Cháu trai quốc vương Brunei từ bỏ cuộc sống nhung lụa, tới Ngoại hạng Anh thi đấu

Tiền vệ Faiq Bolkiah quyết định khoác áo Leicester City để thỏa ước mơ chơi bóng.

Faiq Bolkiah trong màu áo Leicester City. Ảnh: NS.

Tài năng 19 tuổi người Brunei đang là thành viên dự bị của đội bóng Anh chơi ở Premier League. "Chưa chơi trận nào nhưng anh là cầu thủ trẻ giàu nhất thế giới", tờ The Sun bình luận.

Faiq Bolkiah là cháu trai, một trong những người thừa kế của quốc vương Brunei - người có tài sản ước tính 15 tỷ bảng. Bố anh Jefri Bolkiah là thành viên hoàng gia, được đánh giá là dân chơi khét tiếng tại đất nước Đông Nam Á.

Theo báo chí Brunei, ông Jefri có cuộc sống phóng túng, từng "thổi bay" khoảng 10 tỷ bảng trong 15 năm làm người đứng đầu cơ quan đầu tư quốc gia Brunei. Ông được cho là tiêu trung bình 35 triệu bảng mỗi tháng cho xe hơi, đồng hồ, bút... và bỏ ra hàng triệu bảng cho các bữa tiệc karaoke với loạt người đẹp.

Bố của Faiq Bolkiah, ông Jefri. Ảnh: NS.

Bố của Faiq Bolkiah được cho là sở hữu 2.300 xe hơi gồm nhiều Bentley, Ferrari và Rolls-Royce. Bộ sưu tập "đồ chơi" của ông là du thuyền hạng sang có tên "Tits". Ông Jefri từng ký hợp đồng với nghệ sĩ Seward Johnson để tạo ra bức tượng khêu gợi 500 nghìn bảng của ông và vị hôn thê cũ. Sở thích ăn chơi của bố Faiq Bolkiah còn được biết đến là 5 triệu bảng cho một tấm thảm được dệt bằng sợi vàng.

Dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50, ông Jefri muốn gây ấn tượng cho đứa con trai Faiq Bolkiah khi đó mới 7 tuổi bằng việc mời Michael Jackson tới biểu diễn phục vụ riêng cho gia đình. Ông Jefri trả cho Jacko khoảng 12,5 triệu bảng. Thậm chí, bố của tiền vệ Leicester City còn xây một sân vận động mới để phục vụ buổi biểu diễn cho "Ông vua nhạc pop".

Các anh em họ của Faiq Bolkiah và cuộc sống nhung lụa ở Brunei. Ảnh: NS.

"Những người anh em họ của Faiq Bolkiah được hưởng cuộc sống xa hoa ở đất nước của mình. Nhưng điều đó không ngăn Faiq thoát khỏi hàng tỷ USD của gia đình và rất vui khi chơi cho Leicester City dù ở vị trí dự bị", tờ The Sun bình luận.

Sau khi chơi bóng ở đội trẻ cho AFC Newbury, Faiq Bolkiah ký hợp đồng một năm với học viện nổi tiếng của Southampton năm 2009. Sau đó, anh chuyển tới rèn luyện ở Chelsea trước khi khoác áo Leicester City. Còn trẻ tuổi nhưng Faiq Bolkiah là đội trưởng tuyển Brunei từng thi đấu ở SEA Games.

Faiq Bolkiah là đội trưởng tuyển Brunei. Ảnh: NS.

"Tôi chơi bóng đá từ nhỏ, tôi luôn thích thú khi được thi đấu trên sân và điều khiển quả bóng ở chân mình", cháu trai quốc vương Brunei trả lời trong một cuộc phỏng vấn hiếm có. "Bố mẹ luôn ủng hộ và tôn trọng ước mơ trở thành cầu thủ của tôi. Hai người đầu tư cho tôi cả về mặt tâm lý và thể chất trong những năm tháng thơ ấu".

Trọng Nghĩa

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/chau-trai-quoc-vuong-brunei-tu-bo-cuoc-song-nhung-lua-toi-ngoai-hang-anh-thi-dau-3695744.html