Chạy ngược chiều, chạy thẳng vào chỗ chết!

Một người, hai người, ba người, bốn người, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười…. Chỉ vài phút mà rất nhiều người đã băng sang đường để đi vào làn ngược chiều như thế này. Đây tình trạng thường xuyên diễn ra tại cầu vượt số 1 bắc qua hầm chui hở thuộc nút giao thông ĐH QG TP HCM.

Tranh thủ dừng chờ đèn đỏ, chúng tôi hỏi một số người đi ngược chiều, vì lý do gì lại chọn sự nguy hiểm này?!. Có nhiều lý do khác nhau được đưa ra như vì tiết kiệm thời gian hoặc như câu trả lời của anh thanh niên này chẳng hạn... Ngay trong lúc chúng tôi phỏng vấn thì có một thanh niên đi ngược chiều còn cất những lời rất khó nghe...

Dù vì một lí do nào đó mà chọn đi ngược chiều thì điều này cũng rất là nguy hiểm. Trước đó hôm 17-8, xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy do 1 nam thanh niên điều khiển chở theo bạn gái bất ngờ băng ngang đường để di chuyển ngược chiều trên cầu vượt số 1 này. Do quá bất ngờ, tài xế không kịp né tránh tông thẳng vào xe máy rồi đẩy phương tiện này cùng lao vào thành cầu vượt. Tại hiện trường, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe khách kéo lê hơn 10m, biến dạng hoàn toàn. 2 nạn nhân đi xe máy may mắn thoát chết nhưng tinh thần vô cùng hoảng loạn.

Người dân sống gần khu vực hầm chui hở thuộc nút giao thông ĐH Quốc Gia cho biết từ khi có 2 cây cầu vượt (cầu số 1 và cầu số 2) cách nhau khoảng gần 200m để quay đầu thì việc đi lại của người dân nơi đây cũng thuận tiện hơn tuy nhiên gần đây xuất hiện tình trạng nhiều phương tiện bất chấp chạy ngược chiều trên các cây cầu và không tuân theo đèn tín hiệu giao thông. Họ đã coi thường mạng sống của mình và còn gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác.

Hồng Hải-Thanh Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/chay-nguoc-chieu-chay-thang-vao-cho-chet-20180824100201712.htm