Chánh Tín: 'Sóng gió thế nào cũng không làm hạnh phúc gia đình tan vỡ'

NSƯT Nguyễn Chánh Tín thừa nhận: 'Tuy quen nhiều người nhưng may mắn là đời tôi lại gặp được Bích Trâm chứ gặp người khác chắc giờ tôi phải 10 vợ rồi'.

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà mới nơi mà Chánh Tín và gia đình đang sinh sống sau thời gian vỡ nợ. Tiếp đón chúng tôi không chỉ có Chánh Tín mà còn có cả bà Bích Trâm, người vợ tào khang cùng ông vượt qua những ngày tháng huy hoàng cũng như tăm tối của cuộc đời. Không né tránh truyền thông như trước, cả hai vợ chồng Chánh Tín đều niềm nở chia về câu chuyện cuộc đời, những được mất đan xen.

Chánh Tín một thời làm "mưa gió" trên màn hình và các cô gái

Chánh Tín một thời làm "mưa gió" trên màn hình và các cô gái

“Tôi đào hoa nhưng yêu vợ”

Sau khi phải lại trả căn nhà cho ngân hàng, vợ chồng NSƯT Nguyễn Chánh Tín dọn đến một chung cư ở Q.Tân Phú để sinh sống. Vợ chồng Chánh Tín chia sẻ, căn căn hộ mà vợ chồng ông cùng cô con gái đang ở rộng chừng 116 m2, có giá thuê 8 triệu đồng/tháng.

Bà Bích Trâm- vợ Chánh Tín cho biết, từ khi ổn định cuộc sống ở đây, cả hai vợ chồng bà đã lấy được tinh thần. Tuy phải đi thuê nhà nhưng cuộc sống của hai vợ chồng bà dường như dễ thở hơn, không phải đối mặt với nợ nần và thị phi. Cả hai đều quan niệm được sống bên nhau còn mạnh khỏe và ăn với nhau bữa cơm đã là hạnh phúc rồi.

Nhắc lại đến đến khoảng thời gian bị khủng hoảng về nợ nần, Chánh Tín kể lại, thời điểm đó ông khủng hoảng, rồi lại gặp phải bao nhiêu điều thị phi, bị người hâm mộ tẩy chay khiến cuộc sống của nam diễn viên lừng lẫy một thời ngột ngạt vô cùng. Chính nam diễn viên “Đại ca U70” khẳng định, bản thân ông không có phát biểu những điều quá ư là vô lý như thế. Có những điều người ta cố tình nói không đúng về ông. “Cũng may lúc đó vợ tôi đã luôn ở bên cạnh động viên. Tôi cứ tưởng bà ấy sốc vì phải bán nhà nhưng chính vợ tôi lại kiên cường hơn tôi. Bà ấy chấp nhận bán nhà, để trả nợ. Chấp nhận đi ở thuê miễn là được sống bình yên”, Chánh Tín kể lại.

Có lẽ câu chuyện về NSƯT Nguyễn Chánh Tín sẽ không ồn ào suốt một thời gian dài nếu ông không phải là một trong những gương mặt đình đám của điện ảnh một thời. Nghệ thuật không chỉ mang đến cho ông danh vọng mà còn có cả tình cảm yêu thương của khán giả hâm mộ.

Nhắc về "ngày xưa", nghệ sĩ Chánh Tín chậc lưỡi: "Khi đó, tôi đỗ tú tài 2, học giỏi, đẹp trai, biết bao nhiêu người "chết" vì tôi chứ không đợi đến “Ván bài lật ngửa” đâu. Chính Chánh Tín cũng thừa nhận, trước kia khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, ông cũng đã từng gặp gỡ rất nhiều cô gái, thậm chí có tình cảm với cả bạn diễn. Bản thân NSƯT Nguyễn Chánh Tín cũng thừa nhận: “Tuy quen nhiều người nhưng may mắn là đời tôi lại gặp được Bích Trâm chứ gặp người khác chắc giờ tôi phải 10 vợ rồi".

Khi nghe chồng nhắc đến điều này, ngồi bên cạnh, bà Bích Trâm chỉ cười nhẹ nhàng, bà cho biết, làm vợ Chánh Tín, bà cũng rơi không ít nước mắt vì fans của chồng.Bà không còn nhớ đã bao nhiêu đêm vừa khóc vừa vò võ ôm con ngủ một mình mặc dù biết chồng mình cũng chỉ loanh quanh trong thành phố mà thôi.

Chánh Tín có nhiều nỗi buồn, nỗi lo nhưng bù lại ông có một người vợ luôn sát cánh

Nếu như người phụ nữ khác khi có người công khai yêu chồng mình đến nhà tìm thì sẽ là một cú sốc lớn và khó có thể giữ được bình tĩnh, thì với bà Trâm lại là một chuyện ngược lại. Bà suy nghĩ và luôn giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan: "Tôi chỉ coi đó là tình yêu dành cho thần tượng thôi, tình yêu đó rồi sẽ qua đi. Không giống tình yêu vợ chồng mà tôi và anh Tính dành cho nhau. Chính vì suy nghĩ thế nên khi họ đến tìm nhà, tôi đối xử với họ rất lịch sự, không nặng lời”.

