Chàng trai tán em gái người yêu cũ để trả thù bị dọa tung clip sex

Chàng trai cho biết bị em gái người yêu cũ dọa tung ảnh và clip sex của cả hai vì dám mang chuyện gia đình cô bêu riếu trên Facebook.

Sau khi kể chuyện tán em gái người yêu cũ để trả thù vì bị cắm sừng, chàng trai làm việc ở Hà Nội (tạm gọi là N) nhận nhiều chỉ trích từ dân mạng. Bạn gái mới (tạm gọi là L) cũng biết chuyện và chửi anh là đồ đàn bà vì đem chuyện gia đình cô bêu riếu trên Facebook.

Thế nhưng, N lập tức phản pháo và bóc mẽ L từng cắm sừng bạn trai cũ giống như cô chị, đến với anh chỉ vì vật chất.

Chưa hết, anh cho biết bị L dọa tung ảnh và clip sex của cả hai lên mạng!

Tâm sự mới nhất của chàng trai tán em gái người yêu cũ để trả thù lại khiến dân mạng sôi sục:

Sau bài viết ấy, người yêu mới biết được nên chửi tôi te tua. Tiện thể tôi lật bài ngửa với nhà nó luôn. Vậy là cuộc kháng chiến trường kỳ với gia tộc người yêu của tôi bị đổ bể và không thành công như mong đợi nhưng cũng không quá tệ.

Đọc bình luận, tôi thấy bị chửi nhiều, nhất là bọn con gái. Chúng nó chửi tôi khốn nạn, rẻ rách vì tán em gái của người yêu cũ chỉ để trả thù, thỏa mãn bản thân. Thế nhưng, chúng nó không hiểu rằng cái gì cũng có nguyên nhân.

Tôi tán em gái người yêu cũ với ý định trả thù nhưng sau đó phát hiện nó chẳng khác gì con chị. Chỉ là thay vì cắm sừng tôi, em ấy lại cắm sừng bạn trai để yêu tôi.

Chuyện này tôi vô tình biết khi mò vào kiểm tra tin nhắn em ấy (vì tôi không tin con gái nữa nên cũng hay kiểm tra, nhưng không phát hiện gì). Có lúc lương tâm bị cắn dứt vì nghĩ sao mình lại lợi dụng bạn gái mới để trả thù người yêu cũ. Song vào một hôm đẹp trời, tôi mò vào khu vực chặn và phát hiện ra nó chặn đúng một thằng (tên H).

Tôi tò mò vào xem Facebook thằng kia thì phát hiện mấy tháng trước vẫn đăng ảnh yêu đương với người yêu mới của tôi.

Tôi nhắn tin thì biết được: Lúc tôi tán em ấy cũng là lúc nó cho thằng sinh viên kia gia nhập câu lạc bộ Ngưu Ma Vương trẻ toàn thành phố.

Vì sao ư? Lúc tán em ấy, tôi đi SH, có tiền và công việc ổn định. Thế nên người yêu mới của tôi chia tay nam sinh viên kia với lý là “Em với anh không hợp nhau, hãy cho em một thời gian yên tĩnh để suy nghĩ lại chuyện chúng mình”. Nghe quen không các bạn? Quen quá còn gì. Đúng là sừng không tự nhiên sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển từ thằng này sang thằng khác thôi!

Kể cả em nó muốn cưới tôi thật, nhưng không bao giờ tôi chấp nhận. Nó theo mình vì hơn bạn trai cũ, rồi có ngày nó sẽ cắm sừng mình để tìm thằng tốt hơn. Vì thế, tôi cứ chăn, cho đến khi nó phát hiện. Tôi định là hôm nào đưa cả thằng em kia đến nhà hai chị em nó nói chuyện cho vui nhưng lộ sớm quá!

Em người yêu mới còn dọa tung ảnh với clip nóng của tao nên mạng chúng mày ạ! Quỳ, con gái dọa tung ảnh với clip nóng con trai luôn cơ! Lần đầu nghe luôn.

Theo các bạn, tôi có nên ra tay trước không? Cắt ngắn, phát mỗi tối 15 phút dài như phim truyền hình.

Bị em gái người yêu cũ chửi, N bóc mẽ cô cắm sừng bạn trai và đến với anh vì vật chất.

