Chạy trốn sau khi bị 4 'yêu râu xanh' tấn công trong suốt 7 tháng, cô gái 16 tuổi Ấn Độ tiếp tục bị cưỡng hiếp

Một cô gái 16 tuổi bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể bởi 4 người đàn ông bán vé xe buýt trong hơn 7 tháng đã bỏ trốn khỏi nhà khi nghĩ mình đã mang thai nhưng chẳng ngờ lại bị cưỡng hiếp một lần nữa.

Cảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp nạn nhân 16 tuổi.

Nạn nhân đã gặp Dharmapal Meshram, 22 tuổi, một trong số những người đàn ông bán vé xe buýt, khi cô thường xuyên di chuyển từ nhà đến trường đại học ở thành phố Nagpur bằng phương tiện công cộng này. Anh ta nói dối mình tên là Atul hòng che giấu thân phận, theo Timesnownews.com.

Cả hai sau đó đã trao đổi số liên lạc nhưng gã trai sau đó đã cưỡng hiếp cô gái trong một căn hộ thuê vào ngày 1/7/2018.

Theo đơn khiếu nại của cô gái, các bị cáo khác cũng đã cưỡng hiếp cô từ ngày 1/7/2018 đến ngày 31/1/2019.

Nạn nhân nghi ngờ cô đang mang thai nhưng do sợ gia đình phát hiện nên đã bỏ trốn khỏi nhà vào ngày 28/2 để tới Dongargarh. Thế nhưng chạy trốn chưa được bao lâu thì cô tiếp tục bị cưỡng hiếp tại ký túc xá nơi đang ở, theo Times of India.

Sau khi phát hiện con gái bỏ nhà đi, bố mẹ nạn nhân đã báo cảnh sát.

Nạn nhân được tìm thấy ở thành phố Raipur gần đó, nơi cô đã chuyển tới sau khi bị cưỡng hiếp lần thứ hai.

Cô gái kể hết mọi chuyện với cảnh sát và họ đưa cô về nhà. Ngoài Meshram, các nghi phạm khác được xác định là Ashish Lokhande, Varshapal Meshram và Shailesh Wanjari.

4 nghi phạm đã bị tạm giam cho đến ngày 8/3.

Bích Kiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/chay-tron-sau-khi-bi-4-yeu-rau-xanh-tan-cong-trong-suot-7-thang-co-gai-16-tuoi-an-do-tiep-tuc-bi-cuong-hiep-4721907.html