Cháy ghe đánh bắt hải sản gần Côn Đảo, 4 thuyền viên mất tích

Trong lúc đang đánh bắt hải sản ngoài khơi cách Côn Đảo khoảng 200 hải lý, chiếc ghe bất ngờ bốc cháy khiến các thuyền viên phải nhảy xuống biển thoát thân; tuy nhiên có 4 người mất tích.

Ngày 20/1, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Đoàn Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông (tỉnh Tiền Giang) cho biết, chiếc ghe do vợ chồng ông Bùi Văn Lặc (51 tuổi, ngụ ấp Xóm Lưới, xã Kiểng Phước) làm chủ đã bị hỏa hoạn trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khoảng 200 hải lý khiến 4 thuyền viên mất tích (trong đó có 2 con ruột và người cháu của vợ chồng ông Lặc).

Mẹ của các nạn nhân suốt những ngày qua ngã quỵ khi mất 2 đứa con ruột và người cháu sau tai nạn

“Hiện tất cả 4 nạn nhân chưa được tìm thấy và công tác tìm kiếm vẫn đang được gia đình và cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện”, ông Tiến thông tin và cho biết chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên thân nhân của các nạn nhân.

Theo anh Thắm (một trong số các nạn nhân còn sống) kể lại: Khoảng 9h sáng ngày 10/1, trong lúc chiếc ghe do anh Bùi Đình Văn (23 tuổi, con trai chủ ghe, trên ghe có 7 thuyền viên) điều khiển neo lại để đánh cá thì liên tục bị sóng to. Bất ngờ một cơn sóng to làm chiếc ghe chao nghiêng khiến dầu trên ghe bị đổ và bốc cháy dữ dội.

Người đàn ông sống sót trong số 3 thuyền viên kể lại giây phút kinh hoàng ghe cháy và hơn 30 giờ lênh đênh trên biển

“Phát hiện ghe cháy, 4 người trên ghe ôm can nhựa, bình gas nhảy xuống biển. Lúc đó Văn thấy 2 người em là Bùi Đình Vinh (19 tuổi, em ruột) và Nguyễn Hữu Thiện (15 tuổi, em họ) hoảng sợ không chịu nhảy xuống biển thoát khỏi đám cháy nên quyết ở lại trên ghe cùng 2 em, dù chúng tôi thúc giục”, anh Thắm bàng hoàng kể lại.

Theo anh Thắm thì chỉ vài phút sau, các anh bị sóng đẩy ra xa và chỉ còn nhìn thấy khói bốc lên, chiếc ghe nhanh chóng bị sóng biển đánh chìm cùng 3 anh em thuyền trưởng Văn.

“Nhiều tiếng đồng hồ trôi dạt trên biển, chúng tôi một lần nữa đau đớn chứng kiến thêm một đồng nghiệp tên Linh bị sóng cuống đi vì sức lực không còn…”, anh Thắm nghẹn ngào kể lại.

Tiếp theo đó là hơn 30 giờ đối diện “thần chết” của anh Thắm và 2 thuyền viên còn lại. Cả 3 thuyền viên này chỉ biết ôm chặt lấy can nhựa, bình gas trong tình trạng đói, khát mặc cho sóng biển muốn xô đi đâu thì đi và xem như cái chết đã cận kề.

“Đến chiều hôm sau, chúng tôi may mắn được một chiếc tàu chạy ngang vớt lên và cứu sống. 10 ngày đã qua nhưng chúng tôi tinh thần vẫn còn hoảng loạn; chưa thật sự tin rằng mình vẫn còn sống”, anh Thắm chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Chi (mẹ của Văn và Vinh) suốt nhiều ngày qua ngã quỵ khi nhận tin dữ về 2 con và người cháu mất tích sau vụ tai nạn kinh hoàng.

“Giờ tài sản mất sạch nhưng tôi mong muốn nhất là sớm tìm được các con, dù chúng không hi vọng gì sống sót được nữa”, bà Chi nghẹn ngào nói.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chay-ghe-danh-bat-hai-san-gan-con-dao-4-thuyen-vien-mat-tich-1488778.html