'Chaos Walking' thú vị nhưng lưng chừng...

'Chaos Walking' là phim khoa học giả tưởng kể về chuyến phiêu lưu của một cặp đôi tuổi mới lớn, dựa trên tiểu thuyết ăn khách 'The Knife Of Never Letting Go' của tác giả Patrick Ness. Phim có ý tưởng mới lạ, cách đặt vấn đề hấp dẫn, nhưng đáng tiếc cách giải quyết chưa thỏa mãn người xem.Phim phát sóng trên kênh HBO lúc 21 giờ, thứ bảy, ngày 18-12.

“Chaos Walking” là phim khoa học giả tưởng kể về chuyến phiêu lưu của một cặp đôi tuổi mới lớn, dựa trên tiểu thuyết ăn khách “The Knife Of Never Letting Go” của tác giả Patrick Ness. Phim có ý tưởng mới lạ, cách đặt vấn đề hấp dẫn, nhưng đáng tiếc cách giải quyết chưa thỏa mãn người xem.
Phim phát sóng trên kênh HBO lúc 21 giờ, thứ bảy, ngày 18-12.

Hai nhân vật chính Todd và Viola trong phim.

Hai nhân vật chính Todd và Viola trong phim.

Bối cảnh phim vào năm 2557, khi trái đất không còn đáp ứng đủ điều kiện sinh sống, nên loài người di cư đến những hành tinh khác. Một trong những hành tinh đó được gọi là Tân thế giới. Hành tinh này được bao phủ bởi một lớp sóng âm đặc biệt, khiến suy nghĩ của những người đàn ông được phát ra ngoài bằng hình ảnh hoặc âm thanh, gọi là Nhiễu, trong khi phụ nữ thì không có. Todd Hewitt, chàng trai 17 tuổi lớn lên trong cộng đồng Prentisstown, được người lớn kể rằng toàn bộ phụ nữ đã bị loài bản địa tên Spackle - cao, đen đúa và quắt queo sát hại. Một ngày nọ, Todd lần đầu tiên trong đời gặp được nữ giới khi chạm mặt Viola - thành viên của đoàn di cư từ trái đất, đang cùng đồng đội tiền trạm các hành tinh mới. Con tàu gặp nạn khi đi vào bầu khí quyển hành tinh nơi Todd Hewitt sống. Viola là người duy nhất sống sót. Sự xuất hiện của Viola khiến cả cộng đồng Prentisstown xáo động. Thị trưởng Prentiss bắt Viola về trung tâm thị trấn để tra hỏi. Sau một tai nạn bất ngờ, Viola trốn thoát, mở màn cho cuộc truy đuổi trải dài suốt tác phẩm mà Todd là người giúp đỡ, đồng hành cùng cô.

“Chaos Walking” có ý tưởng mới lạ so với các phim cùng thể loại khi khai thác về Nhiễu, khiến người ta dễ dàng đọc được suy nghĩ của đàn ông, trong khi phụ nữ thì lại rất khó đoán. Đặc biệt, ai kiểm soát tốt Nhiễu sẽ biến nó thành siêu năng lực đánh lừa thị giác, thính giác của đối phương. Thị trưởng Prentiss và cha của Todd là 2 người biết dùng Nhiễu làm vũ khí, trong khi những người khác lại xem Nhiễu như một thứ phiền phức không nên có, điển hình như Todd Hewitt. Tuy Nhiễu khiến cậu nhiều lần gặp rắc rối vì không thể che giấu suy nghĩ của mình, nhưng đôi lúc lại dễ thương và mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

Phần đầu phim khá lôi cuốn, mở ra một cuộc sống với nhiều điều lạ lẫm ở Tân thế giới. Bước ngoặt bắt đầu khi cô gái Viola xuất hiện, Todd với sự tò mò và số phận đẩy đưa đã bắt đầu một hành trình chạy trốn trước sự truy đuổi của đồng loại. Từ đây, cậu khám phá ra nhiều bí mật không ngờ. Thì ra, ngoài cộng đồng Prentisstown, vẫn còn một cộng đồng khác trên hành tinh này là Farbranch, mà ở đó, phụ nữ và trẻ em vẫn tồn tại. Thì ra, mẹ cậu và những phụ nữ khác không phải chết do loài bản địa sát hại…

Đáng tiếc, các nút thắt của phim được giải quyết tương đối đơn giản, dễ dàng và nhiều vấn đề không được làm rõ khiến người xem thắc mắc. Đó là cộng đồng Prentisstown và Farbranch từng xảy ra chuyện gì và ai là người đặt ra luật định ngăn cách hai vùng? Người bản địa Spackle có vai trò gì khi chỉ xuất hiện chớp nhoáng 1 người tấn công Todd rồi biến mất? Lý do khiến phụ nữ ở Prentisstown bị giết hại liệu có thuyết phục khi xã hội thiếu phụ nữ thì lấy gì để duy trì nòi giống? Thông điệp của phim muốn gửi gắm là gì?...

Điểm sáng của phim là quy tụ được dàn diễn viên nổi tiếng, có thực lực về diễn xuất như: Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen..., nhưng do cách xây dựng nhân vật thiếu chiều sâu nên họ cũng không thể cứu được bộ phim lưng chừng.

Cuộc phiêu lưu của Todd và Viola trên hành tinh mới có nhiều yếu tố để phát triển thành một loạt phim. Tuy nhiên, với phần đầu tiên chưa tốt và không được đánh giá cao, liệu “Chaos Walking” có thể có phần tiếp theo?

CÁT ĐẰNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-chaos-walking-thu-vi-nhung-lung-chung--a141720.html