồng với Burnley tới năm 2023.

50 triệu bảng là số tiền Burnley đòi hỏi cho trường hợp này. Do đó, có bán rẻ Kepa, Chelsea vẫn thừa đủ để gia cố khung thành của mình.

>>> Xem thêm: Man United mua Jadon Sancho với giá trên trời?

An Nhiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/chelsea-ban-kepa-bi-kich-cua-thu-mon-dat-gia-nhat-the-gioi-d269988.html