Cháy xe bồn: Chồng đau đớn thấy thi thể vợ con nằm một góc

'Chắc lúc đó nóng quá nên mọi người dồn hết về đó. Hai người lớn, ôm chặt 2 đứa nhỏ ở giữa...'-người chồng kể.

Không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ

Khoảng 16h30 chiều 22/11, xe cứu thương đưa thi thể 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi, ngụ xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), nạn nhân trong vụ TNGT giữa xe bồn chở xăng đâm xe ba gác xảy ra tại tỉnh Bình Phước về đến quê nhà ở xã Trung Ngãi để lo an táng. Người dân, bà con hàng xóm không khỏi bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của những người xấu số.

Một phút mất hết gia đình

Chúng tôi tìm đến nhà của chị Tú ở ấp 7, xã Trung Ngãi, không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ. Gian chính của căn nhà cấp 4 chật hẹp để ba chiếc quan tài của chị Tú và hai con là cháu Lê Hoàng Anh (15 tuổi), Lê Ngọc Hân (6 tuổi) song song nhau. Người thân, ruột thịt, hàng xóm hay tin đều đổ về động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Ai nấy đều lặng người khi thấy ba chiếc quan tài cùng nằm trong một căn nhà nhỏ.

Cạnh quan tài của vợ và các con, anh Lê Văn Tuấn, mắt đỏ hoe, lẳng lặng đáp lễ những người đến viếng.

Thấy chúng tôi, anh Tuấn ngậm ngùi kể, tối hôm trước anh lái xe tải về quê lấy hàng đem lên cho vợ bán. Khi vừa lên đến Hóc Môn (TP.HCM) thì hàng xóm gọi điện báo nhà bị cháy. Anh cố bình tĩnh để chạy xe về nhà xem tình hình, nhưng khi vừa đến nơi, nhìn thấy chiếc xe bồn nằm ngổn ngang trước căn nhà thiêu rụi, anh biết không còn hi vọng.

“Nhà không có cửa hậu, chỉ có một lối ra duy nhất thôi, nhưng đã bị xe bồn chặn mất thì làm sao có thể thoát đây. Thi thể 4 người (1 người là bạn chị Tú- Pv) được tìm thấy ở góc trong cùng của căn nhà… Chắc lúc đó nóng quá nên mọi người dồn hết về đó. Hai người lớn, ôm chặt 2 đứa nhỏ ở giữa, thi thể cháy đen hết…”, anh Tuấn kể lại sự việc một cách ngắt quãng, không đầu không đuôi của người đàn ông chịu mất mát quá lớn.

Anh Tuấn kể về đêm mất mát tang thương của gia đình

“Tú còn có gia đình, có anh chị em, còn tôi thì từ nay mất hết gia đình của mình rồi. Cái phần, cái số đến đây là hết, tôi chỉ đành chấp nhận. Giờ đây chỉ còn biết dồn hết sức để lo cho cha và mẹ mà thôi”, nói đến đây, mắt anh Tuấn đỏ hoe.

Người đến viếng càng lúc càng đông, thắp xong nén nhang, ai cũng không kìm được xúc động. Ngồi giữa bà con hàng xóm, bà Nguyễn Thị Triệu, mẹ chị Tú và bà Lê Thị Nhỏ, mẹ anh Tuấn thỉnh thoảng nức nở gọi tên con và hai cháu khiến không khí tang thương càng thêm ảm đạm.

Hỗ trợ kịp thời

Theo lời bà Phượng, một người hàng xóm nhiều năm của gia đình nạn nhân cho biết, chị Tú làm nghề uốn tóc, còn anh Tuấn thuê xe tải chở hàng lên Bình Phước bán. Cách đây 2 năm, do làm ở quê không hiệu quả, nghe người ta bày lên Bình Phước công nhân đông, dễ làm nên chị Tú đưa con theo chồng lên đây thuê nhà, vừa làm tóc vừa bày hàng bán.

“Căn nhà - nơi tổ chức đám tang là nhà người anh thứ hai của Tú. Nghe nói là gia đình của anh Tuấn cũng khó khăn nên mới đưa 3 mẹ con Tú về đây. Sáng hôm qua, tôi đi chợ, nghe người ngoài chợ bàn tán mới biết chuyện. Ai cũng bất ngờ, tội ba mẹ con nó (chị Tú- PV) quá”, bà Phượng nói.

Trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Công Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm cho biết, ngay sau khi nghe tin và biết được gia đình đã đưa các nạn nhân về đến quê nhà, địa phương đã cử đoàn đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau với gia đình người gặp nạn.

“Hôm qua, huyện đã cử đoàn đến nhà của nạn nhân để kịp thời động viện thăm hỏi gia đình nạn nhân. Trước mắt chúng tôi sẽ hỗ trợ gia đình người bị nạn 9 triệu để lo chi phí mai táng”, ông Nguyên nói.

Cùng ngày, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết, Ban cũng sẽ tổ chức đến viếng và hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình chị Tú.

Hiện trường vụ tai nạn

Như trước đó, Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 4h36 ngày 22/11 trên QL13 thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe bồn chở xăng dầu với một xe ba gác chạy cùng chiều. Chiếc xe bồn BKS 93N-2689 do tài xế Thạch Văn Phòng (ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển chạy hướng Chơn Thành - Bình Long. Xe ba gác do Bùi Thanh Vĩnh (ngụ huyện Chơn Thành) điều khiển.

Vụ tai nạn làm xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật và tràn vào khu vực nhà dân, gây cháy 19 căn nhà; trong đó, có 2 căn nhà cháy hoàn toàn. Hậu quả làm 6 người chết, tài xế xe bồn bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người điều khiển xe ba gác chỉ bị thương nhẹ.

Lê An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/chay-xe-bon-chong-dau-don-thay-thi-the-vo-con-nam-mot-goc-d279916.html