Chật vật tuổi 60 của diễn viên 'Cổng mặt trời': Nằm một chỗ, mắt mờ, nguy cơ bị đuổi khỏi nhà thuê

Mới đây, thông qua chuyến thiện nguyện của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả bàng hoàng với cuộc sống chật vật bệnh tật ở tuổi 60 của nghệ sĩ Hoàng Lan.

Cụ thể, theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, sau khi cùng người bạn thân là ca sĩ Vũ Hà chiến thắng trò chơi truyền hình "Tường lửa", cả hai có một khoản tiền thưởng không nhỏ đủ để giúp đỡ khá nhiều người.

Với số tiền khoảng 250 triệu, hai ca sĩ cân đối giúp đỡ những hoàn cảnh mồ côi, người già neo đơn, những nghệ sĩ khó khăn,... Đặc biệt, trong số đó đáng chú ý là khi cả hai ca sĩ đến thăm nhà nghệ sĩ Hoàng Lan - diễn viên chuyên đóng vai phản diện của truyền hình phía Nam.

Vũ Hà chia sẻ: "Có những trường hợp nghệ sĩ về già, bệnh tật rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Cùng là nghệ sĩ nên sự đồng cảm của chúng tôi gấp rất nhiều lần. Chúng tôi đã không cầm lòng được trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan - không đi đứng được gì. Nhất là khi nghe tâm sự của những người hàng xóm càng đáng thương khi biết chị sắp bị đuổi ra khỏi căn nhà".

Nghệ sĩ Hoàng Lan

Nghệ sĩ Hoàng Lan

Khi vào thăm nhà, những hình ảnh chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng cho thấy nghệ sĩ Hoàng Lan chỉ nằm một chỗ, không đi lại được. Chị cho biết một mắt của mình đã không nhìn thấy gì, giờ chỉ nhìn bằng một mắt. Về thông tin khả năng bị đuổi khỏi căn nhà, nữ nghệ sĩ cho biết, trước nay chị vẫn chỉ ở nhà thuê với giá 7,5 triệu/tháng chứ không có nhà riêng. Quán ăn chị nhờ người bán phụ. Trước đây vẫn buôn bán bình thường nhưng gặp dịch Covid-19 nên mấy tháng không bán được.

Trước hoàn cảnh của đồng nghiệp, Đàm Vĩnh Hưng đã gửi tặng nghệ sĩ Hoàng Lan một khoản tiền 30 triệu đồng cùng nhiều món quà khác. Xúc động trước tấm lòng của đàn em, nữ diễn viên đã rưng rưng nước mắt.

Nghệ sĩ Hoàng Lan chia sẻ khó khăn

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, nghệ sĩ Hoàng Lan tâm sự: "Người tôi bây giờ không được khỏe, nằm một chỗ nóng quá nên lở hết dưới lưng. Tôi nghĩ có khi nằm nhà lâu quá rồi cũng đến lúc bị hoại tử vào xương rồi chết". Chị cũng gửi lời cảm ơn tới hai nam ca sĩ đã tới thăm mình và thổ lộ: "Giờ chị yên tâm lên đường thôi chứ sao sống được".

Trước Đàm Vĩnh Hưng, được biết nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết trước hoàn cảnh của nghệ sĩ Hoàng Lan, các nghệ sĩ trong hội đã nghĩ đến phương án đưa chị vào Viện dưỡng lão (quận 8). Tuy nhiên, ở khu dưỡng lão, các nghệ sĩ chủ yếu tự chăm sóc bản thân, trong khi nghệ sĩ Hoàng Lan sức khỏe yếu, không tự sinh hoạt được. Chị lại không có ai chăm sóc mình.

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959 ở miền Tây. Chị trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang khi mới 17 tuổi. Sau nhiều năm hoạt động trên các sân khấu, Hoàng Lan tham gia chương trình "Trong nhà ngoài phố đầu" những năm 1990. Chị để lại dấu ấn với loạt vai như Hai Mưa Nắng, Lan xì-po...

Tên tuổi Hoàng Lan gắn liền với các dạng vai phản diện như giám đốc, chủ quán cơm tù, má mì... Có thời, mái tóc bờm sư tử trở thành "thương hiệu" của Hoàng Lan. Thập niên 2000, chị tiếp tục nổi tiếng với các phim: "Cô thư ký xinh đẹp" (2000), "Cổng mặt trời" (2010)...

Năm 2011, sau một lần bị tai nạn giao thông rồi đột quỵ, sức khỏe diễn viên dần xuống dốc. Chị phải sống chung với nhiều căn bệnh như thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não, parkinson… Nhiều năm qua, nữ diễn viên sống trong hoàn cảnh khó khăn, không có người thân bên cạnh chăm sóc. Chị chỉ có thể sống dựa vào số tiền hỗ trợ của các nghệ sĩ.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/chat-vat-tuoi-60-cua-dien-vien-cong-mat-troi-nam-mot-cho-mat-mo-nguy-co-bi-duoi-khoi-nha-thue-202010121436404.htm