Cháy chợ Quang: Phía trong hoang tàn, người dân đổ ra đường họp chợ

Sau khi các gian hàng phía trong chợ Quang (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bị ngọn lửa thiêu rụi, với số hàng hóa còn sót lại lấy ra được sau đám cháy, các tiểu thương đã mang ra lề đường Yên Xá để 'họp chợ', tiếp tục buôn bán.

Chỉ sau 1 tiếng ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng chăn ga gối đệm, các kiốt ở chợ Quang đều bị thiêu rụi hoàn toàn.

Không chỉ kịp chạy thoát thân, một số tiểu thương còn vớt vát, mang được một số hàng hóa ra ngoài.

Sau những giờ buồn bã, thất thần, chiều 31.3, trong thời gian túc trực chờ cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy, nhiều tiểu thương tranh thủ kiểm kê số hàng hóa còn sót lại.

Khi khu chợ chính bị cháy hết, các tiểu thương mang hàng hóa ra lề đường để buôn bán. Càng về chiều, phía ngoài đường Yên Xá (cổng chính của chợ Quang) càng tấp nập người mua kẻ bán.

Người dân mang đủ các dụng cụ thắp sáng để họp chợ, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân gần đó. Phía sau họ là cảnh hoang tàn, những gian hàng chỉ còn trơ khung sắt.

Nhiều tiểu thương vẫn chưa hết bàng hoàng khi phải "bất lực" nhìn ngọn lửa nuốt trọn tài sản, mồ hôi công sức của mình.

Người dân cho biết, may đám cháy xảy ra tầm 14h, khi khu chợ chưa đông đúc nên không có thiệt hại về người. Lúc đó, nhiều tiểu thương cũng chưa dọn hàng ra chợ bán. Thời điểm xảy ra cháy, chủ yếu những gian hàng bán quần áo là thiệt hại nhiều vì mở cửa cả ngày.

Nhiều tiểu thương ở lân cận huyện Thanh Trì mang hàng hóa lên họp chợ chiều. Vì khu chợ chính đã cháy rụi nên họ đành mang hàng hóa ra ngoài đường Yên Xá để bán.

Còn lại những hàng hóa nào, người dân cố buôn bán để vớt vát sau đám cháy.

Các tiểu thương tận dụng lề đường làm nơi buôn bán tạm.

Đến 20h, hiện trường vụ cháy vẫn được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Đặng Chung - Anh Phú

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chay-cho-quang-phia-trong-hoang-tan-nguoi-dan-do-ra-duong-hop-cho-598779.ldo