Chạy xe đạp xa nhà 250km, cháu bé hoảng hồn vì lạc đường

Càng tìm đường về, cháu bé càng bị lạc. Đi mãi gần 250km, bé mới dám hỏi đường về nhà mình.

Cháu Anh được Công an huyện Diễn Châu chăm sóc chu đáo, tìm người nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 1.11, người nhà cháu Lê Hữu Tuấn Anh (12 tuổi) trú huyện Yên Định, Thanh Hóa đã đến Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An để nhận bé về chăm sóc, sau quá trình lạc đường gần 250km.

Trước đó, vào ngày 30.10, Anh đạp xe từ nhà ở huyện Yên Định, Thanh Hóa đi thăm chú ruột, tuy nhiên đã bị lạc đường, đi lòng vòng.

Khi đi được gần 250km đến địa phận TP.Vinh, Nghệ An, Anh mới dám hỏi đường về Thanh Hóa. Trên đường về đến địa phận huyện Diễn Châu (tối 31.10), Anh được người dân đưa vào Công an huyện để nhờ tìm giúp người thân.

Ngay sau đó, Đoàn Thanh niên công an huyện cùng Công đoàn Công an huyện Diễn Châu được lãnh đạo giao chăm sóc cháu Anh tận tình.

Cháu Anh cho biết, cháu càng đi càng lạc, lòng vòng nhiều nơi nên mất phương hướng.

Sáng 1.11, Công an huyện Diễn Châu đã liên lạc được với Công an huyện Yên Định để người nhà vào đón cháu về.

Được biết, người nhà cháu Anh đang vào Nghệ An để đón cháu bé về.

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chay-xe-dap-xa-nha-250km-chau-be-hoang-hon-vi-lac-duong-573506.ldo