'Chất lính' trinh sát Kon Tum

Đóng quân độc lập, Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum) luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong lúc đưa khách đi tham quan doanh trại, Đại úy Trần Dân Quân, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, cho biết: Những năm qua, đại đội luôn chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, thao trường, đội mẫu, duy trì “học chính khóa chưa đủ tranh thủ học ngoài giờ”. Để thích ứng với cường độ huấn luyện cao, đơn vị duy trì tập thể lực: Xà đơn, xà kép, cử tạ, hít đất, bơi lội, chạy bộ, hành quân xa mang vác nặng… Song hành với thuần thục võ thuật, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luyện tập sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có trong biên chế, tăng cường huấn luyện đêm sát thực tế chiến đấu, huấn luyện dã ngoại kết hợp bắn đạn thật, tuần tra, khảo sát địa hình tuyến biên giới. Nhờ vậy, dù mưa hay nắng, ban ngày hay đêm tối, đô thị hay rừng núi, bộ đội luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy nghiệp vụ sắc bén, óc quan sát, phán đoán chính xác tình hình, mưu trí, gan dạ, dũng cảm. Năm 2014, Quân khu 5 tổ chức Hội thao võ chiến đấu tay không, với sức khỏe dẻo dai, trình độ chuyên môn cao, các vận động viên của đại đội tham gia thi đấu giành 5 huy chương (3 huy chương vàng và 2 huy chương đồng), đứng thứ hai toàn đoàn, trong đó có 4 đồng chí được Quân khu 5 tuyển chọn tham gia thi toàn quân.

 Huấn luyện võ thuật ở Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum).

Huấn luyện võ thuật ở Đại đội Trinh sát (Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum).

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Mọi người vẫn nhớ như in chiều ngày 23-7-2018, nhận được lệnh của Bộ CHQS tỉnh, Đại đội Trinh sát nhanh chóng tổ chức lực lượng gồm 3 đồng chí do đồng chí đại đội trưởng trực tiếp chỉ huy cùng phương tiện, vũ khí trang bị, vật chất làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn 4 cán bộ của Trạm Thủy văn Đăk Mốt trên sông Pô Kô (xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum). Trước đó, khi thuyền của Trạm Thủy văn Đăk Mốt ra giữa dòng sông đo lưu tốc dòng nước thì gặp sự cố, rác và cây cối cuốn vào bánh lái, chân vịt khiến thuyền không thể di chuyển được. Vượt chặng đường hơn 60km, lúc 0 giờ 15 phút ngày 24-7, kíp cứu hộ đã đến nơi. Giữa đêm tối, trời mưa to, gió lớn, nước sông dâng cao, chảy xiết; kíp cứu hộ nhanh chóng sử dụng súng bắn dây SG 101, bắn vòng qua thuyền gặp nạn và kéo thuyền vào bờ thành công. Với “chiến công” này, đơn vị được Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen.

Bài và ảnh: ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chat-linh-trinh-sat-kon-tum-570676