Chặt chém!

Xem clip du khách Hàn Quốc đi dạo Nha Trang bằng xích lô rồi bị chặt chém, tui thấy xấu hổ quá ông ạ! Mới đầu anh này mặt mày hớn hở, trả giá 50.000 đồng cho một cuốc xích lô tham quan thành phố, nửa tiếng sau đã bị đuổi xuống và đòi 500.000 đồng, đã vậy còn nghe những lời chửi rủa chói tai. Mất hình ảnh quá…

- Bữa trước là taxi chặt chém, rồi quán ăn chặt chém, giờ đến xích lô cũng vậy. Ở thành phố du lịch mà làm du lịch kiểu này thì… thua! Ra sức xây dựng thành phố văn minh, thân thiện, vậy mà cũng có những “con sâu làm rầu nồi canh”…

- Chừng nào dân mình vẫn còn tư tưởng là cứ có dịp thì chặt đi, mấy khi khách quay lại thì chừng đó vẫn còn kiểu du lịch chặt chém này thôi! Nhưng cũng có kiểu làm không chặt chém, đua nhau hạ giá để kiếm khách, kiểu này rồi khách cũng bỏ đi thôi vì có chất lượng đâu?

- Ý ông nói tour 4 đảo hả? Chuyện này “khổ lắm, biết rồi, nói mãi…”! Các bác làm du lịch theo kiểu ăn xổi ở thì chả bao giờ khá được. Được thiên nhiên ưu đãi, nhiều lợi thế như thế, có cái tour hấp dẫn như thế mà người ta đi một lần rồi không muốn trở lại nữa, không biết sau này rồi sẽ ra sao?

- Sau này thì… khách đi du lịch nơi khác chứ sao nữa! Đâu phải cứ có chỗ đẹp là thu hút khách đâu, đi kèm còn nhiều yếu tố khác, trong đó có chất lượng phục vụ. Người ta bỏ tiền ra để hưởng thụ chứ không phải để mua cái bực vào thân…

- Chính xác! Làm du lịch thời này phải chuyên nghiệp hơn, chất lượng hơn, chứ ngồi đó mài dao sẵn chờ khách tới chặt chém, ai cũng phát khiếp một đi không trở lại thì… chán thật!

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/thoisu-suyngam/201811/chat-chem-8095756/