Chàng trai Quảng Ninh mất 2 chân: 'Nhìn nửa người, mình cũng đẹp trai'

Nguyễn Xuân Ngọc cho biết động lực lớn nhất để anh luôn cố gắng sống vui, sống hạnh phúc là gia đình. 'Mình muốn bà, mẹ và em gái không phải nghĩ nhiều vì mình nữa', 9X nói.

Nguyễn Xuân Ngọc (sinh năm 1999, Quảng Ninh) không may mắn như nhiều bạn bè đồng trang lứa. Đầu năm lớp 7, trong một lần trên đường đi học, Ngọc bị chó đuổi phía sau. Mải chạy, 9X không để ý tàu hỏa tới và gặp tai nạn.

Tỉnh dậy sau hôn mê, Ngọc nhận ra mình đã mất cả 2 chân. Ngoài cảm giác đau đớn, 9X không dám chấp nhận sự thật.

Lúc đó, Ngọc chỉ biết rằng từ một cậu bé khỏe mạnh, mình sẽ trở thành "đứa khác người", phải sống, bước đi nhờ vào sự giúp đỡ của người khác.

Từ cậu bé khỏe mạnh, Ngọc mất đi 2 chân, phải ngồi xe lăn sau tai nạn tàu hỏa vào năm học lớp 7.

Từ cậu bé khỏe mạnh, Ngọc mất đi 2 chân, phải ngồi xe lăn sau tai nạn tàu hỏa vào năm học lớp 7.

Nói về quãng thời gian học cấp 2, cấp 3, Ngọc cho hay không ít lần anh đã nghĩ đến cái chết.

"Mình chỉ đến trường, về nhà rồi đóng cửa, không nói chuyện hay giao tiếp với ai hết", 9X nhớ lại.

Vì còn trong độ tuổi học sinh nên bạn bè chưa thể thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của Ngọc. Nhiều bạn vô tư, hồn nhiên nhưng trở thành vô tình khi đặt biệt danh cho cậu là "Ngọc cụt".

"Mình khóc nhiều, tủi thân nhiều, nghĩ quẩn cũng có nhưng nhìn bà, mẹ và em gái luôn lo lắng, mình lại không dám làm điều dại dột", Ngọc bày tỏ.

9X nói thêm nếu mãi để tâm đến những lời bàn tán của người khác thì sau cùng, người thiệt thòi, tổn thương vẫn là bản thân.

Hiện tại, Ngọc theo học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống.

Học hết cấp 3, Nguyễn Xuân Ngọc chọn theo học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống. Tại đây, Ngọc gặp nhiều hơn những người bạn, người em có hoàn cảnh giống mình.

9X nhận được nhiều lời động viên, an ủi của bạn bè, những người anh đi trước và nhận ra mọi thứ trong cuộc sống đều là phép thử, chỉ có cuộc đời là thật. Bởi vậy, ngoài cố gắng, Ngọc và những người có hoàn cảnh đặc biệt sẽ không thể làm gì khác.

Ngọc dần bỏ xe lăn và làm quen với chân giả. Nhớ lại những ngày đầu tự đứng trên "đôi chân khác khác", Ngọc lại cảm thấy tự ti vì "nhìn thì tưởng giống mọi người đó nhưng mình đi lại không bình thường".

Về sau, chàng trai Quảng Ninh nhận ra thay vì ghét bỏ, anh phải cảm ơn những đôi chân giả vì nhờ có nó, anh mới tự bước đi mà không cần sự trợ giúp của ai.

Sau đó, Xuân Ngọc tìm đến phòng tập gym để có cơ thể khỏe mạnh hơn. Ngọc tập chú trọng vào phần thân trên. 9X vui đùa: "Nhìn nửa người, mình cũng khá đẹp trai đấy chứ".

Ngoài việc sử dụng đôi chân giả để di chuyển, 9X có thể tự bước đi bằng đầu gối.

"Thời gian đầu đau lắm, có lúc vừa đi vừa khóc nhưng đi mãi, chỗ đó chai sạn lại nên giờ mình không còn đau nữa".

"Ai cũng nên cố gắng sống tích cực, sống vui nhất có thể vì bất cứ khó khăn nào chỉ cần có niềm tin, động lực thì chắc chắn sẽ vượt qua", 9X chia sẻ.

Nói về các dự định trong tương lai, Ngọc cho hay sẽ cố gắng theo đuổi công việc liên quan đến thể hình và hy vọng sẽ truyền cảm hứng tập luyện, yêu thể thao đến mọi người, đặc biệt là những bạn khuyết tật.

Trên trang cá nhân, chàng trai 20 tuổi thường xuyên đăng tải hình ảnh ở phòng gym, đi cà phê với bạn bè. 9X thường chọn những bộ đồ thể thao, khéo léo mang tất cao cổ để che đi "đôi chân đặc biệt" của bản thân.

Tuy nhiên, với anh, đó là cách để mọi người không chú ý quá nhiều vào mình nhưng hiện tại, 9X không cảm thấy tự ti hay phải giấu giếm như trước.

"Ai cũng nên cố gắng sống tích cực, sống vui nhất có thể vì bất cứ khó khăn nào chỉ cần có niềm tin, động lực thì chắc chắn sẽ vượt qua", Xuân Ngọc nhấn mạnh.

Trúc Ly
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chang-trai-quang-ninh-mat-2-chan-nhin-nua-nguoi-minh-cung-dep-trai-post1031198.html