Châu Việt Cường bật khóc khi người mẹ vừa mất được nhắc đến tại phiên tòa

Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ở phía bên kia, đại diện người bị hại cũng kháng cáo với nội dung tương tự

Theo đó, ngày 8-8, TAND Cấp cao tại Hà Nội tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với Nguyễn Việt Cường (SN 1978, tức ca sĩ Châu Việt Cường, trú tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Giết người”, theo khoản 2, Điều 123-BLHS.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị cáo và kháng cáo của đại diện người bị hại (chị Trần Mỹ H SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng nội dung là đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Châu Việt Cường. Trước đó, tháng 3-2019, tại phiên sơ thẩm, Châu Việt Cường bị Tòa án Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội danh trên.

Châu Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm, hồi đầu năm 2019.

Châu Việt Cường tại phiên tòa sơ thẩm, hồi đầu năm 2019.

Liên quan đến vụ án, Phạm Đức Thế (SN1981, trú tại xã Khánh Thiện, Yên Khánh, Ninh Bình) cũng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 249. Tuy nhiên, đối tượng này không kháng cáo và cũng không bị kháng nghị.

Nội dung vụ án cho thấy, Châu Việt Cường vốn hành nghề ca sĩ tự do. Trong khoảng thời gian từ 24h00 ngày 4-3-2018 đến 10h30’ ngày 5-3-2018, Cường cùng Đoàn Quý Nguyên (tức ca sỹ Nam Khang) đến chơi nhà Phạm Đức Thế thuê tại căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Cùng thời điểm, Nguyên gọi điện thoại rủ thêm bạn là Đỗ Phượng A (SN 1995, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đến chơi cùng. Khoảng 3h00 cùng ngày, Đỗ Phượng A đi cùng bạn là chị Trần Mỹ H (bị hại trong vụ án) đến nhà Thế.

Tại đây, cả nhóm đã sử dụng ma túy tổng hợp Ketamin. Sau đó, Nguyên đi về trước. Đến khoảng 8h00 ngày 5-3-2018, Cường và chị H bị ảo giác ma túy dẫn tới khóc lóc ngồi vái lạy nhau. Cường nghĩ chị H bị ma nhập nên chạy xuống sân tập thể, bốc một vốc tỏi mang lên ném về phía chị H đang ngồi.

Tiếp đến, Cường tự ăn tỏi và nhét nguyên củ tỏi chưa bóc vỏ vào miệng chị H. Thế và Phượng A cũng nghĩ Cường và chị H bị ma nhập nên xuống sân khu nhà mang tỏi đã bóc lên ném về phía Cường và xung quanh phòng ở.

Khi chị H nằm xuống, Cường tiếp tục ngồi lên bụng cô gái này để nhét tổng cộng 33 nhánh, củ tỏi vào trong khoang miệng, dẫn đến cô gái 20 tuổi này tử vong do ngạt cơ học và bị tắc hoàn toàn đường hô hấp.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải. Trình bày trước HĐXX phúc thẩm, Cường khẳng định thâm tâm anh ta không hề mong muốn sự việc xảy ra và lúc đó do “phê thuốc” nên mới có những hành động kỳ quặc.

Trong khi ấy, bào chữa cho thân chủ, luật sư của Châu Việt Cường đề nghị cấp thúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Bởi từ đầu đến cuối, bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối, hiện có con nhỏ. Trước khi xét xử phúc thẩm, bị cáo đã bồi thường nốt 200 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Cùng với đó, luật sư bào chữa Châu Việt Cường cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét thêm hoàn cảnh gia đình của bị cáo. Mới đây, mẹ bị cáo đã bị tai nạn giao thông và không còn tồn tại trên đời nữa... Nghe luật sư nói vậy, Châu Việt Cường liền bật khóc tức tưởi.

Sau nửa ngày xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng bản án sơ thẩm đã xử lý Châu Việt Cường đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, do xuất hiện một số tình tiết mới. Từ đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm 2 năm tù, xuống còn 11 năm tù.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/chau-viet-cuong-bat-khoc-khi-nguoi-me-vua-mat-duoc-nhac-den-tai-phien-toa/820802.antd