Cháy cửa tiệm lúc nửa đêm, chồng chết vợ nguy kịch

Đám cháy diện tích chỉ 3m2 tại tiệm tạp hóa có một lối thoát duy nhất bị khóa bằng 2 lớp cửa sắt khiến đôi vợ chồng thương vong vì ngạt khói.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy tiệm tạp hóa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ cháy khiến đôi vợ chồng thương vong

Trước đó, khoảng 1h30 sáng nay, lửa xuất phát từ khu vực để xe gắn máy và nhanh chóng lan rộng.

2 vợ chồng chủ cửa hàng tạp hóa là ông Lê Thanh Phương (41 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Nhung (38 tuổi) mắc kẹt bên trong.

Cả hai cầu cứu nhưng người dân xung quanh không thể tiếp cận. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động 6 phương tiện cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Theo cảnh sát, cửa hàng tạp hóa bị cháy trong khoảng 3m2, chỉ có một lối thoát duy nhất đã bị khóa bằng 2 lớp cửa sắt. Cảnh sát phải dùng kìm thủy lực, búa để phá cửa giải cứu 2 vợ chồng nạn nhân bị ngạt, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tuy nhiên, người chồng đã tử vong, người vợ hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Thảo Nguyên

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chay-cua-tiem-luc-nua-dem-chong-chet-vo-nguy-kich-458573.html