Chàng trai vào chuồng nằm với sư tử, không cho ai cứu ở Ấn Độ

Nhân viên sở thú đã phải chuốc thuốc mê con sư tử và đưa thanh niên 28 tuổi ra ngoài an toàn.

Du khách tại sở thú New Delhi đi từ hoảng sợ đến kinh ngạc hôm 17/10 sau khi một thanh niên nhảy qua hàng rào cao vây quanh một chuồng sư tử và trêu chọc con vật nhưng may mắn không bị thương tích, theo RT.

Thanh niên tên Rehan Khan, 28 tuổi, đến từ bang Bihar. Theo các nhân chứng, anh ta say xỉn và có thể có vấn đề tâm thần. Theo Times of India, về sau thanh niên này cho biết anh ta mới bị sa thải và không thiết sống nữa.

Khan đã nhảy qua được hàng rào dù các nhân viên bảo vệ đã cố ngăn cản anh ta. Thanh niên một mực nói rằng anh ta không cần được giải cứu.

Sau đó, anh ta ngồi mặt đối mặt với một con sư tử trước khi nằm xuống bên cạnh "chúa sơn lâm", dường như cố tình trêu ngươi để con vật tấn công mình.

Sư tử kích thước lớn có thể giết chết người chỉ trong 15 giây. Ảnh: Pexels.

Sư tử kích thước lớn có thể giết chết người chỉ trong 15 giây. Ảnh: Pexels.

Vụ việc, xảy ra vào giữa trưa, khép lại khi các nhân viên sở thú đánh thuốc mê con sư tử và đưa người đàn ông ra khỏi chuồng một cách lành lặn.

"Một con tử kích thước này có thể giết người chỉ trong 15 giây", NDTV dẫn lời chuyên gia Anish Andheria thuộc Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên hoang dã.

Hồi tháng 9/2014, một người đàn ông đã bị một con hổ trắng quật đến chết tại sở thú này, sau khi anh ta xông vào chuồng con vật.

Những người quản lý sở thú thường xuyên bị chỉ trích vì an ninh lỏng lẻo, đặc biệt là tại các khu vực xung quanh các loài mèo lớn như hổ, báo, sư tử.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chang-trai-vao-chuong-nam-voi-su-tu-khong-cho-ai-cuu-o-an-do-post1003444.html