'Chảo lửa' giữa lòng Sài thành 'cháy rực' cùng tuyển Việt Nam

Gần một trăm nghìn người hâm mộ nín thở theo từng nhịp trái bóng lăn, mỗi khi đội nhà có cơ hội, tiếng reo hò lại trở nên cuồng nhiệt.

So với “trận cầu sinh tử” với UAE, không khí trước trận đấu giữa hai “kỳ phùng địch thủ” Đông Nam Á Việt Nam - Thái Lan “nóng” hơn rất nhiều.

Hai tiếng trước trận đấu, người hâm mộ đã đổ về lấp kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhuộm đỏ con đường bằng màu cờ sắc áo và băng rôn cổ động.

Hai tiếng trước trận đấu, người hâm mộ đã đổ về lấp kín phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhuộm đỏ con đường bằng màu cờ sắc áo và băng rôn cổ động.

Điểm thu hút được đông đảo CĐV nhất là khu vực màn hình “siêu khủng” 360 độ với diện tích LED bao phủ lên đến 324m2 lần đầu tiên xuất hiện. Được biết, đây là màn hình được Tiger đầu tư, nhằm giúp người xem có thể theo dõi trận đấu từ cả phía, trước và sau.

Không chỉ mãn nhãn người xem với màn hình vị trí trung tâm, Tiger còn có các hoạt động như chơi nhạc DJ, phát vật phẩm cổ vũ và thức uống miễn phí khiến không khí càng thêm sôi động.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất hiện trong đoàn người cổ vũ và cùng các CĐV hát vang bài “Việt Nam ơi”.

Cả con đường dậy sóng, CĐV vỡ òa cảm xúc khi Văn Lâm xuất sắc cản phá thành công cú sút phạt đền nguy hiểm của đối thủ.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, không khí tiếc nuối bao trùm khi bàn thắng nhờ tình huống phạt góc của Việt Nam không được trọng tài công nhận vì cho rằng Văn Hậu phạm lỗi với thủ thành.

Trái tim của những con người xa lạ hòa chung một nhịp đập hướng về đội tuyển nước nhà.

Đúng nghĩa với trận “siêu kinh điển” Đông Nam Á, dù kết quả chung cuộc hòa, nhưng vẫn khiến các CĐV nín thở theo dõi trận đấu hấp dẫn đến những giây cuối cùng.

Sau trận đấu này, bia Tiger sẽ tiếp tục phối hợp cùng CLB Bóng đá TP.HCM trình chiếu bóng đá phục vụ CĐV trong hành trình chinh phục tấm HCV tại SEA Games của ĐT U22 Việt Nam.

Ngọc Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/chao-lua-giua-long-sai-thanh-chay-ruc-cung-tuyen-viet-nam-590041.html