Chảy nước mắt với hình ảnh VĐV kiệt sức vẫn dìu đối thủ cán đích

Hành động cảm động của nam VĐV nhận được sự vinh danh của hàng triệu người.

Ngày đầu tiên diễn ra giải điền kinh vô địch thế giới 2019 tại Doha, Qatar từ ngày 27/9 tới 6/10 đã chứng kiến một khoảnh khắc chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả.

Do thời tiết quá nóng tại Doha nên ban tổ chức đã phải lùi lịch thi đấu nội dung chạy 5.000m nam xuống 19h45 nhưng vẫn có VĐV bị kiệt sức.

Hình ảnh cảm động ngày đầu diễn ra giải điền kinh vô địch thế giới 2019 tại Doha, Qatar

Trên đường chạy tới vạch đích, VĐV Jonathan Busby người Aruba kiệt sức nằm ra đường chạy. Khi thấy tình huống này Guimar Suncar Dabo của Guinea-Bissau đã quay lại dìu đối thủ về đích. Hai VĐV sau đó đã cán đích gần như cuối cùng nên không đủ điều kiện vào vòng chung kết, dù vậy cả hai đều rất vui vẻ.

Tôi hy vọng anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Anh ấy nói cảm ơn nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi không trao đổi nhiều”, người hùng Dabo nói sau khi dìu đối thủ cán đích.

Bình luận viên giải đấu phải thốt lên: “Thật là một khoảnh khắc đẹp. Họ không tới đây để du lịch, họ tham dự để trở thành một trong những người cán đích”.

Hình ảnh rất đẹp của 2 VĐV chạy bộ.

Khoảnh khắc tuyệt đẹp làm rung động trái tim của hàng triệu người yêu thể thao đã làm gợi nhớ về khoảnh khắc nổi tiếng tại Olympic Barcelona năm 1992. Ông bố Jim chạy nước rút trên đường vượt qua an ninh để dìu con trai Derek Redmond, người đã bị đứt gân kheo trong lượt chạy bán kết 400m.

Cùng chung cảnh ngộ, nữ VĐV Scot Lynsey Sharp (Anh) đã kiệt sức nằm dài sau vạch đích khi cô hoàn thành xong lượt chạy 800m dành cho nữ.

Chảy nước mắt với hình ảnh 2 vận động viên chạy bộ kiệt sức dắt tay nhau về đích.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/chay-nuoc-mat-voi-hinh-anh-vdv-kiet-suc-van-diu-doi-thu-can-dich-6142545.html