Châu Đăng Khoa nguy cơ bị khởi kiện nếu không xin lỗi vụ đạo thơ

Đơn vị nắm giữ bản quyền bài thơ sử dụng trong bài hát Tình nhân ơi vừa yêu cầu nhạc sĩ Châu Đăng Khoa có lời xin lỗi chính thức.

Nhạc sĩ sáng tác ca khúc Tình nhân ơi Châu Đăng Khoa đang vướng nghi án đạo thơ khi nhiều phần ca từ trong bài hát bị phát hiện giống thơ của tác giả Linh Linh và Lạc Hi.

Trước đây, Người lạ ơi phát hành cách đây 1 năm cũng bị tố cáo đạo Những nỗi buồn không tên xuất bản năm 2016.

Thông tin trên Zing, mới đây, Người trẻ Việt, đơn vị nắm giữ bản quyền của Những nỗi buồn không tên đưa ra thông báo rằng có nên khởi kiện nhạc sĩ Châu Đăng Khoa?.

Nhà phát hành cũng gửi thư yêu cầu tới Châu Đăng Khoa với nội dung yêu cầu đề nghị Châu Đăng Khoa gửi xin lỗi công khai tới tác giả và hiệu sách trong vòng 3 ngày kể từ ngày gửi thông báo này.

“Nếu sau 5 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo này, ông Khoa không có bất cứ thông báo thỏa đáng nào, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo để khởi kiện vụ việc tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền”, đơn vị cho biết.

Đơn vị khẳng định không yêu cầu bồi thường bằng tiền hoặc vật chất mà chỉ mong muốn nhạc sĩ bày tỏ thiện chí để khắc phục hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, trên fanpage chính thức, đơn vị xuất bản bày tỏ sự bức xúc với thái độ của Châu Đăng Khoa.

"Ngày 10/1/2019, rất nhiều ngày sau khi sự việc phát sinh, chúng tôi không nhận được bất cứ động thái liên hệ, xin lỗi và giải thích nào từ phía nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Chúng tôi đã có thông báo bằng văn bản cũng như email gửi đến nhạc sĩ trên tinh thần hợp tác với mong muốn duy nhất là Khoa có hành động xin lỗi, cũng như đính chính sự việc rõ ràng để mọi chuyện có thể sớm kết thúc tốt đẹp", nhà phát hành cho biết.

Thông tin trên Vietnamnet, Châu Đăng Khoa đã xin lỗi: "Cuối cùng, có 2 điều tôi khẳng định: Thứ nhất, tôi thừa nhận mình lấy cảm hứng từ thơ của Lạc Hi và Linh Linh để viết lời ca khúc "Tình nhân ơi". Tôi xin lỗi Lạc Hi và Linh Linh, xin nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề tác quyền.

Đây không chỉ là chuyện trả phí mà còn là sự tôn trọng chất xám của tác giả.

Thứ hai, là một người sáng tác, tôi khẳng định mình không muốn các tác phẩm - những đứa con tinh thần của mình, Lạc Hi và Linh Linh - vướng vào tranh cãi, mất tính chất đẹp đẽ và cảm xúc vốn có", Châu Đăng Khoa phân trần.

Lạc Hi đồng ý với lời xin lỗi này.Tuy nhiên, Linh Linh không chấp nhận lời xin lỗi của Châu Đăng Khoa. Cô đã ủy quyền cho NXB Người Việt trẻ (đơn vị giữ bản quyền tập thơ Những nỗi buồn không tên giải quyết và đơn vị này đang cân nhắc khả năng khởi kiện nếu Châu Đăng Khoa không xin lỗi thỏa đáng.

Linh Linh cho biết: "Tôi từ chối cả hai lời xin lỗi của Khoa. Tôi không hiểu Khoa nói xong xuôi ở đây là xong ra sao. Khoa cũng làm công việc sáng tác. Ngay từ đầu, nếu Khoa có ý thức về bản quyền, tôn trọng người khác, Khoa đã liên hệ xin phép sử dụng tác phẩm của tôi. Ở thời đại Internet, việc tìm nguồn gốc của một bài thơ không khó.

Là một tác giả, thấy đứa con tinh thần của mình bị tự ý sử dụng hết lần này tới lần khác nhưng không thấy được sự thành khẩn, tôi thấy không thỏa đáng".

Được biết, ban đầu, nữ tác giả đề nghị ký hợp đồng tác quyền nhưng Châu Đăng Khoa từ chối vì muốn giải quyết nhanh gọn. Sau đó, anh chuyển tiền vào tài khoản của Linh Linh với phí tác quyền là 3 triệu đồng/bài, tổng cộng là 6 triệu đồng.

Cho rằng Châu Đăng Khoa đăng bài xin lỗi thiếu thiện chí, cô đã chuyển trả 6 triệu đồng rồi khóa tài khoản ngân hàng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chau-dang-khoa-nguy-co-bi-khoi-kien-neu-khong-xin-loi-vu-dao-tho-a418097.html