Chelsea 0-1 West Ham: The Blues gục ngã vì chủ quan

West Ham đang nằm trong nhóm nguy hiểm, HLV Manuel Pellegrini đứng trước nguy cơ bị sa thải ấy vậy mà Chelsea lại bất ngờ để thua đối thủ như vậy với tỷ số 0-1 trên sân nhà ở vòng 14 Ngoại hạng Anh.

Trong hiệp 1, dù cho Giroud không thực sự kết nối với các đồng đội thì một cầu thủ khác cũng ít được ra sân là Pedro lại chơi rất hay. Được bố trí bên hành lang phải thay cho Willian, cựu tiền đạo Barca thường xuyên thực hiện những đường di chuyển cắt vào bên trong vòng cấm của West Ham để đón nhận những đường chuyền thông minh của Christian Pulisic, Mount và Kovacic.

Nhưng Pedro vẫn không phải điểm nổ của Chelsea mà là Pulisic. Cầu thủ người Mỹ tiếp tục thể hiện phong độ cực cao khi khuấy đảo hành lang trái với những pha đi bóng lắt léo thường thấy. Nếu quyết đoán hơn trong tình huống thoát xuống vòng cấm West Ham, Pulisic đã có thể tạo ra một cú dứt điểm nguy hiểm.

Trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh ở tuổi 33, thủ môn David Martin đã chơi cực hay

Trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh ở tuổi 33, thủ môn David Martin đã chơi cực hay

Tuy nhiên, dù Chelsea chiếm ưu thế trong 45 phút đầu nhưng cơ hội ngon ăn nhất hiệp 1 lại thuộc về đội khách. Trong một tình huống ở phút 24, Snodgrass đã có pha tạt bóng khéo léo bằng chân trái để Antonio băng cắt đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Dẫu vậy, thủ môn Kepa đã chơi xuất sắc và cứu thua đầy ngoạn mục.

Những phút cuối hiệp 1, Kovacic thử vận may với một cú sút từ khoảng cách hơn 25m nhưng vẫn không chiến thắng được sự chắc chắn của thủ môn David Martin. Hiệp 1 qua đó đành khép lại với tỷ số 0-0.

Sang đến hiệp 2, Chelsea không còn giữ được sự chủ động như trước. Họ thậm chí nhận gáo nước lạnh ngay ở phút 48 khi Aaron Cresswell có pha đi bóng dễ dàng vượt qua Recce James trước khi dứt điểm bằng chân không thuận hiểm hóc đánh bại Kepa mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thua, Chelsea tràn lên tấn công vì bị chạm tự ái. Lampard lần lượt tung cả Willian, Kante và Hudson-Odoi vào sân để tăng cường cho hàng công. Nhưng khi mà các tiền đạo còn chưa thể hiện được gì, Chelsea suýt chút nữa nhận thêm bàn thua thứ 2.

Phút 67, Antonio đã đưa được bóng vào lưới Chelsea sau đường tạt thuận lợi của Snodgrass. Bàn thắng lúc đầu được công nhận nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính xác định Antonio đã để bóng chạm tay trong tình huống đó và Chelsea thoát một bàn thua trong gang tấc.

Dù có được động lực lớn để vùng lên nhưng trong những phút còn lại, nỗ lực tốt nhất của Chelsea chỉ là cú sút bóng đi chệch cột dọc bên phải của Pulisic. Chung cuộc, Chelsea thất bại 0-1 và lỡ cơ hội bắt kịp Man City. Đây cũng là bài học lớn dành cho Lampard trong việc đánh giá đúng thực lực của đối thủ và lựa chọn đội hình xuất phát phù hợp.

Theo Hà Trang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/chelsea-0-1-west-ham-the-blues-guc-nga-vi-chu-quan/20191201121104462