Chàng trai sống sót sau vụ núi lửa phun trào, bỏng 80% cơ thể

Thảm họa núi lửa phun trào ở Whakaari (đảo Trắng) ập đến bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của Jake Milbank. Chàng trai bị bỏng 80% cơ thể và mất nhiều tháng để tập phục hồi.

Hôm 9/12 năm ngoái là sinh nhật lần thứ 19 của Jake Milbank (đến từ New Zealand). Đó cũng là mốc kỷ niệm ngày bắt đầu làm hướng dẫn viên du lịch tại đảo Trắng của anh. Đáng ra, chàng trai đã có một ngày tràn ngập hạnh phúc.

Tuy nhiên, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi khi núi lửa phun trào lúc 14h11. Thời điểm đó, 47 người có mặt trên đảo. Trong số này, 21 người đã chết, 2 trường hợp mất tích, hàng chục nạn nhân bị thương nặng.

 Jake bị bỏng 80% cơ thể sau vụ núi lửa phun trào.

Jake bị bỏng 80% cơ thể sau vụ núi lửa phun trào.

Jake bị bỏng 80% cơ thể và được đưa ra khỏi đảo trên một chiếc thuyền du lịch. Mất khoảng 1,5 tiếng anh mới tới đất liền và được nhân viên y tế chăm sóc.

“Tất cả điều tôi nghĩ trong đầu là tìm mọi cách để sống sót. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, trong khi mọi người xung quanh liên tục trấn an tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi”, Jake kể lại với Newshub.

Ban đầu, Jake được điều trị trong đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Bệnh viện Middlemore tại Auckland.

Chàng trai hôn mê suốt 2 tuần đầu, thậm chí không nhớ rõ những chuyện xảy ra trong tháng đầu tiên nằm viện do dùng nhiều loại thuốc khác nhau, theo The Sun.

Vào tháng 1 vừa qua, Jake được chuyển tới Trung tâm bỏng quốc gia. Tổng cộng, anh nằm viện 4 tháng và trải qua 25 cuộc phẫu thuật để cứu chữa làn da phồng rộp của mình.

Sau khi ra viện, Jake về nhà ở Whakatane - nơi anh có thể đứng ngắm nhìn đảo Trắng từ bãi biển. Cuộc sống của anh giờ xoay quanh việc xoa bóp, trị liệu, tập thể dục - tất cả nhằm giúp anh phục hồi những cử động cơ bản nhất như đi lại, cầm nắm đồ vật.

“Mỗi ngày bạn nhận ra: ‘Ồ, tôi có thể vứt chiếc tất của mình đi xa hơn một chút’ hay điều gì đó tương tự, cảm giác thật tuyệt", Jake nói.

Jake được xuất viện sau 4 tháng chữa trị và hiện tập phục hồi chức năng ở nhà.

Jake Milbank cảm thấy biết ơn tất cả nhân viên cứu hộ, y bác sĩ, người thân, bạn bè và cả những người không quen đã giúp đỡ anh vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Trong quá trình điều trị, chàng trai nhận được 150.000 USD tiền quyên góp thông qua trang gây quỹ Give A Little. Những lời động viên từ mọi người ở khắp nơi trên thế giới cũng giúp anh có thêm động lực đấu tranh để được sống tiếp.

“Mỗi ngày tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi phải tuân thủ chế độ sinh hoạt nghiêm khắc cho đến khi các mảnh ghép da trên cơ thể lành lại. Tôi tập chạy bộ, nâng tạ 1 kg mỗi tay và thấy sự cải thiện mỗi ngày”, Jake nói với SMH trong bài phỏng vấn vào tháng 3 vừa qua.

Chàng trai cũng khoe tăng 3 kg trong 3 tuần và được bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm thường xuyên.

Tất cả điều Jake muốn là có thể câu cá và săn bắn với bạn bè như trước đây. Chàng trai thậm chí nói sẽ quay lại đảo Trắng.

“Cảm giác hơi lạnh xương sống và nổi da gà, nhưng tôi sẽ không đến quá gần. Không có gì phải nhìn lại thảm họa đó một cách tiêu cực cả”, chàng trai cho hay.

Chàng trai 19 tuổi từng 23 lần dẫn khách du lịch tới đảo Trắng tham quan trước khi thảm họa ập đến vào cuối năm ngoái.

Whakaari là núi lửa dạng tầng đã hoạt động liên tục trong hơn 150.000 năm ở New Zealand. Bởi vậy, nhiều người thắc mắc về quyết định cho phép khách du lịch đến đây tham quan.

Mỗi năm, đảo Trắng đón hơn 18.000 khách du lịch. Chỉ 6 ngày trước khi vụ phun trào chết người xảy ra vào tháng 12/2019, các nhà nghiên cứu núi lửa đã đưa ra cảnh báo cấp độ 2 - mức độ nguy hiểm nhất cho một ngọn núi lửa có khả năng phun trào.

Thiên Nhi
Ảnh: Newshub, Instagram NV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chang-trai-song-sot-sau-vu-nui-lua-phun-trao-bong-80-co-the-post1084974.html