Cháy nhà 3 người chết: Đắp bùn không chảy xăng ra?

Theo người dân nhận xét, nghi phạm phóng hỏa có thể đã đắp bùn để khi tạt xăng không chảy ra ngoài.

Vụ việc người phụ nữ cùng hai bé trai tử vong trong căn nhà trọ ở đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM khiến nhiều người xót xa.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân).

Rạng sáng ngày 12/6, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E phát hiện khói lửa bốc lên ở 1 căn nhà trọ của chị D nên người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Sự việc sau đó được báo cho công an.

Nhận tin, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 1h30 cùng ngày, 1 người đàn ông chạy xe máy mang theo các thùng xốp nhỏ đi tới khu vực nhà trọ.

Con hẻm nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ cháy.

Con hẻm nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ cháy.

Sau đó, người này dừng xe lấy thùng xốp đặt vào trước phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Đốt xong, nghi phạm đi bộ rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe máy. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt người đàn ông này.

Ông K. (58 tuổi, nhà gần chợ Cây Da Sà) kể lại, vào khoảng 1h40 ông cùng nhiều người đang làm bắp chuối để sáng đi bán thì thấy một người đàn ông chạy từ khu nhà trọ ra với vẻ mặt hớt hải.

Theo lời ông K, người này chạy rất nhanh và chỉ vài phút là mất hút. Ông nhìn về khu nhà trọ thì thấy lửa bốc cháy lên ngùn ngụt nên hô hoán và cùng mọi người người chạy đến nhà trọ dập lửa.

Còn bà Q. (52 tuổi, vợ ông K.) chia sẻ là người trực tiếp xem camera an ninh quay cảnh nghi can lét lút trước cửa phòng trọ trước khi hỏa hoạn bùng lên.

"Ông này bê tới, bê lui vật gì đó trước cửa phòng trọ rồi lửa bùng lên. Tôi thấy lửa còn cháy bén vào chân ông ấy", bà Q. kể.

Bên trong căn trọ bốc cháy làm 3 người chết.

Theo bà Q., hành động đáng ngờ của người đàn ông này có thể là đắp bùn trước cửa phòng trọ.

"Nhà trọ đâu có bùn gì đâu mà khi mọi người dập lửa thì bùn dính đầy chân. Có lẽ ông ta đắp bùn để khi tạt xăng không chảy ngược ra ngoài", bà Q. nghi vấn.

Theo bà Q., nghi can gây ra vụ việc là người miền Tây, thường đến nhà trọ để giao trái cây cho chị D.

Người đàn ông có vẻ ngoài khắc khổ, chân đi cà nhắc, dáng người lùn, da đen sạm và thường chạy chiếc xe Dream cũ nát. Người dân quanh khu nhà trọ thường thấy ông đến nhà chị D. vào buổi chiều.

Được biết chị D. ly hôn chồng, ở cùng nhà trọ với 2 cháu trai và con gái 18 tuổi. Tối qua, con gái chị D. đi làm ca đêm nay mới thoát chết.

Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn này. Một số người dân gần hiện trường cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm nên có người phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 3 người này tử vong.

Hoàng Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/chay-nha-3-nguoi-chet-dap-bun-khong-chay-xang-ra-3405680/