Chặt đứt đường dây ma túy lớn Tráng A Tàng (phần 1)

Rơi vào tầm ngắm của của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Sơn La về Bắc Giang do đối tượng Tráng A Tàng cầm đầu đã bị triệt phá. Kết thúc điều tra, Tráng cùng đồng bọn mua bán trái phép tổng cộng 2.181 bánh heroin và hơn 600 viên ma túy tổng hợp. Chân dung tên 'Trùm' ma túy dần bị lộ diện.

Tráng A Tàng (SN 1982), quê ở bản Lũng xá Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La, hộ khẩu thường trú tại Làng Việt Kiều, Phường Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, là đối tượng có máu mặt trong giới buôn bán ma túy ở khu vực phía Bắc, nổi danh về độ ăn chơi, tiêu tiền với nhiều biệt danh như ‘Tàng Keangnam” “Tàng đô la” hay “trùm Tàng”.

Tên trùm ma túy tại cơ quan điều tra

Tuổi thơ của “ông trùm” ma túy

Tàng Keangnam lớn lên từ vùng đất Bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện vùng cao Mộc Châu, Sơn La vốn được coi như "điểm nóng” về ma túy. Xuất thân từ tên cửu vạn, mang ma túy thuê qua đường mòn biên giới cho các "ông trùm" cộm cán, Tráng A Tàng được “đào tạo” và nhanh chóng trở nên ranh ma, tinh quái, lọc lõi, có vô vàn thủ đoạn đối phó với cơ quan công an khi còn ít tuổi.

Bản Lũng xá nơi tập kết ma túy

Bản thân Tàng từ bé đã tỏ ra thông minh láu lỉnh. Đến tuổi nhỡ nhỡ, gã theo những người lớn luồn rừng đi “xách hàng” từ biên giới Việt - Lào cách đó 20km vào bản để kiếm tiền. Mới hơn 10 tuổi đầu, Tàng đã chuyên vận chuyển ma túy thuê qua đường mòn biên giới hoặc băng qua rừng già từ Lào về Việt Nam. Những đối tượng trong đường dây, có cả những người là họ hàng thân thích với Tàng.

Ngay từ khi còn nhỏ, hắn được tin tưởng, thường xuyên tiếp xúc với những kẻ là mắt xích quan trọng của đường dây buôn bán "cái chết trắng" xuyên quốc gia. Sau này, khi đã thành tên "cáo già", Tàng đứng làm “ông chủ” một đường dây buôn bán ma túy còn "kinh khủng" hơn nhiều lần những tên “đầu nậu” trước đây hắn làm thuê. Hắn lợi dụng, mua chuộc những người thân thích có "chức sắc" trong thôn bản, lôi kéo đại gia đình vào vòng xoáy tội lỗi.

Những kẻ có "nghề" đánh giá, Tàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết cách "ngụy trang" rất giỏi, hắn có nhiều mánh khóe mà đám cửu vạn thuộc diện "đàn anh" cũng phải “kính nể”. Đã có lần, đám cửu vạn đi cùng với Tàng bị bộ đội biên phòng phát hiện, quây bắt, chỉ có Tàng là ôm ma túy chạy thoát. Sau lần đó, hắn càng lì lợm và nhất quyết không chịu bỏ "nghề". Sau này, Tàng mới khai rằng, trước đây hắn từng vận chuyển ma túy thuê cho đối tượng Giàng A Dếnh, chính tên này đã đào tạo Tàng thành “học trò giỏi”

Điều hành đường dây

Sau khi đã sành sỏi trong "nghề", Tàng quyết định rời bỏ "đời" làm thuê, tự đứng ra bắt mối, lập một đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia. Đường dây của Tàng chuyên gom ma túy từ Lào, Thái Lan về Việt Nam tiêu thụ. Khi ma túy về đến Sơn La, bọn chúng tiếp tục đưa đi các tỉnh như Hòa Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn... để đổ cho các "đại lý". “Tay chân” của Tàng có khá nhiều, chúng chuyên mang theo vũ khí "nóng", gùi ma túy cho hắn từ Lào băng qua rừng rậm về trong nước, rồi bàn giao tại điểm tập kết.

Có một điểm đặc biệt trong vụ án này là Tàng hoạt động dưới “quyền lực” nho nhỏ của chính bố đẻ mình để buôn bán ma túy. Bố hắn là Tráng A Chư (SN 1958) một người có uy tín tại địa phương. Mặc dù, không biết chữ nhưng gia đình Tàng lại thuộc diện có "của ăn của để" vào hàng bậc nhất ở thôn bản. Gia đình này dùng tiền để lấy lòng bà con trong thôn bản, đóng góp nhiều tiền của vào các chương trình phúc lợi chung của địa phương. Vì thế Chư đã chiếm được lòng tin từ người dân và được bầu làm Trưởng bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Từ đây, Tráng A Tàng, con trai trưởng bản Chư đã lợi dụng vào "vai vế" của bố để điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia. Tàng đã bàn bạc với bố, dùng chính ngôi nhà đang ở của bố “quan chức” địa phương để làm địa điểm tập kết ma túy. Thậm chí, Chư còn được Tàng "giao nhiệm vụ" canh giữ, bảo vệ ma túy cho hắn. Khi có lực lượng phòng chống ma túy vào bản kiểm tra, làm nhiệm vụ tuyên truyền thì phải tạo vỏ bọc chắc chắn.

Dưới sự điều hành của "ông trùm" Tàng Keangnam, đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi, lần nào vận chuyển "hàng" đi giao bán cũng toàn là con số lớn "khủng khiếp". Tàng từng công bố rằng, loại "ông trùm" vận chuyển một vài chục bánh heroin đi bán thì không phải "tầm" của hắn. "Tầm cỡ" của Tàng là phải hàng trăm bánh ma túy. Đã nhiều lần, Tàng trực tiếp đánh xe ô tô "xịn" sang Lào, thuê các tay thợ điêu luyện chế các khoang bên trong xe để đựng ma túy, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Người “dẫn dắt” Tàng vào tù

Thảo "xíu", 34 tuổi, chính là biệt danh của một nữ quái ở Bắc Giang với bề dày thành tích trong giới giang hồ. Chính nhân vật này đã đưa vợ chồng Tàng Keangnam vào tù. Theo điều tra của công an Bắc Giang, Thảo "xíu" là người tình của Đoàn Văn Bộ "đại ca" - chuyên buôn bán ma túy. Lúc đầu, vợ chồng Tàng khiến xôn xao dư luận không chỉ vì số ma túy tiêu thụ cực lớn mà còn ở chỗ phong cách tiêu tiền như nước của đôi vợ chồng này. Để có tiền ăn chơi, Tàng Keangnam đã móc nối với đối tượng Lương Thị Thảo, trú tại số nhà 235, đường Minh Khai, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) để buôn bán ma túy ra nước ngoài.

Người tình Thảo "xíu" cầm đầu đường dây ma túy

Năm 2011, tên người tình Bộ bị bắt, Thảo "xíu" đã tiếp tục cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh, thậm chí xuyên quốc gia hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh quái. Để việc mua bán ma túy không bị cơ quan công an phát giác, Thảo và các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng, phương tiện vận chuyển.

(Còn tiếp)

Thiên Phú

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/chat-dut-duong-day-ma-tuy-lon-trang-a-tang-phan-1-252771.html