'Cháu ngoại quốc dân' báo tử trên Facebook trước khi tự tử

Vì chữa trị bệnh mãi trong khỏi, Nguyễn Phong Phú chán nản dẫn đến trầm cảm và tự tử chiều 10.10. Điều gây sốc là trước đó, chàng trai ở TP.HCM cập nhật thông điệp 'Nó chết rồi' trên Facebook.

Nguyễn Phong Phú được mệnh danh là "cháu ngoại quốc dân" sau khi đăng clip bà ngoại cực dễ thương với biểu cảm chẳng khác gì con nít vào năm 2017.

Trong clip, để bà ngoại đồng ý ăn hết tô hủ tiếu, Phú không ngại gọi ngoại là “công chúa” và “ngoại là lẽ sống của đời con”. Bị cháu dụ nhưng cụ Phạm Thị Danh (90 tuổi ở Hoóc Môn, TP.HCM) đáp lại bằng vẻ mặt đầy hờn dỗi nhưng vô cùng đáng yêu và trả lời rằng: “Tui không ăn. Cà chớn.Tui nói không ăn mà ép hoài”.

Không những thế, Nguyễn Phong Phú còn cập nhật trên Facebook nhiều chuyện nhỏ của anh với bà ngoại, clip khoe cảnh bà ăn ngủ… thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.

Sáng 4.5.2018, Nguyễn Phong Phú đau đớn thông báo bà ngoại đã qua đời trên Facebook. Không riêng anh Phú mà cái chết của cụ bà xì-tin khiến nhiều người xót xa.

Chiều qua (10.10), cô gái tên Thùy Dương bất ngờ thông báo Nguyễn Phong Phú đã mất khiến dân mạng bàng hoàng: “Ra đi thanh thản nha, tạm biệt người cháu ngoan. Tao không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Ở bên kia theo cửa Phật, mày nhớ sống tốt. Thương mày”.

Lễ động quan của Phú diễn ra lúc 12 giờ ngày 12.10 tại địa chỉ 58A đường Bầu Trâm, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Lễ động quan của Phú diễn ra lúc 12 giờ ngày 12.10 tại địa chỉ 58A đường Bầu Trâm, ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Được biết, Nguyễn Phong Phú bị bệnh hiểm nghèo nhiều tháng qua, do chữa trị không hết nên chán nản dẫn đến trầm cảm và tự tử.

Từ đầu tháng 9.2018, Phú đăng status cho biết mình bị bệnh và hỏi thăm bạn bè nơi đi khám tổng quát.

Cụ thể hơn, Phú kể rằng bị lạt miệng, chán ăn, đau họng và mất ngủ. Thậm chí hôm 28.9, Phú tiết lộ: “Lạt miệng, chán ăn gần 3 tháng nay. Ngày nào cũng ráng nuốt cho có thôi. Lên Google bảo lạt miệng dấu hiệu của ung thư. Chắc mình không qua nỗi cái tuổi 25 quá!”.

Trước đó 8 ngày, Phú đăng status dự cảm về cái chết: “Ăn không được, ngủ cũng không được. Chắc sắp được gặp ngoại rồi!”.

Status dự cảm về cái chết của Phú.

Trước khi tự tử, Phú cập nhật dòng chữ “Nó chết rồi” ở phần Giới thiệu trên Facebook.

Phú báo tử trên Facebook trước khi chết.

Thương tiếc vì Nguyễn Phong Phú ra đi khi còn quá trẻ (mới 24 tuổi), nhiều người hy vọng anh yên nghỉ và được đoàn tụ với bà ngoại dưới suối vàng sau 5 tháng xa nhau.

Biker té mô tô, bật dậy rất có thần thái:

Cách để chữa quê khi bị té xe.

Chó chạy rông bị nam thanh niên Hà Nam chạy xe máy cán trúng:

Thêm tình huống cho thấy sự nguy hiểm của việc thả chó chạy rông ngoài đường.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi--c-144/chau-ngoai-quoc-dan-bao-tu-tren-facebook-truoc-khi-tu-tu-98572.html