Chelsea 1-1 Barca: Messi 'phá dớp', Blaugrana chiếm lợi thế

Tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2017/18 vào đêm qua trên sân Stamford Bridge, chủ nhà Chelsea đã thi đấu không tệ, vươn lên dẫn trước nhờ công của Willian sau khi chính cầu thủ này hai lần sút trúng cột dọc. Song một sai lầm hiếm hoi ở hậu phương đã khiến họ phải trả giá với bàn gỡ hòa của Messi.

(ấn Ctrl + F5 để nhận thông tin mới nhất)

Trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, The Blues của Antonio Conte chỉ thắng 4/12 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong khi các vị khách đến từ Catalunya dưới sự dẫn dắt của Ernesto Valverde mới thua đúng 1 trận trên mọi đấu trường mùa này. Ấy thế nhưng, Barca vẫn có nhiều nỗi lo lớn khi đến London làm khách của đối thủ khó chịu Chelsea. Lịch sử cho thấy rõ điều đó. Barca chỉ thắng đúng 1 trận trong 6 lần làm khách tại Stamford Bridge (thua 4). Chiến thắng duy nhất đến vào tháng 2 năm 2006 (2-1).

Trong khi ấy, Lionel Messi – chân sút chủ lực suốt hơn chục năm qua của Barca đã chơi tổng cộng 655 phút trong 8 trận gặp Chelsea nhưng vẫn chưa thể ghi bàn vào lưới đội bóng Tây London này. Không có đội bóng nào khác mà ngôi sao người Argentina đối mặt nhiều mà không thể xuyên thủng mành lưới như Chelsea. Dù vậy, Messi mùa này đang có phong độ cao và từng phá dớp để lập cú đúp vào lưới của thủ thành Gianluigi Buffon ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League hồi tháng 9 năm ngoái để giúp Barca đại thắng Juventus 4-0.

Cặp đấu này cũng mang đến rất nhiều kỷ niệm thú vị và kịch tính dâng cao. Đó là khi trọng tài chính Tom Henning Ovrebo 4 lần từ chối cho The Blues hưởng phạt đền ở trận bán kết lượt về Champions League mùa 2008/09 để rồi phút 90+2, Andres Iniesta vuốt bóng tuyệt hảo tung lưới Petr Cech giúp Barca hòa may mắn 1-1 ở Stamford Bridge để vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. 3 năm sau đó, cũng ở trận lượt về vòng bán kết giải đấu này, nhưng tại Nou Camp, Messi sút hỏng penalty và rồi anh phải ân hận khi Fernando Torres cuối trận ghi bàn dễ dàng ấn định kết quả hòa 2-2 giúp Chelsea chung cuộc sau hai lượt trận để loại Barca.

UEFA đã quyết định người “cầm cân nảy mực” đêm nay ở đại chiến tại Stamford Bridge sẽ là trọng tài Cuneyr Cakir. Rất trùng hợp khi ông trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ này chính là người bắt chính trận đấu giữa Barca và Chelsea cách đây 6 năm: lượt về bán kết Champions League 2011/12. Đây là trận đấu mang đến ám ảnh rất lớn cho cả Barca lẫn Lionel Messi. Ở trận đấu nói trên tại Nou Camp, Barcelona chơi hơn người ngay cuối hiệp 1 sau khi John Terry bị đuổi sau pha phạm lỗi với Alexis Sanchez. Đội bóng xứ Catalonia dẫn 2-0 nhờ 2 pha lập công của Sergio Busquets và Andres Iniesta nhưng bị gỡ hòa sau 2 pha làm bàn của Ramires và Torres. Barca sau đó cay đắng bị loại chung cuộc với tổng tỉ số thua 2-3 do thua 0-1 trong trận lượt đi tại Stamford Bridge.

Đáng nói hơn cả, trận này Messi đã đá hỏng một quả penalty ở phút 49 khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà Barca. Sau trận, theo tiết lộ của cựu cầu thủ Barca, Alexis Sanchez, Leo Messi đã khóc rất nhiều trong phòng thay đồ Nou Camp. Riêng với Barca, Cuneyt Cakir đã bắt 5 trận đấu có sự góp mặt của đội bóng này, trong đó có trận chung kết Champions League 2014/15 khi họ thắng Juventus 3-1. 4 trận khác mà ông trọng tài 41 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ bắt chính, Barca cũng không thua ở Champions League là gặp Rubin Kazan mùa 2010/11 (1-1), Benfica mùa 2012/13 (2-0), Arsenal mùa 2014/15 (2-0) và Roma mùa 2015/16 (6-1).

Trận này, HLV Conte đã có một quyết định khá bất ngờ khi cất cả hai trung phong chính hiệu Morata cùng Giroud trên băng ghế dự bị. Như vậy, Eden Hazard đã tiếp tục được sử dụng ở vị trí tiền đạo ảo với sự hỗ trợ của Willian cùng Pedro phía dưới. Dường như, nhà cầm quân người Italia muốn tăng cường khả năng kiểm soát tuyến giữa trước một Barca vốn dĩ quá giỏi trong khâu kiểm soát bóng. Về phần đội khách thì HLV Valverde chẳng có một lựa chọn gây sốc nào khi tung ra sân những quân bài tốt nhất đội mùa này từ công đến thủ. Tiền vệ tân binh đắt giá Coutinho không được thi đấu từ giờ đến hết Champions League mùa này do đã ra sân trước đó trong màu áo Liverpool.

