Chapecoense sống mãi trong lòng người hâm mộ

Sáng ngày 29/11 (theo giờ Việt Nam), cả thế giới bóng đá bàng hoàng khi chiếc máy bay chở theo CLB Chapecoense Real (Brazil) đã gặp nạn khi đang đưa đội đến thành phố Medellin (Colombia) dự trận chung kết Copa Sudamericana.

Chỉ vỏn vẹn 6 trong tổng số 77 người có mặt trên chuyến bay định mệnh sống sót. Trong số đó có 3 cầu thủ của CLB Chapecoense là hậu vệ Alan Ruschel, hậu vệ Helio Zemper và thủ thành Jakson Follman, nhưng thủ môn xấu số này cũng qua đời sau đó.

Chapecoense là một đội bóng trẻ của Brazil. Bảy năm trước, đội bóng này còn chơi ở hạng 4 Brazil. Vươn lên từ giải hạng 2 năm 2013 và tới năm 2014, họ đã làm nên kỳ tích khi lần đầu lên chơi ở hạng đấu cao nhất của Brazil. Đội bóng tỉnh lẻ Chapecoense đã có bước tiến vượt bậc và trở thành niềm tự hào của quốc gia Brazil. Khi Chapecoense được đá ở Copa Sudamericana lần đầu tiên vào năm 2015, đó là khoảnh khắc lịch sử của đội bóng. Nhưng rồi, câu chuyện cổ tích bất ngờ khép lại theo kịch bản đau đớn nhất.

Các cầu thủ Chapecoense đã trở thành niềm tự hào của người dân Brazil.

Họ chỉ còn cách cánh cửa lịch sử đúng một bước chân khi phần lớn thành viên của Chapecoense đã tử nạn khi chiếc máy bay chở họ trên đường đi dự trận đấu lớn nhất trong lịch sử đội bóng - lượt đi trận chung kết Copa Sudamericana (tương tự Europa League của châu Âu) - rơi ở gần Medellin (Colombia). Sự cố đáng tiếc trên đã tạo ra cú sốc lớn cho bóng đá Brazil nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Đối thủ của Chapecoense là CLB Colombia Atletico Nacional đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) hủy trận chung kết Copa Sudamericana và công nhận Chapecoense là Nhà vô địch năm nay để chia sẻ nỗi đau quá lớn. "Danh hiệu Copa Sudamericana cần được trao cho CLB bóng đá Chapecoense như một chiếc Cúp danh dự vì sự mất mát lớn của họ" - Nacional đề nghị trong một thông báo chính thức. Các CLB hạng nhất Brazil cũng ngỏ lời cho Chapecoense mượn cầu thủ miễn phí và yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Brazil bảo vệ CLB, tránh nguy cơ xuống hạng trong vòng 3 năm tới. Phó Chủ tịch của CLB Chapecoense tuyên bố sẽ tái thiết đội bóng để tiếp tục thi đấu vào năm tới sau khi vụ tai nạn máy bay ở Colombia cướp đi gần như toàn bộ đội hình.

Các CĐV tập trung tại SVĐ để tưởng nhớ các cầu thủ xấu số đội Chapecoense.

Hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung ở các quảng trường thành phố Chapeco để tri ân những người con xấu số, rất đông người cũng có mặt tại sân Arena Conda để tiễn biệt và cầu nguyện cho các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện CLB Chapecoense tử nạn. Nhiều ngôi sao bóng đá đã bày tỏ lời chia buồn tới CLB và người thân các thành viên trong đội bóng bị thiệt mạng trong chuyến bay vừa qua, cũng như vinh danh các cầu thủ Chapecoense đã làm nên một câu chuyện thần kỳ trong bóng đá hiện đại.

CLB Chapecoense ở bang Santa Catarina (Brazil) được thành lập vào thập niên 1970 và mãi đến tận năm 2007 vẫn còn ngụp lặn ở giải hạng tư. Chapecoense chưa bao giờ vượt quá vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng giải hạng nhất Brazil. Đó là một đội bóng nhỏ ở một thành phố nhỏ, không có một cầu thủ nổi tiếng nào. Nhưng tại Copa Sudamericana mùa này, các cầu thủ Chapecoense đã thể hiện tinh thần thi đấu quật cường, không khác gì nhà vô địch Anh Leicester City ở mùa giải năm ngoái. Họ liên tiếp vượt qua những đối thủ mạnh để lọt vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Việc giành quyền vào tới trận chung kết Copa Sudamericana được xem là kết quả của một mùa giải rực sáng nhất trong lịch sử đội bóng, xuất thân từ một thành phố nhỏ chưa tới 200.000 cư dân.

Chiếc máy bay gặp nạn Lamia BAE-146 mang số hiệu CP-2933 được đội tuyển Argentina sử dụng để đến Brazil thi đấu trận vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ vào ngày 10/11. Hầu hết các ngôi sao của đội như Lionel Messi, Sergio Aguero, Javier Mascherano, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain... đều góp mặt trên chuyến bay khi ấy.

M.Đăng

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/chapecoense-song-mai-trong-long-nguoi-ham-mo-20161130222235387.htm