Chàng trai Somali bị gia đình 'chữa trị' bệnh đồng tính

Gia đình Mohamed đã nhiều lần uốn nắn giới tính của anh, bao gồm tra tấn tâm lý, đưa tới trung tâm phục hồi.

Mohamed (20 tuổi) luồn lách qua những con hẻm nhỏ giữa cái nóng bao trùm Hargeisa (Somaliland). Chàng thanh niên này đang bí mật đi thăm bạn trai Ahmed, một hành động phạm pháp và có thể bị bỏ tù hoặc xử tử ở nơi đây.

Hôm ấy là một buổi trưa hè năm 2019. Thành phố lặng im say giấc nồng như thường ngày - mọi văn phòng, cửa hàng, quán xá đều đóng cửa - và là thời điểm thích hợp cho những ai cần “lén lút” di chuyển như Mohamed.

 Mohamed và Ahmed. Ảnh: BBC.

Mohamed và Ahmed. Ảnh: BBC.

Khi hai chàng trai đang chìm đắm trong không gian lãng mạn riêng, chị gái của Ahmed bất ngờ bước vào phòng. Cô ấy hét lên và đánh thức toàn bộ thành viên trong gia đình. Ngay lập tức, Mohamed chạy ra khỏi cửa và trốn tại nhà của một người bạn. Tại đây, anh nhận được cuộc gọi cảnh báo từ một người lạ mặt tốt bụng.

“Đừng trở về nhà, gia đình chuẩn bị giết anh đấy”, giọng nói vang lên.

Bị tra tấn tâm lý, ép dùng ma túy

“Lần đầu tiên tôi nhận ra có điều gì đó khác biệt về giới tính, ham muốn, xu hướng tình dục ở bản thân là khi tôi lên 5 tuổi”, Mohamed chia sẻ.

Mohamed thường dành thời gian với các chị em gái trong gia đình hơn là anh em trai. Anh thích trang điểm và làm đẹp, đôi khi còn thử váy áo của họ. Sau 3 lần phát hiện, mẹ anh lờ mờ hiểu ra sự tình và bắt đầu “uốn nắn”.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Mohamed bị anh trai cả bắt phải đọc thuộc lòng một số đoạn kinh Koran, trong đó có câu: “Chúa trừng phạt những người đàn ông tự biến mình thành phụ nữ. Và những người phụ nữ tự biến mình thành đàn ông”.

“Anh trai bảo rằng tôi làm Chúa tức giận. Chúa sẽ nguyền rủa và đưa tôi xuống địa ngục sau khi chết. Khi đó tôi mới 10 tuổi, tôi không thể chịu đựng được những lời lẽ đó. Tôi thường gặp ác mộng vào ban đêm, mơ rằng Chúa đang đốt cháy tôi dưới âm phủ”, Mohamed kể lại.

Có một thời gian, Mohamed cố gắng chiều theo mong muốn của gia đình và hành xử giống những cậu bé khác, nhưng không được bao lâu.

Mohamed được gửi tới trung tâm phục hồi chức năng. Ảnh: BBC.

Năm 12 tuổi, mẹ gửi anh tới một “trung tâm phục hồi chức năng”, nơi giáo dục lại những trẻ em và thanh thiếu niên bị đánh giá là có hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội. Tại đây, người nào chống lại nhân viên của trung tâm sẽ bị bạo hành và đối xử tệ bạc.

Gia đình Mohamed tin rằng con trai họ bị một linh hồn quỷ dữ chiếm hữu, từ đó sinh ra những hành động nữ tính. Các nhân viên trung tâm, những kẻ tự nhận mình là “đấng cứu thế”, tuyên bố sẽ đưa Mohamed thoát khỏi ma nữ này.

Hàng ngày, cậu bé 12 tuổi học cách đi đứng, nói chuyện như một người đàn ông Somali truyền thống và đọc kinh Koran. Anh cũng bị bắt chơi bóng đá với các bệnh nhân khác.

Tới ngày thứ 4, các “đấng cứu thế” bắt đầu quấy rối tình dục Mohamed. Hiếp dâm là một hoạt động phổ biến nơi đây và được thực hiện bởi cả bệnh nhân và nhân viên. Họ thực hiện hành vi đồi trụy này vào ban đêm, và đôi khi là hiếp dâm tập thể.

Mohamed không khỏi ám ảnh về những gì xảy ra ở trung tâm giáo dưỡng. Ảnh: BBC.

Ngoài ra, để “xua đuổi tà ma” trong cơ thể, các bệnh nhân phải uống một loại thảo dược có tên là harmala. Nó gây ra ảo giác cùng triệu chứng nôn mửa nhằm “thanh tẩy và khai sáng tâm hồn”.

Tuy nhiên theo báo cáo, số thảo dược trung tâm phục hồi chức năng cho các bệnh nhân sử dụng vượt xa liều lượng an toàn, có khả năng cao gây chết người, đặc biệt là đối với trẻ em.

“Điều duy nhất tôi nhớ được sau khi sử dụng harmala đó là cảm giác bay vào vũ trụ giữa những vì sao. Nếu có bị hiếp hay tra tấn lúc đó, tôi cũng không biết gì cả”, Mohamed kể lại.

Khi được thả khỏi trung tâm, anh học cách che giấu xu hướng tình dục của mình trong suốt những năm tháng thanh thiếu niên, cho tới khi anh gặp Ahmed trên một nhóm chat bí mật dành cho những người Somali đồng tính.

Trốn chạy khỏi quê hương

Sau khi trốn khỏi nhà Ahmed và biết rằng cả gia đình đang truy sát mình, Mohamed lập tức lên kế hoạch khẩn cấp để chạy trốn.

Hầu hết quốc gia không cấp visa cho người dân Somalia, trừ khi họ đáp ứng được những tiêu chuẩn “trên trời”, như việc có hàng chục nghìn USD trong tài khoản. Những người sống ở Somaliland lại càng khó khăn hơn bởi khu vực này không được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập.

Lần đầu tiên Mohamed đi máy bay cũng là khi anh phải trốn chạy khỏi quê nhà. Ảnh: BBC.

Lối thoát duy nhất của Mohamed lúc này là tốn vài nghìn USD để mua giấy tờ giả ở chợ đen, bao gồm hộ chiếu và chứng nhận tiêm phòng. Trong chưa đầy 3 ngày, Mohamed có được những giấy tờ cần thiết và rời khỏi thành phố Hargeisa. Điểm đến của anh là Malaysia, quốc gia không yêu cầu visa nhập cảnh.

Trường hợp của Mohamed khá may mắn khi được chấp nhận tái định cư nhanh chóng. Tuy nhiên, cuộc sống của một người tị nạn Somali rất khó khăn và đồng tính cũng bất hợp pháp ở Malaysia.

Ngoài ra, Mohamed lo lắng rằng một ngày nào đó gia đình sẽ tìm thấy, đưa anh về Hargeisa và thủ tiêu.

Mohamed không biết được chuyện gì đã xảy ra với Ahmed. Mọi nỗ lực liên lạc của anh đều bất thành.

“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi có thể rời khỏi đây và tới một nơi khác, Mỹ hoặc châu Âu chẳng hạn. Cho tới lúc ấy, tôi sẽ cố gắng kín tiếng và cầu nguyện rằng gia đình không tìm thấy mình”, anh nói.

Hồng Chang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ep-dung-ma-tuy-hiep-dam-gia-dinh-chua-tri-cho-con-trai-dong-tinh-post1113041.html