Cháu Phạm Đặng D.L đã về với gia đình

Ngày 5-12-2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP)TP Đà Nẵng nhận được bức thư cảm ơn của gia đình anh Phạm Viết Oanh, trú Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) nội dung như sau:

"Trong thời gian cháu Phạm Đặng D.L, sinh năm 2004 mất tích gia đình rất lo lắng không biết cháu đi đâu, nhưng nhờ có lực lượng Phòng chống Ma túy và tội phạm BĐBP TP Đà Nẵng và Đồn Biên phòng Sơn Trà mà gia đình đã tìm được cháu. Vì vậy gia đình viết thư này để bày tỏ lòng cảm ơn đối với BĐBP TP phố; Phòng PCMT&TP và đồn Biên phòng Sơn Trà đã giúp gia đình tìm lại được cháu".

Theo anh Phạm Viết Oanh là bố của cháu Phạm Đặng D.L, vào khoảng 9 giờ 20, ngày 1-12 cháu L. xin gia đình đi ra ngoài để mua đồ ở quán tạp hóa nhưng mãi không thấy cháu trở về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Gia đình đã báo vụ việc với cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm cháu. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Đặc nhiệm chống cướp giật BĐBP TP phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà tiến hành tìm kiếm.

Qua công tác nghiệp vụ và kiểm tra các mối quan hệ của cháu L., lực lượng BĐBP đã phát hiện thời gian gần đây cháu L. có quen với một người tên Đào Duy H. (1999) hiện đang thuê trọ tại Q. Cẩm Lệ. Qua theo dõi, lúc 14 giờ ngày 3-12 lực lượng chống Ma túy và tội phạm BĐBP TP phát hiện Đào Duy H. đang làm việc tại một Xưởng hàn xì nằm trên đường Điện Biên Phủ nên đã cắt cử cán bộ theo dõi, đồng thời bí mật theo H. về phòng trọ. Tại đây phát hiện cháu L. đang ở trong phòng trọ của Đào Duy H.

Như vậy sau 3 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng BĐBP thành phố đã tìm được cháu Phạm Đặng D.L về với gia đình.

Bá Vĩnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_199343_chau-pham-dang-dl-da-ve-voi-gia-dinh.aspx