Chelsea 6-0 Qarabag: 'Giết gà' không cần đến Morata

Trong ngày chân sút chủ lực Alvaro Morata được nghỉ ngơi, còn Eden Hazard ngồi dự bị, Chelsea vẫn dễ dàng thị uy sức mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước Qarabag, trong ngày 2 tân binh Davide Zappacosta và Tiemoue Bakayoko "mở khoản" cho The Blues.

Không cần Alvaro Morata, Chelsea vẫn dễ dàng hủy diệt Qarabag 6-0

Sau 1 năm vắng mặt, Chelsea trở lại Champions League và khởi đầu bằng một trận thắng tưng bừng trước Qarabag, trong trận đấu mà HLV Antonio Conte cất 2 cầu thủ quan trọng là Alvaro Morata và Eden Hazard cho trận đại chiến với Arsenal vào cuối tuần.

Bước vào trận đấu này, HLV Antonio Conte có một số thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Leicester City cuối tuần qua, trong đó trung vệ đội trưởng Gary Cahill trở lại thay David Luiz, trung vệ Christensen cũng được tin dùng. Ở phía trên, tân binh Zappacosta được trao cơ hội thay Moses ở vị trí tiền vệ phải, trong khi bộ 3 tấn công thuộc về Pedro, Willian và tiền đạo dự bị Michy Batshuayi.

Pedro mở tỷ số ở ngay phút thứ 5

Đánh giá rất cao sức mạnh của nhà ĐKVĐ Premier League, nhưng HLV Ibrahim Sehic vẫn tuyên bố Qarabag FK không sợ hãi Chelsea. Tuy nhiên, sự chênh lệch về chất lượng đội hình và đẳng cấp của hai đội đã thể hiện rõ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 5, lưới của đội bóng đến từ Azerbaijan đã phải rung lên lần đầu tiên.

Hóa giải được tình huống phạt góc đầu tiên nhưng ngay sau đó, đường chuyền của Willian đặt Pedro Rodriguez vào bệ phóng và cú đệm lòng rất thoải mái ngay trước vòng cấm đã khuất phục Sehic mở tỷ số cho Chelsea.

Dù nhận bàn thua sớm, nhưng các cầu thủ khách đã chơi rất nỗ lực và không dễ dàng buông xuôi, nên dù Chelsea dồn ép thì việc ghi bàn cũng không dễ dàng.

Zappacosta có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea

Phải đến phút 30, khoảnh khắc của Zappacosta mới đến. Nhận bóng từ thủ môn Courtois, tân binh này vượt qua Wilde-Donald Guerrier và tạt bóng. Một cú tạt không tìm đến đồng đội nhưng vô tình lại thành quá hiểm đối với Sehic hoàn toàn bất lực vì phán đoán để lao ra cản phá.

Bước vào hiệp 2, Chelsea thi đấu khá chậm rãi nhưng bàn thắng lại sớm đến, khi Cesc Fabregas có cú vẩy má ngoài điệu nghệ vào vòng cấm và Cesar Azpilicueta đánh đầu nối.

Eden Hazard đang trở lại để tìm lại cảm giác bóng sau chấn thương

Hiệp 2 có sự hiện diện của Eden Hazard, nhưng tiền vệ người Bỉ chỉ vào sân để tìm lại cảm giác bóng và anh không để lại dấu ấn, trong khi các cầu thủ còn lại thoải mái hành hạ Qarabag khi tinh thần của đội bóng này đi xuống.

Willian dứt điểm trúng xà ngang, trước khi bàn thắng thứ tư thuộc về Bakayoko – vào thay N'Golo Kante – với pha chớp thời cơ từ cự ly gần ở phút 71.

10 phút tiếp theo, Michy Batshuayi ghi thêm 1 bàn thắng, trước khi gây áp lực để hậu vệ Maksim Medvedev phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 6-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Bakayoko và Batshuayi cũng có bàn thắng cho riêng mình

Với chiến thắng tưng bừng 6-0, Chelsea tạm vượt lên dẫn đầu do ở trận đấu cùng giờ, hai đối thủ chính tại bảng C là AS Roma và Atletico Madrid đã cầm chân nhau trong trận đấu không bàn thắng tại Olimpico.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

CHELSEA (3-4-3): Courtois 6; Azpilicueta 6 (Rudiger 74, 5), Christensen 6, Cahill 6; Zappacosta 7.5, Fabregas 7, Kante 7 (Bakayoko 63, 6), Alonso 6; Willian 7, Pedro 6.5 (Hazard 58, 6); Batshuayi 7.
Ghi bàn: Pedro 5, Zappacosta 30, Azpilicueta 55, Bakayoko 71, Batshuayi 76, 82
Dự bị: Caballero, Rudiger, Morata, Moses, Luiz

QARABAG (4-4-1-1): Sehic 5; Medvedev 5, Huseynov 5, Sadygov 5 (Madatov 70, 5), Rzezniczak 5; Garayev 5 (Diniyev 70, 5); Henrique 6 (Elyounoussi 77), Michel 5, Almeida 5, Guerrier 5; Ndlovu 5.
Dự bị: Kanibolotskiy, Amirguliyev, Ismayilov, Yunuszada.

Minh Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chelsea-60-qarabag-giet-ga-khong-can-den-morata-171-254562.html