Bị em gái người yêu cũ chửi, N bóc mẽ cô cắm sừng bạn trai và đến với anh vì vật chất.

Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện tình đầy cay đắng nhưng không kém phần hào hùng của tôi. Cách đây 2 năm, tôi yêu một em học Thương mại, yêu “sống chết” được khoảng 1 năm thì như bao nhiêu Ngưu Ma Vương khác, tôi bắt đầu mọc sừng.

Người yêu bảo thằng kia chỉ là bạn khi tôi thấy tin nhắn. Ok, tôi tin. Nhưng rồi, chúng nó thành bạn thật, nhưng mà là bạn tình. Tôi phát hiện ra khi cãi nhau với em ấy. Tôi bỏ về quê và gọi điện bạn cùng phòng người yêu hỏi xem em có buồn không và nhận được câu trả lời là: “Nó không về phòng 2 hôm nay rồi”.

Tôi gọi nó chục cuộc không nghe máy. Và tiếng sau, nó gọi lại bảo đang ở nhà chị Hiền ăn sinh nhật... Ok, tôi tin. Bà Hiền này tôi chỉ gặp đúng 1 lần hôm sinh nhật nó. Sáng hôm sau, tôi thấy bà ấy bình luận trên Facebook người yêu là: “Sang chị đi”. Ơ, sao nó bảo ở đấy 2 hôm rồi?! Tôi kết bạn và nhắn hỏi thì bà ấy nói nó có ở đây đâu!

Không ổn, tôi phi xe máy lên Hà Nội, ngồi đợi từ 4 giờ chiều ở đầu ngõ xóm trọ nó. Đến 2 giờ đêm, tôi bị muỗi cắn nát người thì thấy nó và thằng kia đèo nhau về, còn hôn nhau nữa. Đợi em nó vào phòng, 15 phút sau, tôi gõ cửa hỏi em đi đâu mà chiều anh qua, không thấy ở nhà. Nó lại diễn: “Em vừa đi với chị Hiền ăn đêm (nó nghĩ tao chỉ gặp bà ấy một lần nên không để ý”.

Tôi cay lắm rồi, nói ra thì xấu hổ. Tôi khóc và bảo: “Mày hay lắm, tao biết rồi. Lúc nãy tao đứng ngay đầu ngõ đấy, nhìn thấy hết. Mày không sứng đáng”.

Xong tao giật điện thoại nó. Cái này iPhone 6 của tôi, nó bảo hỏng điện thoại nên tôi đưa cho nó luôn. Vào đọc tin nhắn, tao sững người vì thấy nó toàn chat sex với thằng kia lâu lắm rồi. Tơi đập luôn điện thoại (đừng chửi tôi ngu, vì lúc ấy ít ai kiềm chế được đâu) rồi chửi: “Hai chúng mày là một lũ khốn nạn”. Con bạn cùng phòng nó với mấy em xóm trọ chứng kiến từ đầu luôn. Tôi bỏ đi không một lời từ biệt.

Bẵng đi một thời gian, tôi phát hiện em gái nó xinh nên quyết định tán để trả mối nhục năm xưa. Tán bằng được thì thôi và cuối cùng cũng đổ. Đi ăn uống các kiểu, rồi hôm về ra mắt bố mẹ vợ tương lai mới vui. Người yêu cũ nhìn tôi rồi lại nhìn em gái nó. Nhìn qua nhìn lại và chả dám nói gì vì tôi nghĩ nó chắc vẫn còn liêm xỉ (lúc tôi về thì không biết thế nào).

Giờ tơi với em gái nó vẫn bình thường. Em ấy cứ giục tôi bảo bố mẹ sang nói chuyện với bố mẹ em ấy để tiện đi lại... Theo các bạn, tôi phải làm sao?

'Quan trọng là thần thái' phiên bản Trương Quỳnh Anh đi nhà vệ sinh:

Xe tải chạy vào đường ngược chiếu suýt đối đầu ô tô ở Quảng Ninh:

Trời mưa lớn, học sinh tung tăng bơi lội giữa trường:

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/chang-trai-tan-em-gai-nguoi-yeu-cu-de-tra-thu-bi-doa-tung-clip-sex-84429.html