Nhịp độ trận đấu tâm điểm vòng 1/8 Champions League mùa này sớm được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ưu thế có phần hơi nghiêng về đội chủ nhà và những cơ hội ăn bàn đầu tiên cũng thuộc về họ. Phút thứ 5, Hazard thực hiện cú nã đại bác từ sát vạch 16m50 và bóng bay chệch đích không bao xa. Sau đó, trong một tình huống phạt góc, trung vệ Rudiger bật cao đánh đầu lệch cầu môn. Phút 15, Barca đáp trả thích đáng bằng pha chuyền bóng thượng hạng của Messi cho Paulinho ung dung đứng im một chỗ thực hiện pha đánh đầu ở cự ly gần nhưng độ chính xác thì không được như anh mong muốn.

Trận đấu dần trở nên cân bằng nhờ nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các vị khách tới từ Catalonia. Phút 30, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt trực tiếp rất thuận lợi khi Willian bị Rakitic phạm lỗi. Marcos Alonso là người thực hiện nhưng không có gì khó khăn cho thủ môn Stegen. Vài phút sau, Willian dẫn bóng ngang từ cánh trái vào trung lộ rồi kết thúc bằng cú cứa lòng trong chân phải. Thủ môn Stegen chỉ còn biết đứng chôn chân một chỗ ngắm nhìn song may cho Barca, bóng đã đập vào cột dọc bật ra. Vận đen tiếp tục đeo bám Willian và Chelsea khi phút 41 tiền vệ người Brazil có một pha ra chân khác ở sát vạch 16m50. Stegen vẫn bất lực như tình huống trước đó nhưng may cho Barca, cột dọc tiếp tục trở thành vị cứu tinh của họ.

Tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1 là pha bắt volley đưa bóng bay sạt xà ngang của Eden Hazard ở một pha bóng đá phạt. Sau giờ nghỉ giải lao, tốc độ chơi bóng tiếp tục được hai bên duy trì ở mức cao và cầu môn hai phía cứ thay nhau rơi vào sóng gió. Phút 54, Luis Suarez có pha dứt điểm đầu tiên trong trận đấu sau đường chuyền thông minh của Iniesta nhưng không đánh bại được Courtois. Rốt cục, đến phút 62, The Blues đã vươn lên dẫn trước, thành quả xứng đáng cho những gì họ trình diễn từ đầu trận. Từ cánh trái, Hazard chuyền ngang vào trong cho Willian vào sau vài nhịp xử lý, tiền vệ người Brazil lần thứ 3 tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm và lần này là một pha ra chân tầm thấp, xuyên qua rừng người để găm bóng vào góc lưới trong sự bất lực của Stegen, một phần do bị khuất tầm nhìn.

Ngay sau khi bị thủng lưới, HLV Valverde đã có ngay sự điều chỉnh khi Vidal, một cầu thủ đá cánh, vào thế chỗ của Paulinho. Dẫu vậy, sự thay đổi này chẳng tạo ra bất cứ tác dụng nào khi Barca không có được sự đột biến cao để phá vỡ hệ thống phòng ngự màu xanh được dựng lên trước cầu môn. Ai cũng biết với gốc gác Italia của mình, HLV Conte quá thấu hiểu phong cách catenaccio (phòng ngự đổ bê tông) vôn là đặc trưng của bóng đá xứ sở mỳ ống để vận dụng linh hoạt vào CLB thành London.

Tuy nhiên trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt ở đấu trường danh giá như Champions League thì chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ làm xoay chuyển cục diện. Phút 75, trung vệ còn non kinh nghiệm Christensen đã có pha chuyền ngang vào phía trong bất cẩn, làm lỡ trớn các đồng đội và Iniesta đoạt được bóng, bình tĩnh đẩy nhẹ cho Lionel Messi băng vào đặt lòng trong chân trái sở trường, hạ gục Courtois. Vậy là, cuối cùng M10 cũng đã lần đầu tiên phá lưới Chelsea trong sự nghiệp cầu thủ sau 9 lần chạm trán. Quan trọng hơn, bàn thắng đó còn giúp đội nhà vượt qua khó khăn tại Stamford Bridge để giành lợi thế không nhỏ ở cặp đấu này bởi một bàn thắng trên sân khách có giá trị như 2 bàn trên sân nhà.

Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea bắt buộc phải dồn đội hình lên tấn công để nỗ lực giành lấy một chiến thắng nhằm tạo đà tâm lý cho trận lượt về chứ thực tế, thắng 2-1 hay hòa 1-1 trên sân nhà không chênh lệch bao nhiêu về mặt bất lợi. Tuy vậy, cần phải nhắc lại rằng, dưới thời Valverde thì Barca đã như một chú "tắc kè hoa" tức là nếu cần họ có thể chơi thực dụng để bảo vệ thành quả xuất sắc chẳng kém ai chứ không còn là một đội bóng chỉ biết tấn công và tấn công.

Thông số trận đấu Chelsea 1-1 Barca

Quả thực, Chelsea hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn Stegen chưa nói gì đến việc buộc thủ thành này phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên trong sự hân hoan của đội khách bởi họ chẳng những không thua ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mà còn ra về với một kết quả hòa có bàn thắng. Tuy nhiên, trận lượt về vẫn hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nữa và tiềm ẩn nhiều kịch tính không thể lường trước bởi Chelsea bắt buộc phải thắng hoặc hòa từ 2-2 trở lên. Bên cạnh đó, những trận đấu giữa hai đội bóng này luôn xuất hiện các tình huống đầy bất ngờ.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Chelsea:
Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas (Drinkwater 84'), Kante, Alonso, Willian, Hazard, Pedro (Morata 38')
Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitic, Sergio Busquets, Paulinho (Vidal 63'), Messi, Luis Suarez, Iniesta (Andre Gomes 90+1)

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/truc-tiep-bong-da/truc-tiep-chelsea-vs-barca-2h45-ngay-212-champions-league-201718-372-180513.html