Bà Trâm cũng kể lại chuyện chồng mình có mối tình kéo dài 5 năm với một cô diễn viên Hà Nội. Sau này cô ấy đã định chuyển vào Sài Gòn sinh sống, điều này đồng nghĩa với việc hạnh phúc của Bích Trâm bị đe dọa.

Thời điểm đó có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, từ gia đình, từ bạn bè của chồng. Nhiều người khuyên bà làm cho "ra ngô ra khoai", nhưng vì tình yêu dành cho chồng còn lớn nên bà Trâm đã thức trắng nhiều đêm, suy nghĩ rất kỹ. Rồi bà quyết định làm đơn, trình bày rõ sự việc với ban lãnh đạo nơi chồng bà công tác, ước muốn giữ cho gia đình mình được hạnh phúc. Trước sự lên tiếng nhẹ nhàng này của vợ Chánh Tín, cô diễn viên Hà Nội đã không được chuyển vào Sài Gòn sinh sống.

Sống với Chánh Tín gặp không biết bao nhiêu sóng gió nhưng bà vẫn giữ được tình yêu sâu sắc dành cho chồng. Bà Trâm cười cho biết:Khi lấy tôi, anh Tín cũng nhiều lần nhắc đi nhắc lại là cả cuộc đời anh chỉ coi tôi là người vợ duy nhất. Và tôi cũng biết tình yêu mà anh Tín dành cho tôi là có thật. Vì tình yêu tôi đã bền bỉ kiên nhẫn sống với anh cho tới giờ”.

Mở quán nhậu mưu sinh qua ngày

Vào thời điểm khó khăn của năm trước, vợ chồng Chánh Tín có trở lại phòng trà ca nhạc. Mỗi tuần hát một đêm cuối tuần, mỗi buổi như vậy hát 12 bài. "Ban đầu cũng có khách đông lắm, về sau thưa dần, có hôm chỉ 4-5 khán giả, "quê" quá nên tôi nghỉ luôn. Có tên mình thì phòng trà bán vé 300.000 đồng, giá rẻ thì không đủ tiền trả mà vắng khách quá thành ra cát sê từ trên trời rớt xuống đất nên thôi nghỉ luôn", nghệ sĩ Chánh Tín chia sẻ.

Sau khi đi hát không thành công, NSƯT Chánh Tín đang cùng với một người bạn kinh doanh nước uống đóng chai. Chia sẻ về điều này, Chánh Tín cho biết: “Có một người bạn đã bỏ vốn ra sản xuất nước đóng chai và dùng hình ảnh và tên tuổi của tôi để quảng bá thương hiệu. Bây giờ có việc để làm cũng là vui rồi”. Sau ngần ấy biến cố tưởng chừng đã hạ gục nam tài từ kiêu bạc này thì giờ đây ở tuổi ngoài 60, Nguyễn Chánh Tín vẫn bắt tay vào gây dựng mọi thứ lại từ đầu dù rằng không dễ dàng gì.

Chánh Tính vẫn có những vai diễn mỗi năm

Không chỉ tham gia vào dự án sản xuất nước ông, Chánh Tín cũng vừa mở một quán nhậu trên đường Trương Quyền (Q.3, TP.HCM) làm nơi tụ hợp anh em và người hâm mộ với phong cách "xách tay", ai thích ăn gì thì "xách" mang lại hoặc để người trong quán đi mua mang về cho khách. Chánh Tín cho biết, trước đây ông cũng đã kinh doanh quán nhậu rất thành công. Nhưng vì khách đến quán chỉ mong tìm gặp và nhậu cùng ông nên vì nhậu nhiều quá nên ông cũng bị một số bệnh trong người nên ông đã đóng cửa quán.

Bây giờ khi mở lại quán nhậu, thì Chánh Tín cũng đã có nhiều kinh nghiệm, vợ ông, cả hai tuy đã già nhưng có công việc để làm là một niềm vui trong cuộc sống.

Khi được hỏi nếu tập trung vào kinh doanh như vậy thì Chánh Tín có mặn mà với sự nghiệp diễn suất nữa không, nam diễn viên chia sẻ: "Làm gì có, tôi vừa gửi kịch bản phim 33 tập cho đài truyền hình và đang chờ duyệt. Ngoài ra, vẫn đang chào hàng vài kịch bản nữa. Sắp tới đây, bộ phim “Hiệp sĩ guốc vông” (Nguyễn Chánh Tín làm đạo diễn, hãng phim Chánh Phương sản xuất - PV) sẽ ra rạp trở lại và dự kiến sẽ phát trên truyền hình. Bây giờ làm phim chiếu rạp khó lắm. Bộ phim làm 10 tỉ thì ít nhất doanh thu phải 20 tỉ mới thu lại vốn vì còn phải chia lợi nhuận với rạp chiếu. Đó là chưa kể tình trạng phim lậu, tràn lan trên mạng...".

Kết thúc câu chuyện, Chánh Tín cho rằng, trong cuộc sống ai cũng sẽ trải qua những khó khăn thăng trầm. Cuộc sống của ông cũng vậy, không chỉ có sóng gió trong tình cảm mà ngay cả trong công việc ông cũng đã gây ra không ít bão táp cho cho vợ mình. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều quyết dù có thế nào cũng không để hạnh phúc gia đình tan vỡ.

Vân Lam

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/chanh-tin-song-gio-the-nao-cung-khong-lam-hanh-phuc-gia-dinh-tan-vo-d86526.html