Chấp nhận cho chồng bỏ nhà đi tìm nhân tình đòi miếng đất, vợ nhận được cái kết đau đớn

Tôi 40 tuổi, chồng 41 tuổi, anh là người sống nghiêm túc, tình cảm, rất thương yêu con, trọng danh dự, trí thức, có địa vị, được người thân và mọi người kính trọng. Chúng tôi sống trọ gần 10 năm mới mua nhà được gần 3 năm nay, bé thứ hai của tôi được 17 tháng.

Khi tôi sinh con được một tháng thì phát hiện chồng ngoại tình. Người tình của chồng tôi là tình cũ của anh, 38 tuổi, họ chia tay vì không hợp tuổi, cách sống, trình độ. Sau đó, cô ta đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Về nước cô ta cưới chồng, có bé trai 9 tuổi. Cô ta ly hôn khoảng 5 năm rồi, sống bằng nghề phục vụ quán nhậu và karaoke. Cô ta sống với rất nhiều người đàn ông, kể cả người chưa có gia đình nhỏ hơn cô ta gần 10 tuổi. Việc này cả nhà cô ta đều biết vì những người đàn ông này sống ở nhà cô ta.

Hình minh họa

Sau sinh con gần một tháng, chồng nói tôi vay 150 triệu thế chấp ngôi nhà để hùn vốn làm ăn. Sau này tôi mới biết anh cho tiền cô ta mua 2 lô đất ở tỉnh nơi cô ta ở. Tôi mang thai tháng thứ 6 anh ngoại tình, họ chụp hình cưới, đeo nhẫn cưới, xưng hô nhau vợ chồng, coi con cô ta như con mình, coi bố mẹ cô ta như bố mẹ mình. Ở công ty anh mở mạng xã hội xem cô ta mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc tắm cô ta cũng video cho anh. Họ đi quá giới hạn rồi còn quay lại clip, không phải quay một lần mà nhiều lần, nhiều nơi khác nhau. Anh là người rất khó tính, đánh giá thấp những người phụ nữ có cách sống bừa bãi, nhưng với cô ta anh sẵn sàng ôm hôn giữa đám đông, tràn ngập những hình ảnh. Họ cài định vị nhau để biết đi đâu về đâu. Anh trở thành con người hoàn toàn khác, tôi và người thân không thể tin anh lại là người như vậy.

Anh thường xuyên vắng nhà với lý do công tác, họ chỉ thiếu tờ giấy kết hôn thôi. Anh bỏ mặc 3 mẹ con tôi ở nhà, thậm chí khi tôi phát hiện chuyện ngoại tình anh vẫn đi qua đêm không cần lý do. Anh mặc kệ tôi buồn, khóc, thức trắng đêm giữ con nhỏ. Khi anh biết cô ta ăn ngủ với nhiều người đàn ông khác sau ly hôn, anh bỏ nhà đi 3 tháng, xuống ở hẳn dưới quê cùng cô ta, sáng đi xe khách từ tỉnh lên TP HCM làm việc, chiều về lại tỉnh. Trong thời gian đó anh vẫn liên lạc với tôi thường xuyên, nói bị lừa, rồi làm tôi tin để kết hợp với anh tạo áp lực đòi lại miếng đất cô ta đang đứng tên. Anh nói sẽ bù đắp cho mẹ con tôi sau khi quay về.

Rồi anh tiếp tục lừa dối tôi, vẫn đi khách sạn với cô ta. Con tôi ốm vào viện anh nhờ người mang tiền đến đưa chứ không về. Anh cứ đi rồi về rồi lại đi như thế, cứ nói tôi cho cơ hội sửa đổi và thề đủ kiểu. Mẹ anh vì anh mà gầy gò, khóc, tin anh rồi cũng bị anh lừa, bà đau lòng lắm. Làm vợ anh 10 năm, chưa có dịp nào anh tặng quà cho tôi, còn tôi chỉ mong anh về nhà nấu cơm rồi vợ chồng ăn trong ngày đó nhưng không có. Tôi và gia đình không thể tin một người tình cảm, học giỏi, sống có đạo đức, thương yêu con, trọng tình nghĩa như anh, từ khi có bồ lại trở thành kẻ nói dối, lừa gạt người thân của mình, bỏ mặc con cái.

Tôi nói chuyện với anh rất nhiều, tin anh nhiều, cho anh cơ hội, bản thân cũng làm mới mình về ngoại hình, cách hành xử để kéo anh về, rồi tất cả bị anh đạp vỡ hết. Mức độ lừa dối của anh ngày càng thâm hiểm và độc ác hơn. Tôi chưa hề đánh ghen vì suy nghĩ chồng mình hơn họ một cái đầu, nếu anh không đồng ý thì không ai có thể lên giường cùng anh.

Tôi đã nói nếu không bỏ được bồ thì ly hôn, anh dọn đi hoặc tôi đi. Anh chọn anh đi, đơn ly hôn anh đã đi nộp nhưng không muốn bỏ tôi. Ngày anh đi tôi đã đổi ổ khóa nhà, đi khoảng 25 ngày anh về quê dắt mẹ anh và con trai thứ hai của tôi lên, buộc lòng tôi phải cho anh vào nhà, rồi cũng lại điệp khúc hứa thề. Hiện tại anh đã dọn đi một tuần rồi. Tôi biết với tính cách và cách sống của cô ta thì anh sẽ không đủ niềm tin để sống cùng. Anh không thể vượt qua được dư luận với cô gái như thế. Anh sẽ sống day dứt cả đời vì bỏ hai con tôi, vẫn gửi tiền để tôi lo cho con. Phải chăng tôi sống quá tệ với anh nên mới bị anh lừa dối hết lần này đến lần khác? Có ai như chồng tôi không? Giờ tôi tin trên đời này không gì là không thể xảy ra.

Theo Thân (VnExpress)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/chap-nhan-cho-chong-bo-nha-di-tim-nhan-tinh-doi-mieng-dat-vo-nhan-duoc-cai-ket-dau-don-939373.html