Châu Việt Cường kể 'gặp ma' sau khi sát hại cô gái bằng 33 nhánh tỏi

Nam ca sĩ khai tin nạn nhân đã bị ma nhập khi nhận là bà cô và kể nhiều chuyện rất đúng về gia đình. Sau khi sát hại cô gái bằng cách nhét 33 nhánh tỏi vào miệng, Châu Việt Cường cũng gặp 1 người nam, 1 người nữ lên xoa đầu...

Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa.

Bị cáo Châu Việt Cường tại tòa.

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (tên khác Châu Việt Cường, SN 1978, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội “Giết người”. Cùng hầu tòa, bị cáo Phạm Đức Thế (SN 1981, ở Yên Khánh, Ninh Bình) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo truy tố, rạng sáng 5/3/2018, Châu Việt Cường cùng ca sĩ Nam Khang, các chị Đỗ Phượng Anh (SN 1995, ở Sơn La) và Trần Mỹ Huyền (SN 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đến nhà Thế chơi, sử dụng ma túy.

Tại đây, Cường và Thế quan hệ tình dục cùng chị Huyền đồng thời cả nhóm đã sử dụng ma túy 2 lần. Khoảng 6h sáng, ca sĩ Nam Khang ra về, trong khi 4 người còn lại tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Sau đó, Cường mang đồ, định ra sân bay vào TP.HCM biểu diễn nhưng đi được 10 phút phải quay lại.

Lúc này, cả Cường và chị Huyền đều có biểu hiện gặp ảo giác, họ quỳ xuống vái lậy nhau. Khoảng 10h cùng ngày, chị Huyền vẫn ngồi khóc trên đệm trong khi Cường, Thế và chị Phượng Anh chạy xuống sân khu tập thể gặp một phụ nữ bán tỏi. Lập tức, Cường bốc một vốc tỏi loại nguyên củ chạy lên ném vào người cô gái.

Bản thân Cường cũng tự ăn tỏi đồng thời nhét 33 nhánh, củ tỏi vào miệng chị Huyền. Số tỏi này chèn toàn bộ nắp chu vi thanh quản nạn nhân dẫn tới tử vong.

Mẹ nạn nhân ôm di ảnh của con gái, ngồi khóc tại tòa.

Tại tòa, Châu Việt Cường thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng cáo trạng truy tố mình về khoản 2 với khung hình phạt 7 - 15 năm là quá nặng vì Cường không có ý giết người.

Kể lại hôm xảy ra sự việc, Cường nói: “Chơi ma túy xong, Huyền ngồi cạnh ôm bị cáo, nói em hâm mộ anh từ lâu”. Bị cáo cũng thừa nhận có cùng chị Huyền sang phòng bên quan hệ tình dục. Ngoài ra, chị Huyền và bị cáo Thế cũng sang phòng bên cạnh trong một khoảng thời gian.

Thời điểm “phê” ma túy, Cường khẳng định chị Huyền đã ôm cổ, xoa đầu mình và nói: “Con à, bà cô của con đây”. Bị cáo tiếp lời: “Chị Huyền nói rất nhiều thứ về gia đình bị cáo rất đúng lên bị cáo càng tin. Nói được một lát, chị Huyền khóc lóc nói thầy ơi cứu con. Lúc đó bị cáo nghĩ Huyền bị ma nhập nên bảo Thế tìm tỏi trừ tà”.

Giải thích hành vi của mình, Cường khai: “Thấy chị Huyền khóc thì bị cáo mới bảo là chỉ ăn tỏi mới khỏi được. Bị cáo chỉ nghĩ chị Huyền ăn càng nhiều tỏi càng tốt. Khi thấy miệng chị huyền có nhiều tỏi, bị cáo mới bảo tao gây ra chuyện rồi... Bị cáo ngồi cạnh Huyền khóc lóc vì bị cáo biết mình sắp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Khi bị cáo đang khóc, có người nam và nữ vào xoa đầu bị cáo”.

Bị cáo Phạm Đức Thế.

Châu Việt Cường khẳng định bản thân không có ý làm hại cô gái, chỉ muốn dùng tỏi để trừ tà, chữa bệnh. Việc chị Huyền tử vong nằm ngoài mong muốn của Cường.

Cũng trả lời HĐXX, bị cáo Phạm Đức Thế khai đã thấy Cường và chị Huyền khóc lóc, vái lạy nhau và chị Huyền nói thầy ơi cứu con, con khổ lắm. “Bị cáo thấy anh Cường bốc tỏi, nói Thế cầm tỏi lên đây để tao trừ tà. Bị cáo cũng hùa theo, bốc tỏi đi sau Cường”.

Tuy vậy, Thế không thừa nhận đã quan hệ tình dục với nạn nhân như cáo trạng quy kết và cho biết không cùng Cường cho tỏi vào miệng cô gái. Nhân chứng Phượng Anh đồng ý lời khai này, nói chỉ mình Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng chị Huyền.

Chiều nay (7/3), tòa tiếp tục làm việc.

Xuân Ân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/chau-viet-cuong-ke-gap-ma-sau-khi-sat-hai-co-gai-bang-33-nhanh-toi-1385617.tpo