Chạy nước miễn phí giúp người dân

Nhiều người trẻ tại huyện Mộ Đức đang tất bật chở máy phát điện đến các địa phương chưa phục hồi được lưới điện để hỗ trợ người dân bơm nước sinh hoạt. Nhờ tinh thần xung kích vì cộng đồng ấy, mà nhiều gia đình đã giải được 'bài toán' nước sinh hoạt trong khi chờ đợi hệ thống điện được sửa chữa.

Alo là có mặt

Ngay khi bão số 9 qua đi, trên trang mạng xã hội Facebook “Mộ Đức yêu thương” cùng nhiều trang cá nhân khác xuất hiện dòng trạng thái: “Chạy nước miễn phí. Mình đã huy động máy phát điện, mình đã chạy nước cho một số hộ dân! Hôm nay sẽ tiếp tục chạy miễn phí cho bà con lấy nước sinh hoạt. Ưu tiên cho khu vực hết nước cần nước gấp, ai cần thì gọi số điện thoại của mình 036.9898.929. Khu vực nào cần gọi sớm để tụi mình sắp xếp ạ”.

“Thoạt đầu, thấy dòng thông báo nói trên, tôi cũng bán tin bán nghi lắm. Nhưng rồi, chỉ sau một cú điện thoại, các cháu đã sắp xếp rồi đến tận nhà chạy máy phát điện rồi bơm nước giúp ngay trong đêm hôm mưa gió khiến tôi rất xúc động. Cũng nhờ tấm lòng của các cháu, mà cả nhà tôi có nước để dùng đỡ trong những ngày cúp điện, không còn phải đến các nhà có giếng đào để chở từng thùng nước nữa”, bà Nguyễn Thị Lợi, xã Đức Minh (Mộ Đức) chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ Trần Mai Phương, Trần Bá Thiện Khiêm, Lê Tùng, Lê Thị Đạt…(Mộ Đức) xông xáo chở theo máy phát điện đến khắp các xã trên địa bàn huyện Mộ Đức để bơm nước giúp người dân

Cơn bão số 9 khiến hệ thống điện trên toàn tỉnh hư hại nặng nề, gây ra nhiều khó khăn cho các hộ dân sử dụng giếng khoan. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà con, nhóm bạn trẻ Trần Mai Phương, Trần Bá Thiện Khiêm, Lê Tùng, Lê Thị Đạt ở xã Đức Hòa (Mộ Đức) đã nghĩ ra cách chở máy phát điện đến từng nhà để hỗ trợ bơm nước miễn phí cho người dân, dù rằng, chính những ngôi nhà của nhóm bạn này vẫn còn ngổn ngang sau bão.

Với trang thiết bị là 3 máy phát điện, nhóm bạn trẻ (thoạt đầu có 4 người, dần dà tăng lên 16 người) đã chia làm 3 nhóm, rong ruổi khắp các xã của huyện Mộ Đức từ sáng sớm đến tối mịt để kịp thời hỗ trợ người dân. “Những ngày qua, điện thoại của tôi đổ chuông liên tục. Vừa nhận cuộc gọi, chúng tôi vừa tranh thủ sắp xếp đến hỗ trợ bà con nhanh nhất có thể. Có nhiều người thấy chúng tôi làm vậy thì cho rằng nhà mình không lo mà đi lo việc thiên hạ. Nhưng chúng tôi ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vì đã được góp một phần sức trẻ giúp đỡ mọi người”, chị Lê Thị Đạt giản dị sẻ chia.

Đến tận ngõ, gõ tận nhà

Sau bão số 9, dù căn nhà cấp 4 xập xệ của gia đình không thể trụ vững trong cuồng phong nên đã bị tốc mái hoàn toàn. Một phần mái tôn chuồng heo, chuồng bò cũng bị bão thổi bay. Ấy thế mà, chưa kịp lo toan xong việc nhà, anh Huỳnh Ngọc Đông, ở thôn Phước Luông, xã Đức Hòa (Mộ Đức) đã khệ nệ chở chiếc máy phát điện nặng ngót nghét nửa tạ đi đến gõ cửa từng nhà của bà con trong thôn để “xin” bà con cho mình được hỗ trợ chạy nước miễn phí.

Sau bão số 9, anh Huỳnh Ngọc Đông luôn chịu khó chở theo máy phát điện đến từng nhà người dân trong thôn để mở lời bơm nước giúp

“Sau bão, ai nấy đều lo dọn dẹp lại nhà cửa, vườn tược sau bão. Vậy nên, khi chứng kiến cháu Đông vừa cố gắng dọn dẹp nhà, vừa tranh thủ chở máy vòng quanh xóm, gõ cửa từng nhà và mở lời chạy nước giúp, chúng tôi ai nấy đều xúc động”, ông Nguyễn Minh cảm kích.

Vừa tranh thủ lắp mái tôn mới thay thế cho mái tôn cũ đã bị bão cuốn phăng để kịp chở máy phát điện đi chạy nước giúp cho các nhà trong xóm, anh Đông vừa hồn hậu sẻ chia: “Sau bão, cả xóm tôi bị mất điện, mất sóng điện thoại. Tôi lại có sẵn máy phát điện, vậy nên tôi không đợi mọi người nhờ vả, không chờ mọi người điện thoại mà chủ động chở máy đi hỏi từng nhà luôn. Tôi nghĩ mỗi người góp chút công sức theo sức lực của mình, để cùng nhau vượt qua khó khăn cũng là điều nên làm…”

Nhờ lòng nhiệt thành của anh Đông, mà suốt 4 ngày sau bão số 9, hàng trăm hộ dân sử dụng giếng khoan tại thôn Phước Luông, xã Đức Hòa không còn canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt. Tình hàng xóm láng giềng nhờ đó, mà thêm gắn bó, bền chặt hơn, vượt lên trên những thiệt hại nặng nề mà bão số 9 gây ra…

Bài, ảnh: Ý THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202011/chay-nuoc-mien-phi-giup-nguoi-dan-3028690/