Chất lượng U.19 VN không bằng lứa trước ?

U.19 VN đã thất bại trận ra quân khiến cửa lọt vào vòng sau vô cùng hẹp bởi Úc và Hàn Quốc đều là 2 đối thủ rất mạnh. Nhưng vấn đề là lứa cầu thủ đã trình làng trước Jordan lại không để lại dấu ấn nào so với tập thể đã thi đấu tưng bừng 2 năm trước.

U.19 VN (trái) cần phải củng cố tâm lý và chơi với tinh thần mạnh mẽ mới hy vọng vượt qua Úc

Thể lực kém và mất người

Sau trận thua Jordan 1-2 ở trận mở màn, U.19 VN thiệt đơn thiệt kép khi đội trưởng Đặng Văn Tới bị đứt dây chằng chéo trước và phải nghỉ ít nhất 1 tháng nên sớm chia tay VCK U.19 châu Á. Đây là tổn thất rất lớn cho U.19 VN bởi Văn Tới là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trận gặp Jordan.

Đặng Văn Tới bi chấn thương - Ảnh: AFC

Ngoài anh, có một số cầu thủ U.19 VN đã bị sốt buộc phải truyền nước trước trận ra quân như Nhâm Mạnh Dũng, Trần Văn Công... và thực tế họ chỉ đủ sức chơi trong hiệp 1 rồi phải thay ra.

Một vài cầu thủ khác dù đá cả trận và không hề có biểu hiện chấn thương nào cũng thi đấu kém một cách đầy bất ngờ. Những vị trí quan trọng như trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Thái Bá Sang hay Lê Xuân Tú đều chơi dưới sức, đặc biệt tỏ ra rất đuối về mặt thể lực khi không thể kèm hoặc bám đuổi đối thủ nên luôn đặt khung thành thủ môn Y ÊLê Ni Ê vào tình trạng báo động.

Trần Văn Công, Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho hụt hơi trước sức mạnh của Jordan - Ảnh: AFC

Nguyên nhân được HLV Hoàng Anh Tuấn lý giải: “Vài ngày trước, chúng tôi không thể tập luyện gì. Thể lực của toàn đội là không tốt. Nếu muốn có thể lực, bạn phải rèn luyện nhưng chúng tôi gần như không tập được gì. Các cầu thủ không còn chút sức lực nào ở thời điểm cuối trận”.

Ý ông Tuấn là phàn nàn việc chủ nhà Indonesia không tạo điều kiện tốt về sân bãi tập luyện khiến U.19 VN không có buổi tập nào chỉn chu.

Nhưng lý giải này cũng không thật thuyết phục vì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có một thời gian rất dài tập luyện và rèn thể lực. Ngay đội hình thiếu nhiều vị trí chủ lực dự giải tứ hùng quốc tế Qatar hay khi đánh bại U.19 Trung Quốc bằng những điều chỉnh hợp lý ở hiệp 2, cũng cho thấy thể lực của các cầu thủ không hề tệ.

HLV Hoàng Anh Tuấn và Giám đốc kỹ thuật Gede buồn sau thất bại - Ảnh: AFC

Tuy nhiên việc để xảy ra bàn thua chung cuộc ở phút gần cuối trong trận gặp Jordan lại là hệ quả tất yếu của sự xuống sức và mất tập trung trong khi ban huấn luyện đã không có những điều chỉnh thỏa đáng.

Trình độ cầu thủ không tốt ?

Xem U.19 VN đá trên đất Indonesia, nhiều người hâm mộ cảm thấy có phần thất vọng vì sự lúng túng đến vụng về, các cầu thủ loay hoay và thể hiện khả năng xoay trở, đối phó với tình huống khá lụp chụp, khác hẳn hình ảnh U.19 VN đầy quả cảm, tâm lý mạnh mẽ của 2 năm trước tại Bahrain.

