Chất như Đàm Vĩnh Hưng: Làm thơ trên nền nhạc Thương về miền Trung để... đuổi dịch Covid-19

Là người con của miền đất Đà Nẵng, không khó để hiểu được cảm giác 'tức giận' của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Covid-19.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú với đoạn clip "xuất khẩu thành thơ" để xua đuổi dịch Covid-19. Cụ thể, chia sẻ trên trang cá nhân, nam ca sĩ tự nhận bản thân là "Hot boy xứ Quảng" và bài thơ này được gửi đến từ một nhóm có tên "Tình em xứ Quảng".

Đáng chú ý, mặc dù đây là một bài thơ với những câu cú khác nhau, thế nhưng nam ca sĩ đã quyết tâm "xổ thơ" trên nền nhạc ca khúc Thương về miền Trung. Có thể thấy được rằng, không phải ngẫu nhiên mà Đàm Vĩnh Hưng lại chọn nền nhạc ca khúc này, bởi ở thời điểm hiện tại, miền Trung chính là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19.

Là người con của miền đất Đà Nẵng, không khó để hiểu được cảm giác "tức giận" của Đàm Vĩnh Hưng dành cho Covid-19. Tuy nhiên, cách truyền tải của nam ca sĩ vẫn mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện và duyên dáng. Biết rằng bài thơ này thật sự sẽ không đuổi được Covid-19, thế nhưng ít nhiều Đàm Vĩnh Hưng đã đóng góp một chút giá trị tinh thần dành cho người dân tại quê hương của mình.

Thời gian gần đây, Đàm Vĩnh Hưng cho biết bản thân đang tập trung song song công việc kinh doanh cũng như âm nhạc. Dù lịch trình hoạt động bị ảnh hưởng khá nhiều do Covid-19, thế nhưng nam ca sĩ vẫn rất lạc quan và thường xuyên cho ra mắt các sản phẩm. Hy vọng sau khi tình hình dịch bệnh ổn định, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tiếp tục cho ra mắt các dự án âm nhạc chất lượng để phục vụ khán giả.

Đậu Đậu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/dam-vinh-hung-xo-tho-tren-nen-nhac-de-duoi-dich-covid-19-20200903092657146.html