Chat với Phùng Tiến Công: Giang hồ ta chỉ giang hồ 'vặt'...

Ham muốn đi nhiều để 'học hỏi, thử sức' vì 'mình còn trẻ' nhưng cũng sẽ 'chạnh lòng nhớ nhà' khi mới chỉ 'nghe tiếng cơm sôi', thế cho nên mới là 'giang hồ vặt'. Cũng thích thơ, lịch sử và ngồi một góc cà phê lặng lẽ quan sát người khác sau giờ tan sở rồi tự an ủi rằng mình vẫn còn rỗi rãi. Ít ai nghĩ Phùng Tiến Công - chàng giám đốc trẻ tuổi của FPT đang bận 'bù đầu' với nhacso.net và nhiều dự án khác...

Sang Úc theo diện học bổng để học ngành Sinh - Tin, nhưng hắn lại bị cái "nghiệp" đam mê nhạc số cuốn hút. Từ một kẻ ngoại đạo, lờ mờ về công nghệ thông tin và âm nhạc, hắn tự mày mò, thiết kế ra Vietkar - phần mềm nghe nhạc, tiền thân của nhacso.net rồi đem "biếu không" cho FPT. Sau đó, hắn được mời về phát triển tiếp dự án thành trang web âm nhạc trực tuyến "hoành tráng" của Việt Nam và trở thành giám đốc trẻ của FPT Music ở tuổi 8X.

* Có thể gọi anh là một người nổi tiếng được chứ, khi có nhiều người biết đến nhacso.net như một "thương hiệu" làm nên tên tuổi của Phùng Tiến Công? Cuộc sống của anh bây giờ có gì khác trước?

- Quả cũng khó định nghĩa thế nào là nổi tiếng. Tôi vui mừng vì sản phẩm của mình và cộng sự được đông đảo người yêu nhạc yêu thích và được xã hội quan tâm, ghi nhận. Như vậy là sung sướng lắm rồi! Cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều ngoài việc hay phải di chuyển vì đi công tác.

* Với slogan rất ý nghĩa "Lắng nghe đất nước, kết nối năm châu", đến bây giờ, nhacso.net đã thực hiện được bao nhiêu trong ước muốn to lớn ấy? Và những dự án sắp tới là gì?

- Chúng tôi mới đi được nửa chặng đầu "lắng nghe đất nước" và một phần nhỏ của chặng sau. Đã có tới 6 triệu trái tim hướng về đất mẹ, lắng nghe tiếng bổng tiếng trầm của quê hương mình, trong đó một phần không nhỏ là Việt kiều và du học sinh đến từ 128 quốc gia khắp năm châu bốn bể. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài, và chúng tôi mong muốn "kết nối năm châu" còn là kết nối với các nền âm nhạc khác, không chỉ người Việt nghe nhacso.net mà cả bạn bè quốc tế cũng có thể thưởng thức những tinh hoa của dân tộc Việt Nam. Ngược lai, chúng tôi mong có thể đem âm nhạc quốc tế một cách chính thống vào Việt Nam thông qua internet, chúng ta không phải nghe lậu gần 100% như hiện nay. Trước mắt còn có nhiều việc phải làm, trong đó phải kể đến việc kinh doanh có lãi để tồn tại. Bước tiếp theo sẽ là hệ thống tải nhạc có thu phí để tích lũy tái đầu tư cho hệ thống, song song đó chúng tôi không ngừng đàm phán bản quyền và thu thập thêm dữ liệu để duy trì danh hiệu "hệ thống nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam".

Bên bàn làm việc

Bên bàn làm việc

* Có bao giờ anh nghĩ rằng nếu ý tưởng về nhacso.net không nảy sinh và không thành công thì Phùng Tiến Công bây giờ sẽ như thế nào không?

- Có. Tôi vẫn thường có 3 kế hoạch cho hầu hết mọi tình huống - xấu nhất, bình thường và tốt nhất. Nếu không có nhacso.net, bây giờ tôi có thể đang ở đâu đó bên Australia hoặc làm một nhân viên mẫn cán tại một công ty nào đó trong nước. Dù tình huống tệ thế nào thì mỗi ngày tôi đều tự hào mình làm được 3 không: không phạm pháp; không nghiện và không "ăn xin". Xin mở ngoặc, không "ăn xin" nghĩa là tự đứng bằng hai chân của mình, không quỵ lụy ai cả.

*Anh tự nhận định mình được và chưa được ở điểm gì khi được nhìn nhận là một trong những 8X rất thành công?

- Tôi chưa bao giờ dám nhận mình "thành công", có chăng hiện giờ tôi chỉ mới "thành danh" khi được nhiều người biết đến. Cái chưa được của tôi còn rất nhiều: thiếu kinh nghiệm, hay nói thẳng, nhiều khi quá tự tin, nói nhiều, làm nhiều, làm quá sức, nhiều khi sống tình cảm quá. Có một vài điểm được khiến tôi tương đối an tâm là: có tâm, không ác ý hại người, nói thật, sống thật và đam mê hết mình, trách nhiệm, ham học hỏi và biết lắng nghe.

* Nếu nói ngắn gọn về con người mình, anh cảm thấy câu nào là thích hợp nhất?

- Tôi thích câu: "Tôi mong muốn là một người Việt chủ động".

Cũng vì ảnh hưởng tính cách ấy nên khi gầy dựng nhacso.net thành một "thương hiệu" khá mạnh như hôm nay, hắn lại muốn tìm tòi cho mình những hướng đi mới. Hắn không thích buộc chân quá sớm khi bên ngoài là cả một thế giới lớn đang rộng mở. Bởi như lời "thú nhận" thì hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên muốn đi và học hỏi thêm nhiều thứ nữa. "Truyền thông kỹ thuật số, sao lại không nhỉ?", đó là dự định hắn đang "thai nghén".

Trong suốt cuộc trò chuyện, hắn nhiều nhắc đến "cái tâm". Hắn đã "dùng chính cái tâm của mình" trong hành trình thuyết phục bản quyền đầy gai góc cho nhacso.net và may mắn được nhiều "cái tâm" khác nâng đỡ, hướng dẫn tâm huyết. Và giờ đây, với "cái tâm của một người Việt chủ động", hắn đang tập trung thực hiện những dự định mới mẻ cho chuyến "giang hồ" sắp tới với mong muốn hoàn thành một trong những mục tiêu lớn của cuộc đời mình: phục vụ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Và biết đâu Phùng Tiến Công lại có thể làm nên điều kỳ diệu nào đó như đã từng làm nên nhacso.net, nhất là khi bên mình anh chàng luôn có một bài báo mang tên Những lời khuyên của cha - kim chỉ nam quý giá mà Công nâng niu gần 10 năm qua.

V.A - D.P (thực hiện)

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/chat-voi-phung-tien-cong-giang-ho-ta-chi-giang-ho-vat-224187.html