Gần như không có một cầu thủ nào dẫn dắt lối chơi, cũng không có một tiền vệ trung tâm nào tạo nên gạch nối khiến hiệu suất trong cả tấn công lẫn phòng ngự đều chưa như ý. Những cái tên như Trần Bảo Toàn, Nguyễn Hữu Thắng, Lê Văn Xuân có vẻ cần cù nhiều hơn là chơi sáng tạo để tạo đột biến nên cách chơi của U.19 VN cứ đều đều, rập khuôn. Vì thế nhìn xuyên suốt toàn trận thì đúng là U.19 VN chẳng có một đường nét nào để kỳ vọng.

Thái Bá Sang (3) trở lại sau chấn thương chơi chưa thật an toàn - Ảnh: AFC

Vẫn biết lối chơi của U.19 VN dựa vào sức mạnh tập thể nhưng nếu không có một vài cá nhân nào bật lên bằng tài năng và đặc biệt ăn ý nhau như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Hồng Duy… của lứa 1995 - 1996 hoặc sau này là Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng của lứa 1997 thì cũng rất khó mang lại hiệu quả.

Cũng phải nói thêm U.19 VN năm nay được đầu tư mạnh và liên tục tập huấn nước ngoài. Nhưng chính VFF và VPF đã không xây dựng lịch thi đấu trong nước hợp lý ở thời điểm cuối nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những cầu thủ của Hà Nội B, vốn được kỳ vọng là bộ khung, đã khiến U.19 VN không có được sự mạnh mẽ và gắn kết cần thiết.

Hàng thù U 19 VN phơi bày nhiều sơ hở - Ảnh: AFC

Thêm vào đó, việc vắng nhân tố đột biến nhất bên cánh phải là tiền vệ Trần Công Minh (cầu thủ xuất sắc nhất VCK U.19 quốc gia 2018) do chấn thương, hay Trương Tiến Anh bên biên trái cũng chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên chưa đạt 100% phong độ

Ngoài ra chân sút chơi rất hay Nguyễn Trần Việt Cường cũng chấn thương và những cầu thủ được xem “có chất lượng” nhưng đều bị loại vì kém kỷ luật và không phù hợp như Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Hoàng Duy, Phạm Văn Luân… khiến màn trình diễn của U.19 VN bị ảnh hưởng lớn.

Đội hình chính của U.19 VN thiếu những nhân tố đủ sức gây đột biến - Ảnh: AFC

U.19 VN từng nhiều lần thắng U.19 Úc

Cơ hội của U.19 VN dù nhỏ nhưng không phải không có. Nhất là bài học của U.23 VN tại VCK U.23 châu Á thua trận đầu trước Hàn Quốc sau đó thắng Úc và hòa Syria để đi tiếp. Hay ở giải quốc tế Qatar, chính U.19 VN cũng thua trận đầu trước chủ nhà sau đó thắng Bờ Biển Ngà và chơi hay trước Uruguay. Vì thế U.19 VN đặt mục tiêu thắng Úc vào chiều mai 22.10 không phải là không thể. HLV Đoàn Minh Xương phân tích: “Úc là nền bóng đá lớn tại châu Á. Tuy nhiên, ở lứa tuổi 19 - 21, thường thì cầu thủ Úc chất lượng không cao, còn chơi theo kiểu nghiệp dư nên U.19 VN chỉ cần tập trung tốt là có thể thi đấu đàng hoàng trước họ”. Thực tế U.19 VN thời 2014 từng đánh bại U.19 Úc đến 2 lần với tỷ số 5-1 ở vòng loại giải U.19 châu Á tại Malaysia và 1-0 ở giải U.19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình. Dù U.19 Úc vừa hòa Hàn Quốc 1-1 nhưng chỉ cần thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chung sức chung lòng, nâng tầm lối chơi thì hoàn toàn có thể vượt khó.

T.K

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/chat-luong-u19-vn-khong-bang-lua-truoc-94839.html