Chào đón những công dân đầu tiên của năm Canh Tý

Vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, tại một số cơ sở sản khoa, tiếng khóc chào đời của các thiên thần bé nhỏ như những nốt nhạc rộn rã hòa cùng bản giao hưởng mùa Xuân.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trong hạnh phúc vỡ òa của người thân, bé gái Nguyễn Hoài An, con sản phụ Lê Thị Hồng sinh năm 1992 (ở Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) đã chính thức ghi danh mình với cuộc đời.

Sản phụ Lê Thị Hồng hạnh phúc bên con thơ. Ảnh: Thu Linh

Ra đời vào thời khắc đặc biệt của đất trời, cả người nhà và y, bác sỹ tại đây đều mong mỏi sau này bé cũng có một cuộc đời “đặc biệt” như chính thời khắc con chào đời.

Trong niềm hân hoan, gia đình sản phụ Hồng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhân viên y tế của Khoa sản A2 vì sự quan tâm, chăm sóc tận tình của họ dành cho cô và con thơ.

Điều dưỡng trưởng của Khoa đẻ A2 Phạm Thị Tuyết Trinh chia sẻ, dù không được đón giao thừa, ngắm pháo hoa bên gia đình, nhưng ở bệnh viện chúng tôi quây quần, sum vầy bên đồng nghiệp và các sản phụ.

“Chia sẻ với họ niềm vui khi chào đón thiên thần bé nhỏ cất tiếng khóc chào đời đúng trong đêm Giao thừa thực sự là hạnh phúc của những người làm nghề y như chúng tôi, dù đâu đó vẫn có những phút chạnh lòng khi không được ở bên gia đình”, điều dưỡng trưởng Phạm ThịTuyết Chinh tâm sự

Có lẽ cảm giác của sản phụ Hồng là cảm giác chung của nhiều sản phụ đang nằm chờ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi họ được lãnh đạo bệnh viện và nhân viên y tế quan tâm, chia sẻ.

PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho rằng, do đặc thù là bệnh viện sản, nên dù ngày thường hay lễ, Tết đều có thai phụ sinh con. Do vậy, Bệnh viện luôn bố trí nhân sự để bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh nhanh chóng, kịp thời nhất.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội gửi lời chúc mừng may mắn, hạnh phúc và thành công tới sản phụ và gia đình.

Với 1.600 nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện, Giám đốc Nguyễn Duy Ánh mong muốn mỗi cán bộ nơi đây đều không ngừng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện y đức, đoàn kết đồng lòng nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

"Tôi hi vọng mỗi cán bộ của bệnh viện sẽ là những nét chữ đẹp, trang giấy đẹp để hình thành một quyển sách đẹp bởi một tập thể chỉ thành công khi mỗi cá nhân trong tập thể ấy tỏa sáng", PGS.TS. Nguyễn Duy Ánh kỳ vọng.

Còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé trai “xông đất” phòng sinh bệnh viện đầu tiên năm Canh Tý nặng 3,5kg là con của chị Phạm Thị P.A (24 tuổi, ở Hải Dương).

Được đón thiên thần bé nhỏ của mình sinh đúng khoảnh khắc giao thừa năm mới an toàn, khỏe mạnh gia đình chị vỡ òa hạnh phúc, gia đình đã đặt tên con là Đặng Tuệ Minh với mong muốn con có trí tuệ thông minh, sáng ngời.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/chao-don-nhung-cong-dan-dau-tien-cua-nam-canh-ty-119167.html