Chelsea 1-2 MU: Rashford hóa Quỷ đầu đàn

MU có thể thua các đội hạng dưới nhưng lại chơi rất hay trước các đội bóng lớn, điều này một lần nữa lại đúng khi Rashford biến Stamford Bridge thành nơi khiêu vũ của bầy Quỷ đỏ trong đêm Halloween.

Chuỗi toàn thắng 7 trận liên tiếp của Chelsea đã bị chặn đứng bởi MU

Quỷ đỏ đang là khắc tinh mùa này của Chelsea (Ảnh: Fanpage Carabao Cup)

Quỷ đỏ đang là khắc tinh mùa này của Chelsea (Ảnh: Fanpage Carabao Cup)

Một lần nữa, MU lại cho thấy mình đang là khắc tinh của Chelsea ở mùa giải này. Tại Ngoại hạng Anh, chính MU là đội đã hạ Chelsea với tỷ số kinh hoàng 4-0 ngay trong ngày khai mạc. Và cả khi Chelsea đang ở phong độ cao nhất nhì tại Châu Âu với mạch 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, MU vẫn tiếp tục làm được điều tương tự, đặc biệt khi nó diễn ra ngay tại Stamford Bridge. Trước chuyến hành quân tới sân của Chelsea tại vòng 4 Cúp Liên đoàn, phong độ của MU là rất trồi sụt, khác hoàn toàn với phong độ của đội chủ nhà. Vì thế, ở trận đấu này, không có nhiều người dám tin vào một chiến thắng cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, MU lại luôn có phong độ cao trước các đội bóng lớn. Tính từ đầu mùa tới nay, MU đã đụng Liverpool, Arsenal, Chelsea nhưng chưa thua đội nào. Ngay cả trận với Liverpool hay Arsenal, Quỷ đỏ là những người chơi hay hơn.

MU đã chơi rất tốt trước Chelsea (Ảnh: Fanpage Carabao Cup)

Trên thực tế ở trận đấu hôm qua, cả 2 đội đều tung vào sân nhiều cầu thủ dự bị. Tuy nhiên, chất lượng của trận đấu không hề suy giảm khi cả hai đội đều chơi hay. Sức ép của Chelsea trong 10 phút đầu của trận đấu là rất lớn nhưng MU đã đứng vững và đến phút 25, Rashford đã mở tỷ số cho Quỷ đỏ sau sai lầm của Alonso. Việc lựa chọn Rashford đá phạt đền sau khi đã đá hỏng ở trận gặp Norwich cho thấy Solsa rất tin tưởng vào số 10 của mình. Đây cũng là lý do chính để đêm qua Rashford hóa quỷ đầu đàn khi chính số 10 đã ấn định tỷ số 2-1 bằng một pha sút phạt mang thương hiệu Ronaldo ở phút 73.

Solsa vẫn tin tưởng Rashford đá phạt đền (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Bên phía đội chủ nhà Chelsea, việc tung quá nhiều các cầu thủ dự bị vào sân đã ảnh hưởng tới lối chơi của The Blues, vì thế kể cả khi có bàn gỡ 1-1 ở phút 63 sau tình huống đột phá từ giữa sân của Michy Batshuayi thì nhìn tổng thể các cầu thủ trẻ của Chelsea đã chơi một trận rất tệ. Do đó, việc để thua ngay trên sân nhà trước MU là kết cục không thể tránh khỏi của HLV Lampard. Mặc dù vậy, có lẽ Lampard cũng không quá buồn vì kết quả này vì mục tiêu chính của Chelsea hiện tại là Ngoại hạng Anh và Champions League. Do đó, việc bị loại sớm khỏi cúp Liên đoàn có vẻ lại là một điểm lành cho Chelsea.

Chiến thắng của Quỷ đỏ là xứng đáng (Ảnh: Fanpage CLB MU)

MU tự tin trở lại với phong độ cao

Quỷ đỏ đang trở lại mang theo nỗi khiếp sợ với nhiều đội bóng (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Chiến thắng trước Chelsea đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của MU trên mọi đấu trường và là trận đấu thứ 4 Quỷ đỏ bất bại sau trận thua mất mặt trước Newcastle. Chiến thắng này rất quan trọng với HLV Solsa và các học trò bởi MU sẽ có chuyến hành quân khó khăn tới sân nhà của Bournemuoth vào thứ 7 này. Hiện tại, Bournemuoth tuy đứng thứ 9 ở Ngoại hạng Anh nhưng bằng điểm với MU, đồng thời khoảng cách của MU với đội thứ 16 đúng bằng một trận thắng. Do đó, nếu không thắng được Bournemuoth, MU có thể lại trôi về nửa dưới của bảng xếp hạng. Chính vì thế, chiến thắng trước Chelsea thực sự có giá trị tinh thần to lớn với MU lúc này để giúp thầy trò HLV Solsa tự tin trở lại mạnh mẽ khi mà cơ hội với MU ở các giải đấu vẫn còn nguyên.

Những cột mốc vĩ đại mới sẽ được MU thiết lập nếu duy trì được phong độ hiện tại (Ảnh: Fanpage CLB MU)

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/chelsea-12-mu-rashford-hoa-quy-dau-dan-55758.html